****
20 giờ tối nay (24-8), tại quảng trường Ba Đình diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9. Đây là buổi tổng hợp luyện thứ hai trên quảng trường Ba Đình.
Lực lượng diễu binh, diễu hành gồm: 4 khối Nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân (26 khối Quân đội, 17 khối Công an); các khối quân đội nước ngoài; Lực lượng xe, pháo quân sự, xe đặc chủng Công an; Lực lượng diễu binh trên biển; 12 khối diễu hành quần chúng; 1 khối Văn hóa, Thể thao.
Lực lượng đứng làm nền gồm: Tiêu binh Lễ đài và 29 khối đứng (18 khối lực lượng vũ trang đứng đối diện khán đài A; 11 khối quần chúng đứng hai bên các khối lực lượng vũ trang). Lực lượng xếp hình, xếp chữ.
Lực lượng tham gia tổng hợp luyện có hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, quần chúng...
Trước đó, trong sáng cùng ngày, biên đội máy bay của Quân chủng Phòng không - Không quân cũng đã bay tập luyện qua khu vực Quảng trường Ba Đình.
Các máy bay tham gia luyện tập có các loại như "Hổ mang chúa" SU-30MK2, máy bay vận tải Casa, L-39NG, trực thăng...
Hàng nghìn người dân từ khắp nơi đã đổ về hai bên đường Hùng Vương, Nguyễn Thái Học… xem biên đội máy bay tập luyện, chọn chỗ ngồi chờ đợi xem buổi tổng hợp luyện diễn ra vào buổi tối.
Theo kế hoạch, sau khi đi qua lễ đài chính ở Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành sẽ chia làm bảy hướng, di chuyển qua các tuyến phố trung tâm Hà Nội.
Người dân có thể theo dõi sự kiện tại các tuyến phố đoàn diễu binh, diễu hành đi qua và qua 270 màn hình LED được lắp đặt tại nhiều tuyến phố trên địa bàn.
Chiều 24-8, trước thời điểm diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ hai, nhiều khu vực tại Hà Nội bắt đầu có mưa.
Cơn mưa bất chợt khiến nhiều người dân phải mua áo mưa, căng ô và chen chúc tìm chỗ trú. Dù cơn mưa bất chợt và ngày càng nặng hạt nhưng người dân vẫn háo hức chờ đón màn diễu binh diễu hành.
Chị Hồng Anh (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết dù trời mưa nhưng chị vẫn sẽ chờ đến tối để xem các khối diễu binh, diễu hành đi qua.
Từ trưa 24-8, những dòng người đông nghịt đổ về Metro Cát Linh - Hà Đông để hướng về quảng trường Ba Đình. Dòng người đông đúc khiến khu vực bán vé tự động của nhiều nhà ga tắc nghẽn hàng dài.
Tuy phải xếp hàng, mất thời gian chờ đợi nhưng mọi người đều mang gương mặt hồ hởi, tươi vui vì chuẩn bị được lên phố xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành.
Thời điểm này, các khối xếp hình đang di chuyển vào vị trí trong Quảng trường Ba Đình.
Ở phía ngoài, người dân đã dựng lều, căng bạt và che ô kín vỉa hè các tuyến phố trung tâm, chọn những vị trí đẹp nhất để chờ xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành.
Sau bốn ngày đạp xe vượt 300 km, hôm nay (24-8), anh Nguyễn Văn Mai (44 tuổi, trú xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An) đã tới quảng trường Ba Đình để kịp xem buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành.
Anh Mai cho biết đã chuẩn bị từ hai tháng trước và quyết tâm đạp chiếc xe đạp Thống Nhất- kỷ vật của của bố để lại, để ngắm sự phát triển đổi thay của đất nước. Anh cũng mang theo các huân huy chương của bố ra Hà Nội xem Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.
“Hồi còn sống, bố ước mơ được ra thủ đô Hà Nội thăm lăng Bác Hồ nhưng anh em chúng tôi lúc ấy còn khó khăn không đưa bố đi được. Bố tôi đã mất 3 năm rồi. Tôi đạp chuyến xe lần này mang theo cả ước nguyện của bố nên mang theo ảnh và kỷ vật, huân, huy chương của bố đi cùng. Trên đường đi và ra Hà Nội tôi nhận được sự giúp đỡ của người dân, rất ấm lòng” – anh Mai chia sẻ và cho biết dù trời mưa, tối nay anh cũng sẽ chọn một góc đường đứng xem các khối diễu binh, diễu hành.
ĐẮC LAM
Chị Nguyễn Thị Hương (Thường Tín, Hà Nội) có mặt tại ngã tư Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng từ 11 giờ trưa và chưa một phút rời khỏi vị trí đẹp. "Vì quá nhiều người, ai cũng háo hức, mong chờ được xem các khối diễu binh, diễu hành" - chị Hương nói.
Theo kế hoạch, nhiều khối diễu binh sẽ đi qua khu vực này vào khoảng 9 giờ tối.
Sau hơn 4 giờ ngồi "giữ chỗ", chị Hương vẫn sẵn sàng tiếp tục vì "mọi thứ đều xứng đáng, nhiều người còn đến sớm hơn mình, đến từ nơi xa hơn mình". "Tôi háo hức từ tối hôm qua, cả đêm không ngủ được, đến 9 giờ 30 sáng thì xuất phát từ nhà" - chị Hương cho biết.
Để chuẩn bị cho khoảng 10 tiếng đồng hồ ngồi tại trung tâm Thủ đô, chị Hương mang theo mũ, áo mưa, nước và bánh mì. "Nhưng đến đây rồi mới biết, mình không cần mang gì cũng được vì mọi người đều chia sẻ với nhau. Ngồi đây mấy tiếng, tôi có thêm bạn rồi, còn nhận đồng hương với mấy người nữa" -chị Hương kể.
Cũng tại ngã tư Tràng Tiền, chị Lê Thị Lành (Như Quỳnh, Hưng Yên) có mặt từ lúc 1 giờ. "Sáng nay gia đình tôi đến rất sớm nhưng loay hoay ở khu vực đường Hùng Vương mãi mà không có chỗ ngồi thuận lợi, ở đó nhiều người quá nên chúng tôi di chuyển đến đây" - chị Lành nói.
Trong hơn 2 tiếng tại đây, gia đình 3 người của chị Lành đã check-in với tất cả những biển gắn tên đường, hồ Gươm, ảnh bác Hồ... "Chỗ nào cũng đẹp, 40 năm cuộc đời, lần đầu tiên tôi thấy Hà Nội đẹp như vậy" - chị Lành chia sẻ.
Gia đình chị Lành sắm sửa đồng phục cho ngày hội lớn của cả nước từ hơn 1 tháng trước, từ khăn quàng, áo, sticker... "Mà đến đây rồi vẫn muốn mua thêm, nón, cờ, áo, tôi thấy mọi thứ đều đẹp" - chị Lành chia sẻ, đồng thời cho biết không sợ trời mưa, mưa lâu hơn, lớn hơn cũng nhất định bám trụ ở đây.
Bỏ lỡ dịp duyệt thử diễu binh 21-8, hôm nay chị Lê Thúy Hằng cùng các con đã có mặt tại ngã tư Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng để xem diễu binh, diễu hành.
“Các bạn nhỏ rất thích đi xem diễu binh trực tiếp nhưng bận công việc nên chưa cho các bạn đi được. Mặc dù thời tiết hôm nay mưa nhưng các bạn nhỏ vẫn nhất quyết muốn được mẹ dẫn đi xem” - chị Thúy Hằng chia sẻ.
Còn cựu chiến binh Nguyễn Đức Tuyến (Thanh Hoá) được con gái đưa ra Hà Nội để xem diễu binh.
"Từ khi nghe tin tổ chức diễu binh tôi đã rất mong chờ vì sẽ được nhìn thấy sự đổi mới của đất nước cả về con người và những công trình xây dựng lớn lao. Ngay lúc này đứng tại đây, tôi thấy niềm tự hào và biết ơn những, những người đồng đội đã ngã xuống để xây dựng được Tổ quốc như ngày hôm nay. Cùng với đó là lớp trẻ năng động, sáng tạo, không khí hân hoan hơn bao giờ hết” – bác chia sẻ và nói sẽ ở lại Hà Nội và xem xong diễu binh ngày 2-9.
THANH TÚ - PHAN OANH
Vào 16 giờ chiều, vỉa hè khu vực ngã tư Tràng Thi - Hàng Khay và Bà Triệu đã chật kín người dân xếp hàng xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành dù còn khoảng 5 tiếng nữa các khối mới đi qua.
Để đảm bảo an toàn, sự trang trọng cho buổi tổng hợp luyện, lực lượng chức năng đã dựng hàng rào, quét dọn lại đường xá, bố trí lối đi lại, chỗ ngồi cho người dân xem lễ.
TRỌNG PHÚ
Cựu chiến binh Đặng Ngọc Toàn (Hà Đông, Hà Nội), có mặt tại ngã tư Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng từ gần 1 giờ chiều. Tuổi cao nhưng ông Toàn vẫn cố gắng đi hết các con phố, tuyến đường gần đây trước khi chính thức chọn một vị trí đẹp để ngồi xuống, bởi "ngồi xuống rồi chắc không đứng lên mà đi đâu được nữa".
Cũng nhờ đi hết một vòng hồ Gươm, đường Tràng Thi, Hàng Khay... mà cựu binh Toàn gặp lại được những đồng đội của mình. "Không thể ngờ, bao nhiêu năm đã qua, tôi không ngờ có thể gặp và nhận ra nhau trong không khí ngày, giữa hàng nghìn người..." - ông Toàn xúc động nói.
Đó là những người lính cùng tham gia cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc với ông Toàn ở Vị Xuyên (Hà Giang). Năm ấy, cả đoàn bao nhiêu người đi nhưng không phải bấy nhiêu người cùng trở về. "Nhớ đồng đội lắm, những ngày này tôi lại càng thấy nhớ họ hơn. Hoà bình là ước mơ của mọi người lính" - ông Toàn xúc động nói.
Những ngày này, mọi cảm xúc của ông Toàn đều dâng trào. Hôm nay trời mưa nhưng lòng ông vẫn hân hoan, hạnh phúc vô cùng.
"Tất cả chỉ gói gọn trong hai chữ "tự hào". Nhìn biết bao người ở đây, thuộc những thế hệ khác nhau, tôi cũng thấy tự hào. Mong sao các bạn trẻ tiếp tục nối tiếp, phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc và tích cực tham gia xây dựng, làm giàu đẹp cho đất nước" - cựu binh Đặng Ngọc Toàn chia sẻ.
Gia đình 3 thế hệ cùng nhau tham gia xem diễu binh 24-8 - đó là gia đình chị Nguyễn Bích Thuỷ cùng chồng là người Pháp, bố mẹ, các con và cháu chụp ảnh kỷ niệm tại phố Tràng Tiền.
“Không chỉ người Việt Nam mình mà cả chồng người Pháp khi đi xem cũng vui, khi đến nơi anh ấy cũng cảm nhận được sự kiến lớn của đất nước mình” - chị Thuỷ cho hay
Với gia đình có trẻ nhỏ và người già, chị Thủy mang sẵn nước và ô để phòng trường hợp trời mưa. Ngoài ra có một số thức ăn nhẹ. “Hoà chung với không khí hân hoan của mọi người, các con và cháu của tôi cũng rất háo hức, các bạn tranh thủ checkin cùng nhau” -chị Thủy cho biết thêm.
Mặc dù thời tiết mưa nắng thất thường nhưng cả gia đình chị Thủy đã tranh thủ chụp được những bức ảnh kỷ niệm tại một số địa điểm trên phố.
Ông Trần Văn Pháp và bà Thân Thị Thuận, ngụ Thường Tín, Hà Nội, cho biết có mặt ở đường Liễu Giai từ 12 giờ trưa nay và rất chờ đợi đoàn diễu hành đi qua.
Ông Pháp nói từng là người lính tham gia chống Mỹ nên hiểu được giá trị của hòa bình: "Tôi đến đây hôm nay không chỉ để xem đoàn diễu hành mà còn khẳng định dân tộc ta rất đoàn kết" - ông Pháp nói.
THANH TÚ - PHAN OANH - VIẾT LONG
Tại điểm tập kết trên Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh tranh thủ tập luyện trước giờ G:
XUÂN NGUYỄN - ĐẶNG TRUNG
Ngay lúc này, tại đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, các xe kéo pháo, tên lửa bắt đầu di chuyển về khu vực tổng hợp luyện.
NHÓM PHÓNG VIÊN
Lúc này, tại khu vực ngã tư đường Thanh Niên - Phan Đình Phùng (trước cửa đền Quán Thánh) người dân kéo về đây ngày một đông đúc hơn. Nhiều người dân cho biết, sau buổi tổng hợp luyện đầu tiên dàn khí tài, xe tăng có đi qua khu vực đường Thanh Niên để lên Âu Cơ nên họ đến đây với mong muốn được chiêm ngưỡng toàn cảnh dàn khí tài phục vụ lễ kỷ niệm.
Tại ngã tư Chu Văn An - Nguyễn Thái Học, bạn Trần Ngọc Quỳnh, 19 tuổi, (ở Hà Nội) cho hay hôm nay đi cùng gia đình gồm 7 người diễu binh diễu hành.
“Bình thường nhà em cứ hoạt động nào đông người ở thành phố đều đi từ sớm. Hôm nay, em thấy không khí trước giờ diễu hành rất vui tươi, háo hức. Gia đình chuẩn bị sẵn 3 balo đồ ăn, sạc điện thoại để đón đoàn diễu binh. Em mong nhất khối diễu binh có đồng chí Lê Hoàng Hiệp” - Quỳnh chia sẻ.
Hai anh em Phạm Minh Trí, nhà ở khu Phúc Tân, phường Hồng Hà, Hà Nội dẫn thú cưng đi xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành ở khu vực Hồ Hoàn Kiếm.
"Chúng em đến từ lúc 15 giờ chiều, không còn chỗ sát hàng rào để xem cận cảnh các khối diễu binh diễu hành nữa. Đứng ở khu vực đằng sau này để cảm nhận không khí chung vui ngày hội lớn với bà con là vui rồi" - Trí chia sẻ.
PHI HÙNG - MINH TRÚC - TRỌNG PHÚ
Lúc 17 giờ, các lực lượng Lục quân, Tăng thiết giáp, Hải quân di chuyển là Quảng Trường Ba Đình trong sự hò reo của mọi người.
Đ.TTRUNG- N.HINH-N.DIỆP
Khối Nghi trượng: đi theo hướng Nguyễn Thái Học – Tràng Thi – Tràng Tiền, kết thúc tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.
Khối đi bộ (Quân đội, Công an, dân quân tự vệ, đoàn nước ngoài) đi theo 3 hướng chính:
Nguyễn Thái Học – Kim Mã – Liễu Giai – Văn Cao – SVĐ Quần Ngựa.
Nguyễn Thái Học – Tràng Thi – Tràng Tiền – Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.
Nguyễn Thái Học – Lê Duẩn – Công viên Thống Nhất.
Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh: Rẽ theo đường Lê Hồng Phong – Ngọc Hà, về Công viên Bách Thảo.
Khối Hồng kỳ: Rẽ Lê Hồng Phong – Đội Cấn – Giang Văn Minh – Kim Mã – Liễu Giai, về Quần Ngựa.
Khối quần chúng, Văn hóa – Thể thao: Đi thẳng qua lễ đài, kết thúc tại Sân vận động Hàng Đẫy (xe mô hình rẽ Nguyễn Thái Học – Trịnh Hoài Đức).
Khối xe cơ giới: Chia 2 tuyến chính:
Cửa Bắc – Nghi Tàm – Âu Cơ – Võ Chí Công – Đường Láng – Trần Duy Hưng – Đại lộ Thăng Long – Lê Quang Đạo – Trường đua F1.
Nguyễn Thái Học – Giảng Võ – Đường Láng – Trần Duy Hưng – Đại lộ Thăng Long – Lê Quang Đạo – Trường đua F1.
Lúc này, đã có rất đông người dân đổ về khu vực sân Mỹ Đình và trường đua F1 để tận mắt chiêm ngưỡng dàn pháo lễ, các khí tài quân sự trước giờ diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2 Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.
Nhiều người cho biết, họ đã đến đây từ sáng sớm để được chứng kiến những khoảnh khắc đặc biệt.
Trận địa 15 khẩu pháo lễ của Lữ đoàn Pháo binh 45 được bố trí ở khu vực trước sân Mỹ Đình, nơi rộng rãi, thông thoáng, thuận lợi cho công tác huấn luyện cũng như phục vụ người dân và du khách tham quan, chụp ảnh.
+ Sau cơn mưa, thời tiết mát mẻ, nhiều bạn trẻ tiếp tục check in, lưu giữ kỷ niệm trong những ngày thu đặc biệt của Hà Nội.
Có mặt tại ngã tư Đinh Tiên Hoàng - Hàng Khay từ rất sớm, chị Lê Thị Hải, 32 tuổi (Phú Thọ) cho biết ngay trong tối qua mới quyết định sẽ tham dự trực tiếp lễ tổng hợp luyện lần 2.
"Quyết xong là xếp đồ để xuống Hà Nội luôn. Hôm trước xem qua tivi, mạng xã hội, tôi xúc động vô cùng và bị thôi thúc lắm, nhưng vướng việc này việc kia nên đã không thể quyết sớm hơn. May mắn là cuối cùng vẫn kịp đến, chứng kiến những gì đang diễn ra, được sống trong không khí này... chuyến đi vất vả, xa xôi thế nào cũng xứng đáng”, chị Hải chia sẻ.
Đêm qua, sau giấc ngủ chập chờn tại nhà bạn ở gần công viên Yên Sở, chị Hải dậy sớm, ăn sáng, sau đó cả hai cùng xuất phát di chuyển vào trung tâm Thủ đô, đợi từ 10 giờ sáng đến giờ.
Về động lực, mong muốn có mặt tại đây, chị Hải cho biết: "Tôi có những kỷ niệm buồn với Hà Nội trong những năm tháng tuổi trẻ, buồn nhưng đẹp. Những ngày này lại thấy Hà Nội đẹp hơn, nên tôi muốn quay lại, muốn gắn bó và ở bên Hà Nội, tôi nghĩ nếu được sống cùng người dân Hà Nội trong những ngày lịch sử như thế này, biết đâu tôi sẽ quay lại để sống ở Hà Nội".
Minh Anh, học sinh lớp 8 tại Long Biên (Hà Nội), có những cảm xúc đặc biệt trong những ngày này. Ở lớp, tụi em được nghe nhiều hơn rất nhiều về Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, còn ở nhà, mẹ em cũng đã chuẩn bị áo, stickers từ mấy hôm trước, tối qua bố mẹ cũng đã đưa em đi chơi, chụp ảnh ở Lăng Bác.
"Em thấy may mắn và biết ơn khi được sinh ra trong hoà bình. Nhưng em biết, hoà bình này được đổi lấy bằng xương máu của thế hệ đi trước, thậm chí nhiều đau thương của chiến tranh đến hôm nay vẫn chưa nguôi, vẫn có những người, những gia đình phải chịu đựng nỗi mất mát người thân...", Minh Anh nói.
Minh Anh cùng bạn tham gia những hoạt động này với mong muốn lan toả tinh thần yêu nước và lòng biết ơn, cũng là để có thêm động lực tiếp tục học tập, phấn đấu. "Yêu nước không phải theo trend, yêu nước nằm ở trong gen chúng mình", Minh Anh chia sẻ câu nói mà cư dân mạng thường nói trong những ngày này.
VĂN PHÚC- THANH TÚ
Trước giờ tổng hợp luyện, một số khối tranh thủ tập lại đội hình
Hơn 7 giờ tối, khu vực ngã tư Tràng Tiền - Hàng Khay càng lúc càng đông. Sau nhiều giờ chờ đợi, người dân vẫn duy trì sự hào hứng, phấn khởi.
Chị Đào Thị Thảo (Tam Hiệp, Hà Nội) đến khu vực ngã tư Tràng Tiền - Hàng Khay từ 1 giờ chiều. Nhóm chị Thảo có 7 người, mang theo 7 cái bánh khúc. "Chúng tôi chung nhau 2 người một cái, còn lại chia cho những người bên cạnh. Chia sẻ với nhau thì mới vui, mới thấm hơn về ý nghĩa của những hoạt động như thế này", chị Thảo nói.
Đây là lần thứ 2 nhóm chị Thảo đi xem lễ tổng hợp luyện. Ngày 21-8, cả nhóm chọn đường Hùng Vương với mong muốn có thể chiêm ngưỡng tất cả các khối diễu binh, nhưng khu vực đó quá đông người, trải nghiệm lần đầu chưa thực sự trọn vẹn.
"Hôm nay chúng tôi đã có vị trí thuận lợi hơn, chắc chắn sẽ có một kỷ niệm thật đẹp. Và dù thế nào, chắc chắn là ngày sơ duyệt, tổng duyệt và chính thức, vẫn sẽ đến đây", chị Thảo chia sẻ.
THANH TÚ
Các khối đứng và các khối đã vào vị trí sẵn sàng cho Lễ
Quang cảnh trước buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình.
19 giờ 30, tại ngã tư Hàng Khay - Tràng Thì và Bà Triệu, những nhân viên vệ sinh môi trường vẫn miệt mài thu gom rác, giữ cho đường phố sạch sẽ để đón các khối diễu binh, diễu hành đi qua. Hình ảnh những công nhân vệ sinh môi trường âm thầm làm việc đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng người dân. Họ thu gom rác trong tiếng vỗ tay, cổ vũ của bà con.
Cùng với sự tận tụy của lực lượng vệ sinh, người dân theo dõi buổi luyện diễu binh cũng thể hiện nét văn minh, ý thức cao khi tự giác bỏ rác đúng nơi quy định, không chen lấn, xô đẩy và nhường chỗ cho người già, trẻ nhỏ.
Những hành động nhỏ nhưng giàu ý nghĩa đó đã tạo nên một nếp sống đẹp, góp phần làm nên không khí trang trọng, đoàn kết và đầy tự hào trong dịp lễ trọng đại của dân tộc.
TRỌNG PHÚ - THÚY HẰNG
20 giờ 05 buổi tổng hợp luyện lần 2 trên Quảng trường Ba Đình chính thức bắt đầu.
Mở đầu là Lễ chào cờ.
Âm thanh bài Quốc ca được phát trực tiếp từ hệ thống loa phường, truyền từ Quảng trường Ba Đình tới các tuyến phố. Hàng vạn người dân hòa nhịp hát Quốc ca trên phố.
20 giờ 10, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, công bố cuộc diễu binh, diễu hành bắt đầu.
Đúng 20 giờ 45 phút, ngày 24-8, các khối diễu hành diễu binh bộ hành đã tiếp cận khu vực ngã tư Hàng Khay - Tràng Thi và Bà Triệu trong tiếng hò reo, cổ vũ của nhân dân.
Đây là các khối Nghi trượng, Khối đi bộ của Quân đội, Công an, dân quân tự vệ và đoàn nước ngoài sau khi đi qua Quảng trường Ba Đình đã di chuyển theo các tuyến phố Nguyễn Thái Học – Tràng Thi – Tràng Tiền và kết thúc ở Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.
Dưới ánh đèn cao áp, trong tiếng quân nhạc trầm hùng, từng khối đội hình di chuyển nhịp nhàng, đầy khí thế. Dòng người dân Thủ đô đứng hai bên đường cổ vũ, ghi hình, thể hiện sự quan tâm và ủng hộ dành cho các lực lượng tham gia buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.
Sau khi đoàn diễu binh, diễu hành đi qua, bà con nhân dân cũng tiếp nối bước theo đoàn quân về khu vực quảng trường Cách mạng Tháng Tám để giao lưu cùng các chiến sỹ.