Ca sĩ Tùng Dương ‘Gieo mầm’ trong đêm nhạc kỷ niệm 20 năm ca hát

(PLO)- Trong liveshow, Tùng Dương cũng trình diễn ca khúc do mình tự sáng tác mang tên 'Gieo mầm', truyền tải năng lượng tích cực của anh tới khán giả.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 25-11, ca sĩ Tùng Dương đánh dấu kỷ niệm 20 năm ca hát của mình bằng liveshow thu hút khoảng 4 ngàn khán giả tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Trong gần 3 giờ diễn ra, Tùng Dương đã đưa khán giả đi qua những chặng đường âm nhạc của mình, từ khi là một em bé rất nhỏ, bố mẹ thì ở xa cho đến một Tùng Dương vững chãi trong âm nhạc và vững chãi với vị trí của mình trong lòng người hâm mộ.

Tùng Dương tếu táo, đêm nhạc của anh diễn ra khi World Cup đang diễn ra, để đáp lại tình cảm của khán giả, Tùng Dương sẽ thăng hoa không thua kém gì các cầu thủ trên sân.

Trong liveshow, Tùng Dương thể hiện đẳng cấp của mình ở nhiều khía cạnh. Ảnh: HÒA NGUYỄN

Trong liveshow, Tùng Dương thể hiện đẳng cấp của mình ở nhiều khía cạnh.

Ảnh: HÒA NGUYỄN

Âm nhạc của Tùng Dương trong liveshow như một bộ phim đầy cảm xúc, với những mảnh ghép được tạo nên bởi hành trình không biết mệt mỏi và kể cả những gian truân.

Đó là Tùng Dương khi còn là cậu nhóc 12 tuổi, lần đầu được hội ngộ bố mẹ ở Nga và cũng là lần đầu lên sân khấu, khiến các kiều bào rơi nước mắt vì thể hiện ca khúc Em ơi Hà Nội phố của nhạc sĩ Phú Quang.

Đó là Tùng Dương khi lần đầu gặp cố nhạc sĩ Trần Hoàn, người từng chê anh mảnh dẻ không đủ sức theo nghề hát nhưng vẫn giới thiệu anh với thầy Quang Thọ và dạy anh hát bài Em nghĩ gì khi mùa xuân đến (Trần Hoàn), Đường xa tuyết trắng (Lê Anh Dũng). Anh cũng tưởng nhớ những cây đại thụ của nền âm nhạc đương đại với ca khúc Một mình (Thanh Tùng), Ru ta ngậm ngùi (Trịnh Công Sơn).

Tùng Dương kết hợp cùng Uyên Linh. Uyên Linh cho hay cô nghe Tùng Dương hát từ những năm còn là sinh viên đại học. Ảnh: HÒA NGUYỄN

Tùng Dương kết hợp cùng Uyên Linh. Uyên Linh cho hay cô nghe Tùng Dương hát từ những năm còn là sinh viên đại học. Ảnh: HÒA NGUYỄN

Tùng Dương tâm sự với khán giả: “20 năm một chặng đường có lẽ không quá dài với một con người, nhưng đối với mỗi người nghệ sĩ đó là một khoảng thời gian mà mỗi một nghệ sĩ tự thai nghén cho mình, tự va vấp với cuộc đời, tự có rất nhiều những duyên và điều quan trọng nhất của một người nghệ sĩ lúc nào cũng đau đáu tâm huyết để sáng tạo cho nghệ thuật”.

Sự tâm huyết cho nghệ thuật của anh được thể hiện ở sự chau chuốt trong từng tiểu tiết. Đến bộ trang phục của khách mời như Uyên Linh, Thanh Lam...cũng được anh ‘sắm’ cho.

Như lời hứa ban đầu với khán giả, Tùng Dương đã có một đêm diễn thăng hoa như những cầu thủ trên sân cỏ. Cầu thủ cống hiến cho khán giả bằng những pha ghi bàn mãn nhãn, Tùng Dương đưa đến cho người hâm mộ một đêm diễn nhiều cảm xúc.

Sau khi đệm đàn cho Tùng Dương hát ca khúc Ôi quê tôi do mình sáng tác, nhạc sĩ Lê Minh Sơn nhận xét ngắn gọn: “Sự trưởng thành, sự kỳ diệu".

Cũng phải trưởng thành lắm, vững chãi lắm mà đến tận ngày hôm qua, sau 20 năm ‘dan dan, díu díu’ với âm nhạc, Tùng Dương bày tỏ, nhìn lại anh vẫn thấy thảng thốt.

Tùng Dương cũng khiến nhiều khán giả bất ngờ khi cover một số bản hit của các ca sĩ trẻ như: Ai chung tình được mãi, Nàng thơ, Ngày chưa giông bão… Anh coi đây là cuộc dạo chơi để thấy mình trẻ hơn đồng thời thu hút nhiều khán giả hơn.

Anh cũng đưa vào phần này một số ca khúc ẩn chứa nhiều triết lý nhân sinh, thể hiện sự trưởng thành nhờ trải nghiệm trong cuộc sống riêng của mình như: Nếu là nữ biết đâu anh là em (Nguyễn Vĩnh Tiến), Cỏ và mưa (Giáng Son).

Ca sĩ Tùng Dương và Đào Tố Loan. Ảnh: HÒA NGUYỄN

Ca sĩ Tùng Dương và Đào Tố Loan. Ảnh: HÒA NGUYỄN

“Có những bài hát chỉ khi chúng ta trải qua những biến cố, những điều gì đó đến với chúng ta một cách kỳ diệu, nhưng lại bình dị nhất thì người nghệ sĩ mới có thể thấm thía và hát hay hơn”- Tùng Dương chia sẻ.

Anh cũng tâm sự, khi đã có gia đình rồi, anh mới tìm được sự bình an, tĩnh tại trong tâm hồn và hát hay hơn.

Trong liveshow, Tùng Dương cũng trình diễn ca khúc do mình tự sáng tác mang tên Gieo mầm, truyền tải năng lượng tích cực của anh tới khán giả.

Kết thúc bằng bản mashup Con còn - Chiếc khăn Piêu - Oa Oa, Tùng Dương dường như muốn ám chỉ về sự tái sinh trong âm nhạc của mình sau 20 năm ca hát. Đó sẽ vẫn là Tùng Dương nhiều màu sắc nhưng đại chúng hơn.

Rất đông khán giả của Tùng Dương đã nán lại với khán phòng cho đến khi anh gửi lời chào khán giả. Thời gian đã gần chạm ngưỡng 12 giờ đêm. Gần 3 giờ đồng hồ cho một hành trình 20 năm, đúng là không thể lột tả hết chặng đường ấy, nhưng đủ để thấy Tùng Dương của hôm nay, mạnh mẽ, đĩnh đạc và vững chãi trong địa hạt của mình và trong lòng người hâm mộ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm