Theo một số người dân nơi đây cho biết, vào khoảng 15h vẫn thấy người đàn ông này đi lại ven bờ sông Buông. 17 giờ cùng ngày thì được bà Bảy Mạnh phát hiện thấy ông đã chết trong lúc bà đang đi hái nhãn lồng. Hiện trường rất đông người dân hiếu kì đến xem,
Nạn nhân được xác định là ông Ngô Thanh Việt (46 tuổi, quê Sóc Trăng).
Một người dân ở khu vực cho biết ông Việt sống một mình hành nghề bán cá dạo. Buổi tối ông cóthường đến cầu sông Buông ngủ. Trưa cùng ngày, người dân thấy ông Việt đi đến gốc cây gần cầu sông Buông nằm ngủ. Đến chiều tối thì phát hiện ông đã chết.
Theo người dân nguyên nhân có thể do ông Việt uống rượu say rồi trúng gió dẫn đến tử vong.
Đến 19 giờ 30, hiện trường mới xử lý xong và xác nạn nhân được đưa lên xe cứu thương đi khám nghiệm phục vụ công tác điều tra.
Dạ Hương-Tiến Dũng