Bruno Fernandes yêu cầu đổi luật bóng đá sau khi MU hạ Liverpool

(PLO)- Bruno Fernandes yêu cầu thay đổi luật bóng đá sau chiến thắng 4-3 của Manchester United trước Liverpool trên sân nhà Old Trafford ở tứ kết FA Cup.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Amad của Manchester United đã ghi bàn thắng quyết định ở phút thứ 120 để giúp đội bóng của mình có một suất vào bán kết FA Cup sau chiến thắng 4-3 kịch tính trước kình địch Liverpool tại Old Trafford vào Chủ nhật.

Đội trưởng của Manchester United Bruno Fernandes nói rằng bóng đá nên cho phép các cầu thủ cởi áo để ăn mừng nếu họ muốn, sau khi Amad nhận thẻ vàng thứ hai bị đuổi khỏi sân vì cởi áo ăn mừng bàn thắng quyết định.

Amad, người chơi ấn tượng đá cho Sunderland dưới dạng cho mượn từ Manchester United ở mùa trước, đã dính chấn thương trong mùa giải này và không thi đấu cho đội bóng của Erik ten Hag.

manchester-united-amad.jpg
Amad phấn khích cởi áo ăn mừng bàn thắng quyết định cho Manchester United. ẢNH: GETTY

Nhưng đội trưởng Manchester United Bruno Fernandes rất tin tưởng vào cầu thủ trẻ sáng tạo này và nói sau trận đấu: "Amad nhận được phần thưởng vì cậu ấy đang làm những điều đúng đắn. Khi bạn làm những điều đúng đắn, bạn sẽ có cơ hội và những gì thuộc về bạn sẽ đến với bạn.

Amad xứng đáng với điều đó, thật không may, cậu ấy đã bị đuổi khỏi sân, nhưng đó là một phần của thời điểm và một phần của tuổi trẻ. Khoảnh khắc này phải được tận hưởng và tôi nghĩ đó là một trong những quy tắc của bóng đá phải thay đổi. Bởi vì bạn phải được ăn mừng bàn thắng, nó là điều rõ ràng đối với các câu lạc bộ khác, để tận hưởng khoảnh khắc của mình”.

Manchester United
Đội trưởng Manchester United Bruno Fernandes cho rằng, luật bóng đá phải thay đổi theo hướng cầu thủ cởi áo ăn mừng không bị trọng tài phạt thẻ vàng. ẢNH: GETTY

Trong một cuộc phỏng vấn với beIN Sports sau trận đấu, HLV Erik Ten Hag của Manchester United được hỏi ông đã nói gì với Amad trong phòng thay đồ sau chiếc thẻ đỏ của cậu học trò. HLV Ten Hag chia sẻ: “Tôi nói với Amad, “Tôi sẽ giết anh (cười tươi)”, nhưng tôi rất mừng cho cậu ấy”.

Chiến lược gia người Hà Lan của Manchester United cũng nói thêm Amad sẽ được đảm bảo có nhiều thời gian ra sân hơn sau khi vừa trở lại sau chấn thương. Ten Hag cho biết: “Tôi rất mừng cho Amad. Cậu ấy là một trong những cầu thủ gặp thất bại nặng nề trong mùa giải này, một chấn thương nặng, trở lại sau chấn thương nhưng lại trở lại một đội có rất nhiều sự cạnh tranh ở vị trí của cậu ấy.

Amad không phải lúc nào cũng có được thời gian thi đấu xứng đáng nhờ màn trình diễn trong tập luyện của mình, nhưng sau đó cậu ấy đã vào sân và thể hiện sự đóng góp của mình, ghi một bàn thắng. Chúng tôi biết cậu ấy có thể làm được điều đó, chúng tôi biết cậu ấy có những khoảnh khắc quan trọng mà cậu ấy có thể quyết định một trận đấu và cậu ấy có thể làm được.

Tôi rất vui vì Amad đã giành được chiến thắng. Nhưng chúng tôi có một cầu thủ dự bị khác, Antony, người đã ghi bàn gỡ hòa, cậu ấy cũng đang ở trong một tình huống khó khăn nhưng bạn thấy cậu ấy cũng đang chiến đấu, cậu ấy cũng muốn đóng góp. Tôi rất vui và hạnh phúc với băng ghế dự bị ngày hôm nay”.

amad-mu.jpg
Amad nhận thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với thẻ đỏ vì cởi áo ăn mừng bàn thắng của Manchester United. ẢNH: GETTY

Trong khi đó, Amad chia sẻ về chiếc thẻ đỏ của mình: “Tôi quên mất rằng, tôi đã nhận 1 chiếc thẻ vàng trước đó. Nhưng điều quan trọng là chúng tôi đã thắng nên tôi rất hạnh phúc. Tôi tập luyện chăm chỉ mỗi ngày và chờ đợi cơ hội của mình. Người quản lý tin tưởng vào tôi.

Tôi ngồi dự bị nhưng lần nào tôi cũng sẵn sàng vào sân và chiến đấu vì đội bóng. Nếu ghi bàn cho đội, tôi sẽ rất hạnh phúc. Tôi tin vào bản thân mình và tin vào mọi người. Tôi muốn cảm ơn người hâm mộ và gia đình đã ủng hộ tôi mỗi ngày”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm