Theo kịch bản buổi sơ duyệt, sau nghi lễ rước đuốc, chào cờ, bắn pháo lễ, sẽ lần lượt là các khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc; các xe nghi trượng: Quốc huy, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, mô hình biểu tượng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.
Tiếp đó là các khối đi của Quân đội; các khối quân đội một số nước; các khối Công an; vũ khí, khí tài; các khối diễu hành quần chúng…
20 giờ tối nay (27-8), trên Quảng trường Ba Đình sẽ diễn ra buổi sơ duyệt cấp Nhà nước lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.
Buổi sơ duyệt kéo dài khoảng 2 tiếng với sự tham dự của khoảng 40.000 người thuộc các khối thuộc quân đội, công an, quần chúng, khối đứng và dàn khí tài quân sự, xe đặc chủng.
Đáng chú ý, buổi sơ duyệt sẽ có phần thuyết minh trực tiếp từ điểm cầu Khánh Hòa (chiếu trên màn hình) phần diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển.
Diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển sẽ được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa, với sự tham gia của các lực lượng như Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội biên phòng, Quân khu 5.
Trong đó, lực lượng và phương tiện của Quân chủng Hải quân đóng vai trò nòng cốt với sự tham gia của tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa, tàu tên lửa, tàu hộ vệ chống ngầm, các loại tàu cảnh sát biển, kiểm ngư, quân y, máy bay trực thăng...
Tại buổi sơ duyệt sẽ có khối quân đội các nước như: Nga, Lào, Campuchia.
Về tổ chức lực lượng, có 6 lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành, gồm lực lượng rước đuốc truyền thống và tiêu binh đài lửa; lực lượng pháo lễ; lực lượng không quân bay chào mừng.
Lực lượng diễu binh, diễu hành: 4 khối nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang Nhân dân (26 khối quân đội, 17 khối công an); các khối quân đội nước ngoài (dự kiến 4 khối: Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia); lực lượng xe, pháo quân sự, xe đặc chủng Công an; lực lượng diễu binh trên biển; 12 khối diễu hành quần chúng; 1 khối văn hóa, thể thao.
Lực lượng đứng làm nền: Tiêu binh lễ đài và 29 khối đứng (18 khối lực lượng vũ trang đứng đối diện khán đài A, 11 khối quần chúng đứng hai bên các khối lực lượng vũ trang mới được bổ sung từ ngày 21-8).
Lực lượng thứ sáu là xếp hình, xếp chữ.
Tại khu vực trước sân vận động Mỹ Đình, 15 khẩu pháo lễ 105 mm cũng sẽ khai hỏa.
Đầu giờ chiều, tại đường Hùng Vương, lực lượng chức năng đang kiểm soát nghiêm ngặt, hàng trăm tình nguyện viên cũng đang có mặt để hỗ trợ. Phía ngoài người dân đang rất hào hứng chờ đón buổi sơ duyệt A80.
Trưa 27-8, tại đường Nguyễn Thái Học, nhiều người dân ngồi chờ xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành đã được phát bánh mì miễn phí.
Trước giờ sơ duyệt diễu binh, diễu hành sáng 27-8, những chiếc ghế nhựa nhỏ gọn trở thành mặt hàng 'hót' trên các tuyến phố quanh khu vực quảng trường.
Nhiều người dân tranh thủ mua ghế với giá từ 50.000 đồng/chiếc để có chỗ ngồi thuận tiện.
Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã lắp đặt 10 nhà bạt tại các địa điểm Vườn hoa Tây Sơn (đường Tràng Thi giao phố Nhà Chung), thuộc phường Hoàn Kiếm; Vườn hoa Lê Trực (đường Lê Trực giao đường Trần Phú) thuộc phường Ba Đình; ngã ba Núi Trúc-Kim Mã, thuộc phường Giảng Võ; sân ga Hà Nội, thuộc phường Cửa Nam và đối diện 14B phố Lê Trực, thuộc phường Ba Đình để phục vụ nhân dân xem diễu binh, diễu hành.
Những nhà bạt này sẽ giúp người dân có được sự chủ động hơn với điều kiện thời tiết trong thời điểm diễn ra sơ duyệt, tổng duyệt và Lễ kỷ niệm.
Để phục vụ cho buổi sơ duyệt lễ diễu binh, diễu hành hôm nay 27-8, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel đã tăng cường lắp các thiết bị phát sóng di động (smallcell) trên khắp các trục đường mà đoàn diễu binh, diễu hành đi qua, nhằm đảm bảo phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dùng.
Các thiết bị được bố trí tăng cường đặt cách nhau khoảng 2-3 m.
"Sau hai buổi tổng hợp luyện, đã ghi nhận tình trạng nghẽn mạng tại một số địa điểm tập trung lượng người quá lớn. Do đó, nhà mạng đã có phương án để tối ưu ngay lập tức nhằm nâng cao dung lượng và tốc độ Internet tại các điểm tập trung đông người" - một nhân viên kỹ thuật của tập đoàn cho hay.
Dự kiến, khoảng 2,9 triệu người đổ về khu vực diễu binh, diễu hành, trong đó có khoảng 900.000 người di chuyển từ các tỉnh thành khác. So với ngày thường, nhu cầu của người dân trong dịp này không chỉ là lướt web hay xem phim, mà là livestream, gọi video, đăng ảnh, video chất lượng cao.
Trước đó, phía Viettel cho biết lần đầu tiên tại Việt Nam, 1.200 trạm nhỏ 5G (smallcell 5G) được triển khai tại các địa điểm tập trung đông người nhằm phục vụ người dân tham gia các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.
Bên cạnh đó, 700 trạm 4G tạm thời, 25 xe phát sóng cơ động cũng được huy động để phục vụ người dân trong dịp này.
THANH TÚ
Tại khu vực Kim Mã, người dân bắt đầu trải bạt, trải áo mưa để xếp chỗ chờ xem lễ sơ duyệt diễu binh, diễu hành. Trong lúc chờ đợi nhiều bạn trẻ tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm.
Trước đó, từ 12 giờ trưa khu vực đối diện toà nhà Văn phòng Quốc hội đã chật cứng người. Đây là khu vực có tầm nhìn bao trọn ngã tư Trần Phú – Hùng Vương nơi tất cả các khối diễu binh sẽ đi qua.
Lực lượng chức năng, trong đó có lực lượng tình nguyện viên đã phải vào vị trí từ sáng sớm, ngăn đường, phân luồng, hướng dẫn phương tiện giao thông và người đi bộ di chuyển để đảm bảo trật tự, không gây ách tắc giao thông.
Trong dòng người đổ về quảng trường Ba Đình đợi xem lễ sơ duyệt diễu binh, diễu hành, có đủ mọi lứa tuổi, mặt ai cũng vui cười rãng rỡ, ăn mặc đẹp, trang điểm rực rõ như đi trảy hội.
Tại Ngã 5 Trần Phú - Ông Ích Khiêm - bên tay phải nhà Văn phòng Quốc Hội người dân đã xếp hàng chật cứng các phần vỉa hè. Bất chấp mưa gió, họ cùng nhau hát vang những bài ca cách mạng, chờ đến giờ xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành.
Chị Trần Hoàng Lan, nhà ở Phú Lương, Thái Nguyên cho biết mấy ngày nay gia đình chị đưa con xuống Hà Nội nhập học đại học, tìm phòng trọ, và tranh thủ đi xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành luôn.
"Hai mẹ con chúng tôi đến đây đợi xem diễu binh từ sáng. Trời mưa to lắm nhưng mà vui. Cả đời người chắc hiếm có dịp nào được hoà cùng không khí chung vui của cả nước ngay gần Quảng trường Ba Đình lịch sử như thế này!" - chị Lan nói.
Hòa trong không khí, em Nguyễn Thùy Dương, sinh viên năm 2 Đại học Công đoàn (Hà Nội), đã tham gia công tác hậu cần phục vụ các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.
Nhiệm vụ của những sinh viên tình nguyện như Dương là phát nước uống, thực phẩm cho người dân đến xem; hướng dẫn người dân ngồi đúng vị trí, đảm bảo an toàn giao thông; giữ vệ sinh môi trường và dọn rác.
Sau hai buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành, Dương nhận định khối lượng công việc khá lớn, nhiều lực lượng cùng làm nhưng vẫn khá vất vả. Hai buổi tổng hợp luyện, hơn 2 giờ sáng Dương và các bạn mới về đến phòng trọ.
"Nhưng trên tất cả, được góp một phần sức trẻ của mình vào các hoạt động của A80 là một vinh dự, khiến chúng em cảm thấy vô cùng tự hào. Những ngày qua là kỷ niệm rất quý giá đối với chúng em" - Dương chia sẻ.
Bà Lê Thị Hà (80 tuổi, xã Tường Lâm, tỉnh Thanh Hóa) – cựu chiến binh từng tham gia chiến trường Trường Sơn, hiện đang sở hữu huy hiệu Chiến sĩ Trường Sơn, huy hiệu Thanh niên xung phong cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.
Từ ngày 19-8, bà cùng con trai vượt hơn 150 km từ Thanh Hóa ra Hà Nội với mong muốn được tận mắt chứng kiến không khí diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2-9.
Hai mẹ con thuê một căn phòng nhỏ ở trung tâm Hà Nội với giá 1 triệu đồng/ngày, mỗi ngày đi bộ ra đường Nguyễn Thái Học để đợi xem các chiến sĩ tập luyện sơ duyệt.
Bà Hà chia sẻ, bà sẽ ở lại Thủ đô đến hết ngày 2-9 để được hòa mình trong lễ diễu binh, diễu hành chính thức, trước khi trở về quê nhà Thanh Hóa.
AN HIỀN
Bà Phạm Thị Nhâm, 85 tuổi, được gia đình đưa đến ngã tư Tràng Tiền - Hàng Khay từ sớm.
"Khi diễn ra hai buổi tổng hợp luyện, tôi đều ở quê, xem qua tivi. Đến khi quyết tâm phải đi xem trực tiếp, tôi bắt xe, vượt hơn 130 km từ xã Bình Thanh, Hưng Yên (Kiến Xương, Thái Bình cũ) đến nhà con trai ở Long Biên, để hôm nay có mặt ở đây" - bà Nhâm nói.
Bà Nhâm được mọi người ưu tiên có chỗ ngồi thuận lợi, có thể dễ dàng ngắm trọn được đường đi của các khối diễu binh. "Phải đến tận nơi thì mới biết không khí này hay quá, đường sá Thủ đô khang trang, sạch sẽ quá, ai ai cũng phấn khởi" – bà chia sẻ.
Bà Nhâm đã sẵn sàng ngồi cho đến khi hết buổi sơ duyệt. "Nếu trời mưa thì mặc áo mưa, khi nào các chú bộ đội về thì tôi mới về" - bà nói.
Bạn Lan Anh (huyện Quốc Oai cũ, Hà Nội) cho biết từ 9 giờ sáng đã có mặt tại trung tâm Thủ đô để đợi xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành.
Lan Anh chia sẻ, cô rất vui và xúc động khi chứng kiến cảnh hàng nghìn người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc đổ về, bất chấp trời mưa, để được tận mắt nhìn thấy các khối lực lượng tập luyện.
“Không khí hôm nay thật đặc biệt. Ai cũng háo hức, gương mặt rạng rỡ, nhiều người mang theo cờ Tổ quốc, áo mưa, đồ ăn nhẹ… chỉ để giữ chỗ từ sớm” - Lan Anh nói và cho biết thêm cô cảm nhận được niềm tự hào dân tộc lan tỏa trong từng khoảnh khắc.
THANH TÚ - AN HIỀN
15 giờ chiều, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, trước khi diễn ra buổi lễ sơ duyệt cấp Nhà nước lễ diễu binh, diễu hành lực lượng an ninh được tăng cường kiểm kiểm soát nhiều vòng.
Các khối xếp chữ Đảng Cộng Sản Việt Nam quang vinh muôn năm đang đi chuyển vào vị trí.
Tương tự khối xếp cờ Đảng, cờ Tổ quốc cũng đã vào vị trí sẵn sàng cho buổi lễ sơ duyệt diễu binh, diễu hành cấp nhà nước.
Cũng từ 15 giờ, tại quảng trường đối diện toà nhà Văn phòng Quốc hội nhìn ra đường Hùng Vương - trục đường chính mà mọi khối diễu binh, diễu hành sẽ đi qua, hệ thống loa công suất lớn đã bắt đầu phát những bài ca cách mạng, nhạc đỏ, bài hát về tình yêu quê hương đất nước.
Đông đảo bà con nhân dân tại đây từ em nhỏ, cho đến thanh thiếu niên, cụ già cũng đồng thanh hát theo, hoà chung niềm vui trong những ngày hội lớn của đất nước.
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, TP Hà Nội đã triển khai lắp đặt 20 màn hình LED cỡ lớn tại 19 địa điểm công cộng trọng điểm để phục vụ Nhân dân và du khách.
Theo đó, các màn hình LED sẽ phát sóng trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành cùng nhiều chương trình văn hóa - nghệ thuật, phim tư liệu lịch sử… Qua đó, người dân có thể dễ dàng theo dõi sự kiện trọng đại của đất nước tại nhiều khu vực khác nhau, không nhất thiết phải tập trung về Quảng trường Ba Đình.
Việc bố trí hệ thống màn hình LED không chỉ tạo thuận tiện cho người dân tiếp cận thông tin, mà còn góp phần giảm áp lực giao thông, tránh tình trạng quá tải ở khu vực trung tâm, đồng thời bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và giữ gìn an ninh trật tự trong dịp lễ lớn.
Đáng chú ý, Công an TP Hà Nội cũng phát hành mã QR để người dân và du khách tra cứu vị trí các màn hình LED. Người dân được khuyến nghị chủ động lựa chọn điểm theo dõi phù hợp, không chen lấn, xô đẩy, không dừng đỗ phương tiện tùy tiện gây cản trở giao thông.
Việc lắp đặt màn hình LED và triển khai tra cứu trực tuyến được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng hình ảnh Thủ đô văn minh, thanh lịch, an toàn và thân thiện trong ngày hội lớn của dân tộc.
15 giờ 45, không khí tại khu vực ngã tư đường Hùng Vương - Nguyễn Thái Học đang rất nhộn nhịp.
Một số hình ảnh PV PLO ghi nhận tại khu vực này:
20 giờ tối nay, dàn pháo lễ của Lữ đoàn Pháo binh 45 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) sẽ khai hỏa, bắt đầu buổi sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.
Dù chờ đợi trong nhiều giờ nhưng tinh thần của người dân đều rất phất khởi, họ cùng nhau hát những bài ca ngợi về đất nước, con người Việt Nam.
Các tình nguyện viên hỗ trợ, phát nước miễn phí cho người dân.
Lần đầu cô Nguyễn Thị Phượng và cô Lê Thị Lý cùng gia đình (ngụ tại Hoài Đức) đi xem diễu binh, diễu hành. Cô Phượng cảm thấy không khí quá tuyệt vời.
Nhìn người dân cùng hoà xuống đường trong sắc đỏ của quốc kỳ, cô Phượng cảm thấy rất tự hào và xúc động bởi tình yêu đất nước, dân tộc của mọi người. Cô càng cảm thấy tự hào hơn vì đất nước ngày càng hùng mạnh, phát triển.
“Mấy hôm trước xem diễu binh, diễu hành qua các trang thông tin cô thấy quá đẹp, quá tuyệt vời. Dàn xe tăng, xe khí tài cũng rất hoành tráng” - cô Phượng nói và cho biết háo hức chờ đến tối để xem màn diễu binh, diễu hành.
Còn cô Lý thì cho hay dù biết trước trời sẽ mưa nhưng cả gia đình cô vẫn quyết đi xem sơ duyệt. Vì “đã sợ thì không đi, mà đã đi thì không sợ” và tất cả vì niềm tự hào dân tộc.
Còn tại khu vực Kim Mã, hội thiện nguyện đến từ thị xã Sơn Tây (Hà Nội) có mặt từ 13 giờ ngồi chờ xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành đã cùng nhau hát vang nhiều bài hát để khuấy động không khí.
Ngồi trong khu vực ưu tiên tại ngã tư Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng, bà Nguyễn Thị Quỳnh (75 tuổi, cựu chiến binh đến từ Hà Tĩnh), không khỏi xúc động trước những gì đang diễn ra trước mắt. Sắc đỏ của cờ Tổ quốc, sức trẻ của thanh niên và lời ca khúc "Những anh hùng vô danh", tất cả tạo nên một không khí mà theo bà Quỳnh là "không đến tận nơi thì không bao giờ có thể cảm nhận được".
"Khi kỷ niệm 50 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tôi nằm viện nên không thể đến tận nơi. Dịp này tôi khoẻ hơn, chắc chắn không thể bỏ lỡ" - bà Quỳnh cho hay.
Nhập ngũ khi vừa ở độ tuổi 21, bà Quỳnh lập tức tham gia chiến đấu tại mặt trận Lào, chiến trường C - nơi giao tranh rất ác liệt giữa liên quân Việt - Lào với địch trong những năm đầu thập niên 70.
Cô thanh niên Quỳnh khi ấy đảm nhận vai trò là chiến sĩ thông tin liên lạc. "Không trực tiếp cầm súng, bắn quân thù mà vẫn sống trong trùng điệp nguy hiểm. Cay đắng hơn cả là khi hành quân, đồng đội bị bắn, chết ngay bên cạnh mà không có cách nào để chôn nhau, đến bây giờ vẫn còn bao người chưa tìm được" - bà Quỳnh bồi hồi kể lại.
Nhắn nhủ với thế hệ hôm nay, bà Quỳnh mong người trẻ hiểu rõ lịch sử, ghi nhớ công ơn của những người đã ngã xuống - những người khao khát hoà bình mà chẳng bao giờ được thấy.
"Hoà bình hôm nay như cái cây được mọc lên từ xương máu của những con người ấy. Biết ơn thế hệ đi trước và phát triển đất nước là nhiệm vụ của thế hệ trẻ" - hạ sĩ Nguyễn Thị Quỳnh nhắn nhủ.
THANH TÚ
Khoảng 17 giờ 10 phút, các khối đứng quân đội, công an đang di chuyển vào các vi trí theo quy định từ trước.
Lúc này, các đại biểu ở phía trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vào ngồi kín với sắc màu rực rỡ.
Các khối diễu binh, diễu hành cũng đã vào vị trí, một số khối đã có mặt để luyện tập trước.
ĐẶNG TRUNG
Khoảng 17 giờ 40 các khối đứng Quân đội, Công an di chuyển vào vị trí theo quy định.
ĐẶNG TRUNG
Em Nguyễn Bá Anh Tuấn (10 tuổi, Tây Mỗ, Hà Nội) cùng gia đình đến ngã tư Tràng Tiền - Hàng Khay từ lúc 12 giờ trưa.
Sau nhiều giờ chờ đợi, Tuấn Anh cho biết cảm thấy khá mệt nhưng được mọi người bên cạnh chia sẻ nhiều đồ ăn ngon nên em vẫn thấy rất vui.
"Em muốn xem xe tăng nhưng khu vực này sẽ không có xe tăng đi qua nên hôm tổng duyệt em sẽ bảo mẹ lựa chọn vị trí khác. Còn hôm nay em sẽ tập trung xem các chú bộ đội, lớn lên mong trở thành bộ đội để bảo vệ Tổ quốc như các chú" - Tuấn Anh nói.
