Chàng trai làm từ thiện bằng cơ thể khuyết tật khiến nhiều người thán phục tại cuộc thi viết 'Sống đẹp'

(PLO)- Tại lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết "Sống đẹp", chàng trai Quảng Đình Hậu khiến nhiều người thán phục bởi lòng nhân ái dù anh mang cơ thể không trọn vẹn. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 21-12, báo Thanh Niên đã tổ chức Lễ Tổng kết & trao giải cuộc thi viết "Sống đẹp" lần II .

Chia sẻ về cuộc thi, ông Nguyễn Ngọc Toàn- Tổng biên tập báo Thanh Niên nhận định: "Cuộc thi tiếp tục là dịp để người Việt trong và ngoài nước gửi gắm, chia sẻ, lan tỏa những câu chuyện nhân văn, tinh thần sống đẹp - quên mình, tình nguyện, xung phong, những nghĩa cử “thương người như thể thương thân”, góp phần truyền dẫn thêm những năng lượng tích cực để cùng nhau xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn".

Chàng trai làm từ thiện bằng cơ thể khuyết tật khiến nhiều người thán phục tại cuộc thi viết 'Sống đẹp' ảnh 1

Ông Nguyễn Ngọc Toàn, TBT báo Thanh Niên phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HÀ NGUYỄN.

Cũng theo ông Toàn, sau hơn 6 tháng diễn ra, cuộc thi đã nhận được 705 bài tham gia (lần đầu là 418 bài). Trong đó, có 324 bài dự thi hạng mục ký sự phóng sự ghi chép và 381 bài dự thi hạng mục truyện ngắn.

Những bài viết chất lượng đã được Ban giám khảo vòng sơ khảo (của Báo Thanh Niên) chọn đăng trên chuyên trang của báo in, cũng như chuyên mục Sống đẹp trên Thanh Niên Online, tất cả đều được trả nhuận bút theo quy định.

Ông Nguyễn Ngọc Toàn trao giải nhất cho tác giả Võ Minh Huy ở hạng mục Ký sự, phóng sự ghi chép.
Ông Nguyễn Ngọc Toàn trao giải nhất cho tác giả Võ Minh Huy ở hạng mục Ký sự, phóng sự ghi chép.

Từ hơn 700 bài dự thi, Ban giám khảo vòng sơ khảo đã chọn ra 44 tác phẩm thuộc hạng mục ký sự, phóng sự, ghi chép và 29 tác phẩm thuộc hạng mục truyện ngắn vào vòng chung khảo.

"Với con số bài viết tham dự rất lớn và các tấm gương phản ánh đa dạng, đầy nghị lực và truyền cảm hứng đã nói lên sức lan tỏa của Sống đẹp trong thanh niên.

Tại ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành sự kỳ vọng và giao nhiệm vụ cho thế hệ trẻ hai chữ tiên phong. Và với cuộc thi này, chúng ta đang đi tiên phong trên mặt trận đạo đức, tái khẳng định những đức tính tốt đẹp bằng các không gian đa dạng của những câu chuyện kể đầy tính nhân.

Tôi mong các bạn trẻ thông qua bản thân, bạn bè và người thân hãy cùng lan tỏa các tấm gương Sống đẹp để cùng xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp, vì mục tiêu đất nước phồn vinh và phát triển" - Ông Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn - Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên VN.

Ông Nguyễn Minh Triết trao giải nhất cho tác giả Hiền Dương ở hạng mục truyện ngắn. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Ông Nguyễn Minh Triết trao giải nhất cho tác giả Hiền Dương ở hạng mục truyện ngắn. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Tại buổi lễ, BTC cũng đã vinh danh 5 nhân vật tiêu biểu xuất hiện trong các tác phẩm dự thi. Trong đó, để lại nhiều suy nghĩ lẫn sự khâm phục với những người có mặt là chàng thanh niên Quảng Đình Hậu (31 tuổi) trong tác phẩm “Vòng xe” của Hậu của tác giả Võ Minh Huy.

Xuất hiện tại buổi lễ với dáng đi xiêu vẹo, giọng nói ngọng nghịu, chân tay co quắp… nhưng ở Hậu lại luôn bừng lên sự lạc quan, một chút hài hước cùng tấm lòng nhân ái khiến nhiều người không khỏi thán phục.

Sinh ra và lớn lên ở xã Tịnh Khê, Quảng Ngãi, từ nhỏ cơ thể của Hậu đã khiếm khuyết. Người đời luôn nhìn anh bằng sự thương hại khi thấy anh đi xin, nhưng Hậu tặc lưỡi "kệ đời", rồi lăn đều vòng xe đi xin tứ phương.

Hậu không phải xin cho mình mà anh xin của người giàu để chia cho người nghèo, anh dùng chính cơ thể khuyết tật của mình để làm từ thiện.

Quảng Đình Hậu (giữa) giao lưu tại lễ trao giải. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Quảng Đình Hậu (giữa) giao lưu tại lễ trao giải. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Được biết, trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại TP.HCM, Hậu cùng chiếc xe lăn của mình đi khắp các khu chợ tại Quảng Ngãi để xin tiền ủng hộ cho bà con.

Chia sẻ về số tiền nhận giải, Hậu tâm sự: "Tôi sẽ ủng hộ cho người nghèo, đặc biệt là hỗ trợ vé xe những người nghèo muốn về quê ăn tết".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm