Trong mùa World Cup, các điểm ghi kèo ở làng đại học Thủ Đức (TP.HCM) luôn có sinh viên ra vào nườm nượp. Cạnh đó, hàng chục tiệm cầm đồ núp bóng cũng hoạt động hết công suất.
Từ thầu đến chân rết
Theo tìm hiểu của chúng tôi, các thầu cá độ đang nổi lên ở làng đại học gồm Thịnh, Thiện, Tiến, Tùng, Điểm… với số tiền cược gom được mỗi tối lên đến cả trăm triệu đồng.
Thịnh thường xuất hiện tại quán karaoke TT đối diện Trường ĐH Khoa học tự nhiên, cũng là “đại bản doanh” của dân cá độ. Em trai của Thịnh là Thiện cũng có tiếng trong làng đại học. Bình thường khách hàng của ai thì người đó hưởng nhưng khi cần thì hai anh em hợp lại làm ăn.
Tiến hiện là chủ một quán cà phê và hai tiệm Internet. Tiến tổ chức cá độ qua mạng nên quán cà phê và tiệm Internet của Tiến luôn đông người trong mùa World Cup này.
Ngoài ra, sinh viên trong làng không lạ gì với những tay thầu độ như Th. già, Nhí Đ., Tùng, Điểm. Đặc biệt là bà L. lả, người có thâm niên trong nghề, lại có nhà cửa đàng hoàng nên được nhiều người tìm đến.
Từ các đường dây thầu độ là hàng chục chân rết hiện là sinh viên nhận ghi phơi, gom tiền cá độ. Nổi lên gần đây là VTA, sinh viên năm thứ ba Trường ĐH Thể dục Thể thao. A. lập một tài khoản riêng với tiền cọc 40 triệu đồng và kéo mạng trực tiếp từ Thiện. Cứ thu về 1 triệu đồng tiền cá độ thì A. được Thiện trả 3.000 đồng, cộng với tiền ăn line chênh lệch của người chơi 2-4 line nên mỗi đêm A. cũng thu về vài triệu bạc.
Biên nhận cầm xe máy của một quán cơm kiêm cầm đồ.
Tiệm cầm đồ 1416, địa chỉ quen thuộc của các con bạc sinh viên.Ảnh: VĂN SANG
Một nhân vật khác cũng lấy mạng từ Thiện là NVT, sinh viên Trường ĐH Kinh tế luật. T. kéo mạng và kết hợp với một người tên B. (chủ quán game nằm gần Hội quán Sinh viên). T. và B. trực tiếp làm “cái con” ghi độ cho hàng chục sinh viên trong làng.
Nhiều sinh viên cho biết chân rết của Thịnh, Thiện, Tiến rất nhiều nhưng chỉ trực tiếp ghi độ cho sinh viên, người quen trên mạng. “Chỉ cần một chiếc máy tính nối mạng và có một số tiền đặt cọc, đến gặp các tên “trùm” để kéo mạng là sinh viên có thể tự làm chủ một lò cá độ riêng” - một sinh viên Trường ĐH Thể dục Thể thao cho biết.
Lao đao... vì cá độ
Dáng người thất thểu, khuôn mặt hốc hác vì thiếu ngủ, T. (sinh viên năm thứ ba khoa Kinh tế, ĐH Quốc gia TP.HCM) bước ra từ quán cà phê AN lúc rạng sáng 20-6, sau khi kết thúc trận Cameroon gặp Đan Mạch. T. cho biết hôm nay thua 5 triệu đồng, chiếc xe máy mà bố mẹ mới sắm để đi học đã lăn theo trái bóng vào tiệm cầm đồ. Nhiều sinh viên ở đây bị trái bóng cám dỗ nên mang tiền đóng học phí nướng vào trò may rủi. Số khác thua độ phải đem tài sản đi cầm cố, thậm chí có người mang nợ gần 100 triệu đồng, bị xã hội đen tìm đến nên phải cầu cứu gia đình đưa tiền chuộc mạng.
NVT, sinh viên năm thứ ba Trường Kinh tế luật, đang thua độ lên tới 70 triệu đồng. Chưa kể trước đó T. đã lừa xin gia đình 40 triệu đồng, nói rằng “mua xe máy, laptop và đóng tiền học phí” để nướng vào trò cá độ.
Tương tự, TAB, sinh viên Trường ĐH Thể dục Thể thao, vừa thua 20 triệu đồng cũng bị giang hồ truy tìm. May nhờ T. có quen biết với một “đại ca” ở Bến xe Lam Hồng nên nhờ dàn xếp, xin khất nợ đến khi có tiền học phí của gia đình gửi vào sẽ trả.
Làng đại học vừa mọc lên hai tiệm cầm đồ cùng mang tên cầm đồ 1416 để phục vụ các con bạc sinh viên “khát nước”. Được biết, chỉ mới năm ngày sau trận khai mạc tuyển Nam Phi - Mexico đã có 80 chiếc laptop được ký gửi vào tiệm. Ngoài ra, hầu hết các quán cơm, tạp hóa, tiệm sửa điện thoại, máy tính cũng tranh thủ mở dịch vụ cầm cố tất cả những gì sinh viên có thể “cắm” được...
Anh B., sinh viên ĐH Thể dục Thể thao, đi cùng tôi cho biết: “Chỉ cần ngồi một chỗ gọi điện thoại cho “nhà con” thì muốn bắt cá bao nhiêu cũng được. Ở làng đại học này, hầu hết các quán cà phê đều ghi cá độ. Từ lúc khai mạc World Cup đến nay, nhiều sinh viên đã đi “cắm” xe máy, laptop, điện thoại, nhẫn, dây chuyền, giấy tờ xe…”.
VĂN SANG