THANH TÚ
Trong những ngày diễn ra buổi tập luyện diễu binh, diễu hành chuẩn bị chào mừng kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam 2-9, người dân từ mọi miền Tổ quốc đã về Thủ đô với mong muốn được ngắm nhìn những đoàn quân hùng dũng, khoảnh khắc lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên bầu trời Hà Nội và tận hưởng không khí trang nghiêm, thiêng liêng của ngày hội lớn.
Để bà con có thêm điều kiện thoải mái khi chờ đợi, nhiều hộ dân Hà Nội đã phát nước uống miễn phí, chuẩn bị trứng luộc, bánh mì...
Anh Nguyễn Nam Khánh, chủ cửa hàng Nam Khánh trên đường Nguyễn Thái Học, cũng chuẩn bị sẵn ổ cắm, nhiều sạc điện thoại, mở cửa cho bà con đi vệ sinh nhờ.
"Mình giúp được gì thì giúp, chỉ mong bà con ấm lòng và có những trải nghiệm đẹp khi về với Thủ đô xem diễu binh, diễu hành, kỷ niệm Quốc khánh nước ta" - anh Khánh chia sẻ.
Những nghĩa cử bình dị nhưng ấm áp ấy đã góp phần tạo nên bức tranh Hà Nội chan hòa, hiếu khách trong những ngày đặc biệt, nơi tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc lan tỏa mạnh mẽ.
AN HIỀN
Khoảng 19g22, các khối đứng quân đội, công an đang di chuyển vào các vị trí theo quy định từ trước.
Lúc này các đại biểu ở phía trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vào ngồi kín với sắc màu rực rỡ.
Những khẩu hiệu Trung với Đảng, Hiếu với Dân được xếp trên khán đài, lá cờ đỏ sao vàng.
Các khối diễu bình, diễu hành hành cũng đã vào vị trí, một số khối đã có mặt để thực hiện luyện tập trước khi diễu bình,diễu hành cấp nhà nước.
Không khí càng lúc càng nóng trên đường Tràng Thi, người dân háo hức khi sắp được chứng kiến các khối đi bộ diễu binh qua cung đường này.
Đ.TRUNG- T.TÚ
Pháo lễ khai hoả ở Sân vận động Mỹ Đình, nhiều người đã dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này
Trên các cung đường, người dân trên đường Nguyễn Thái Học đồng loạt đứng dậy lấy điện thoại ra quay các đoàn diễu binh diễu hành.
Người dân không chỉ ngồi chật kín tại cung đường Tràng Thi - Tràng Tiền, mà ngay cả vị trí đặt màn hình LED tại ngã tư Tràng Tiền - Ngô Quyền cũng thu hút lượng lớn người dân đến xem, ngồi hàng dài đến hơn 100 mét.
Chị Thanh Hương (Yên Phụ, Hà Nội) bày tỏ: "Để xem trực tiếp các khối diễu binh ở cự ly gần là rất khó, giờ đây để xem buổi lễ qua màn hình LED cũng khó như vậy. Dù ngồi ở xa, nhưng được sống trong không khí này vẫn là một điều thật đặc biệt".
Nhằm phục vụ nhân dân Thủ đô và du khách theo dõi trực tiếp Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành, TP Hà Nội đã lắp đặt 22 màn hình cỡ lớn ngoài trời tại 18 địa điểm công cộng.
T.TÚ - V.THỊNH - A.HIỀN
NGỌC SƠN
Khối danh dự 3 quân chủng tiến vào lễ đài. Ba quân chủng Lục quân, Hải quân, Phòng không - Không quân hợp thành sức mạnh trên biển, trên bộ, trên không.
Đây là lực lượng nòng cốt của Quân đội nhân dân Việt Nam, cùng toàn dân lập nên những chiến công vang dội trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước...
Những nữ sĩ quan Quân y luôn làm việc quên mình, xông pha trong mưa bom, bão đạn, cứu chữa bộ đội và nhân dân, khắc phục thiên tai, thảm họa, phòng chống dịch bệnh, lập nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc.
Sau màn diễu binh của các khối đi bộ, các khối xe pháo quân sự tiến vào lễ đài.