Ca sĩ Ánh Tuyết không dám sinh thêm con vì sợ dao kéo

Ca sĩ Ánh Tuyết không dám sinh thêm con vì sợ dao kéo ảnh 1

Ám ảnh với “bệnh viện” và “dao kéo

Ca sĩ Ánh Tuyết kể vì chị mang cơ địa lồi nên chỉ sau sáu năm kể từ cuộc phẫu thuật chữa thoái hóa đốt sống cổ năm 2001 chị lại tiếp tục có dấu hiệu lưng ngày càng đau, đau nhiều ở vùng thắt lưng, không thể cúi gập người xuống. Có lần qua Pháp biểu diễn, khi đang ở trên sân khấu chị muốn đến gần khán giả nhưng khi nhấc chân bước thì không giữ được thăng bằng, cứ muốn bước chân này thì lại giơ chân kia. Lúc đầu chị lầm tưởng mình bị tụt huyết áp (Ánh Tuyết có tiền sử bị tụt huyết áp bất thường) nên mới hay bị hụt chân, mất thăng bằng nhưng bác sĩ kiểm tra thì phát hiện chị bị thoát vị đĩa đệm bốn đốt sống lưng, bốn đốt ở cổ, chỉ mỗi hai đốt ở dưới là đang “bình an”.

Vậy là năm 2007, giọng ca “Ôi, mê ly” lại phải trải qua một cuộc phẫu thuật cắt đĩa đệm lồi gây chèn xương ở phần lưng và bảo tồn hai đốt còn lại ở BV Chợ Rẫy.

Hình ảnh Ánh Tuyết phải cố định cột sống lưng bằng nẹp trong lần phẫu thuật cột sống năm 2011.
Hình ảnh Ánh Tuyết phải cố định cột sống lưng bằng nẹp trong lần phẫu thuật cột sống năm 2011.

“Tôi có một cái kỳ lắm. Trước khi bước vào cuộc phẫu thuật bác sĩ bảo sau khi phẫu thuật chỉ cần nằm nghỉ dưỡng tại chỗ vài ba hôm là có thể về nhà. Nhưng trong lần phẫu thuật đó tôi phải nằm đến 19 ngày mới được rời khỏi viện vì cơ địa của tôi khác mọi người nên đau lâu hơn”, giọng ca gốc Quảng Nam chia sẻ thêm.

Đến năm 2010, sau ba năm kể từ ngày phẫu thuật cắt đĩa đệm lồi ở phần lưng, trong lúc đang tập luyện để chuẩn bị cho đêm live show của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 thì chị bị đau ruột thừa cấp. Và khi xe cấp cứu vừa đưa chị vào đến bệnh viện thì lập tức được đưa ngay lên bàn mổ. Tuy nhiên, mổ hôm nay thì ngay hôm sau chị đã cầm mic lên hát vì chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV3 mà chị là nhân vật chính nên không thể bỏ được. Thời điểm chị lên sân khấu hát bụng vẫn còn quấn băng và người nhà phải theo chị đến tận nơi biểu diễn mang theo đủ loại bông băng thuốc để “trực chiến” vì lo sợ có sự cố xảy ra.

Cứ ngỡ sau rất nhiều cuộc phẫu thuật, ca sĩ Ánh Tuyết sẽ thoát “kiếp nạn” mà sống bình yên và thanh thản để cống hiến cho nghệ thuật. Nhưng đời vốn dĩ lắm chữ ngờ khi căn bệnh thoát vị đĩa đệm vẫn chưa để chị yên thân. Năm 2011, trong một lần đang chụp ảnh cùng khán giả sau khi vừa biểu diễn xong thì chị bỗng nhiên thấy toàn thân co thắt. Một cơn đau ập đến khiến chị nằm vật xuống giữa sàn, không thể động đậy được nữa. Tuy vậy, phải sau một tuần nằm ở nhà, khi không thể chịu đựng nổi những cơn đau hành hạ Ánh Tuyết mới đến bệnh viện. Các bác sĩ chẩn đoán chị bị mất vững hai tầng cột sống thắt lưng, kèm thoát vị đĩa đệm.

Ca mổ này khá nguy hiểm bởi nếu có bất kỳ một sự cố nào sẽ rất dễ dẫn đến bị liệt hai chân. Và đích thân bác sĩ Tiến của bệnh viện đã tiến hành ca phẫu thuật này để nẹp phần sống lưng cho chị. Sau phẫu thuật, Ánh Tuyết phải cố định lưng một thời gian dài bằng nẹp lưng.

Cũng vì trải qua quá nhiều cuộc phẫu thuật với tình trạng cột sống luôn trong tình trạng “báo động” nên bác sỹ khuyên Ánh Tuyết không nên sinh thêm con bởi sinh con sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Điều này khiến vợ chồng giọng ca “Ôi, mê ly” hết sức đau lòng vì trước đó Ánh Tuyết rất mong có nhiều con. Tuy nhiên, vì không còn cách nào khác nên chị đành phải chấp nhận. Bây giờ, vợ chồng Ánh Tuyết dành mọi tình yêu thương cho cậu con trai duy nhất.
Cũng vì trải qua quá nhiều cuộc phẫu thuật với tình trạng cột sống luôn trong tình trạng “báo động” nên bác sĩ khuyên Ánh Tuyết không nên sinh thêm con bởi sinh con sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Điều này khiến vợ chồng giọng ca “Ôi, mê ly” hết sức đau lòng vì trước đó Ánh Tuyết rất mong có nhiều con. Tuy nhiên, vì không còn cách nào khác nên chị đành phải chấp nhận. Bây giờ, vợ chồng Ánh Tuyết dành mọi tình yêu thương cho cậu con trai duy nhất.

“Không phải bây giờ mà từ ngày xưa mỗi khi nhắc đến hai chữ “bệnh viện” hay “dao kéo” là tôi ám ảnh lắm. Tôi sợ vì cứ hễ vào bệnh viện là lại “tòi” ra một đống bệnh. Sợ tiếp nữa là biết mình có bệnh mà không có tiền để chạy chữa hoặc chữa hoài không dứt hết được”, Ánh Tuyết nói.

Chấp nhận thực tại để vượt qua bệnh tật

Theo giọng ca gốc Quảng Nam thì sau ba lần phẫu thuật cột sống của chị vẫn bị đau vì phần thịt chỗ cột sống lại lồi ra gây chèn ép thần kinh. Bây giờ nếu phẫu thuật tiếp cột sống sẽ vững hơn nhưng thịt có thể tiếp tục lồi ra đè nặng hơn trước. Đó là lý do bây giờ Ánh Tuyết phải sống chung với thuốc giảm đau. Một ngày đi đâu chị cũng phải mang theo thuốc giảm đau. “Quên cái gì cũng được nhưng quên thuốc giảm đau là chết ngay”, Ánh Tuyết nhấn mạnh.

Ánh Tuyết lý giải dù yếu ớt từ bé và trong suốt hơn 55 năm qua chị phải đối diện với không biết bao nhiêu lần phẫu thuật để giành giật sự sống nhưng chị vẫn luôn lạc quan là vì chị biết chấp nhận thực tại.

“Trước hết là tôi lì, cái lì của gái miền Trung nó mãnh liệt lắm. Thêm nữa tôi hay bình thường hóa mọi việc. Ốm đau, bệnh tật mà cứ rầu rĩ, lo lắng và cứ chăm chăm vào đó thì tôi đã không sống được đến hôm nay. Tôi nhận ra rằng khi có bệnh cứ chấp nhận hoặc coi nó như người bạn để sống chung với nó. Than thở chẳng giải quyết được gì”, Ánh Tuyết nói.

Ánh Tuyết hài hước kể mới đây chị vào BV Chợ Rẫy để khám tổng quát. Khám xong bác sĩ kê cho chị chín loại thuốc khác nhau để uống mỗi ngày.

 Ca sỹ Ánh Tuyết từng ước mình sinh được nhiều con.

Ca sĩ Ánh Tuyết từng ước mình sinh được nhiều con.

“Tôi kêu: “Ôi mẹ ơi, một ngày bắt tôi uống chín loại thuốc thế này thà tôi chết còn hơn”. Thế là tôi bắt bỏ hết, tôi chỉ chọn mỗi thuốc bổ và thuốc giảm đau thôi, không uống gì khác. Tại tôi nghĩ chữa bệnh thì thuốc thang cũng chỉ là một phần, tinh thần mới quan trọng. Nếu mình chữa bệnh mà không có sự lạc quan là không ổn. Một bác sĩ giỏi chữa bệnh mà tinh thần bệnh nhân không tốt thì bác sĩ giỏi cỡ mấy cũng khó mà chữa khỏi bệnh. Bây giờ tôi cứ sống nhẹ nhàng, xem bệnh tật như “bạn” và chẳng kiêng cữ gì hết, vui đâu chơi đó”, Ánh Tuyết kể.

Nói là vậy nhưng giọng ca “Ôi, mê ly” vẫn thật lòng thừa nhận là cũng có nhiều lúc chị rất buồn về tình trạng sức khỏe của mình. Nhiều lần chị thầm ước không bị ốm đau để có thể sinh thêm một đứa con. Nhưng “định mệnh an bài” nên thay vì ngồi ước, Ánh Tuyết cố gắng sống mạnh mẽ, lạc quan và truyền tinh thần đó cho những người xung quanh để cộng hưởng niềm vui.

Giờ đây, mối quan tâm lớn nhất của Ánh Tuyết chính là cậu con trai đang ở tuổi trưởng thành, hoạt động âm nhạc, điều hành quản lý phòng trà ATB cùng chồng và đại gia đình bên ngoại (gồm mẹ và các anh em). Cứ những lúc rảnh rỗi chị lại mời các anh em, bạn bè, đồng nghiệp… đến khu nhà vườn ở khu ngoại thành TP.HCM để nấu ăn và thư giãn.

Theo Hà Tùng Long (Dân trí) 

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

'Nhanh như chớp nhí' mùa 5 quay lại sau 2 năm vắng bóng

'Nhanh như chớp nhí' mùa 5 quay lại sau 2 năm vắng bóng

(PLO)- Ngay sau thông báo về đợt casting, Nhanh như chớp nhí mùa 5 đã nhận được sự chờ đón nồng nhiệt từ quý khán giả, đặc biệt là từ các bậc phụ huynh có con nhỏ trong lứa tuổi tham gia chương trình.