Trưa 29-10-2008, gia đình bà Phạm Thị Đẩu (Tân Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương) tổ chức tiệc cưới. Tàn tiệc, khách ra về chỉ còn nhóm thanh niên địa phương nán lại uống bia và hát với nhau. Lúc này, một người khui bia văng trúng nhạc cụ làm người trong ban nhạc tỏ vẻ không hài lòng. Khoảng 30 phút sau xuất hiện bốn thanh niên cầm theo hung khí xông vào đánh nhóm thanh niên đang ngồi uống bia. Thấy vậy, Võ Thanh Sang (đang ngồi trong bàn tiệc) liền chạy ra cổng thì bị một người cầm dao đâm nhiều nhát làm Sang chết tại bệnh viện.
Nạn nhân biết mặt hung thủ
Sau khi xảy ra vụ án, nhiều tờ báo đưa tin “Công an huyện Tân Uyên cho biết hung thủ đâm chết Võ Thanh Sang là Trần Hữu Hiệp (27 tuổi, ngụ phường Hòa Phú, thị xã Thủ Dầu Một). Trên đường chạy trốn, Hiệp còn cầm dao gây thương tích cho Nguyễn Đăng Cường, Phạm Văn Kết và Nguyễn Văn Huy. Sau đó Hiệp bị một số người dân truy đuổi, đánh trọng thương”.
Người thân tiếc thương trước cái chết bất ngờ của Võ Thanh Sang. (Ảnh do gia đình nạn nhân cung cấp)
Chị Đào Thị Ngọc Thu (vợ anh Cường, ngụ ấp Tân Phú, xã Tân Hiệp) kể lại: “Hiệp đâm người tại đám cưới nên bị dân đuổi bắt, phải chạy vào nấp trong toilet nhà tôi, trên tay vẫn cầm con dao dính máu. Hai anh Kết và Huy tới kêu Hiệp buông dao ra đầu thú, Hiệp liền xông ra chém hai anh bị thương”.
Anh Kết cho biết: “Khoảng 20 người tại tiệc cưới chứng kiến bia khui văng trúng dàn nhạc làm ông Hoàng, chủ ban nhạc, tức giận bỏ đi. Nửa giờ sau, bốn đàn em của Hoàng tới gây án, trong đó có Hiệp”.
Ông Võ Văn Ngài, cha của nạn nhân, bức xúc: “Sang là con trai duy nhất của gia đình tôi, kẻ giết con tôi chính là Trần Hữu Hiệp. Vụ án này rõ như ban ngày nhưng kẻ giết con tôi vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật”. Theo ông Ngài, ông nghe nói Hiệp được thả về vì bị bệnh tâm thần nhưng hiện Hiệp đang làm việc bình thường tại một công ty lắp ráp xe máy.
Án tỏ thành án mờ
Gần hai năm nay, vụ án này gây bức xúc dư luận tại địa phương và gia đình các nạn nhân đều làm đơn kiến nghị cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương sớm khởi tố, bắt giam Hiệp. Theo anh Kết, khi anh bị Hiệp chém trọng thương, cơ quan điều tra đã lấy lời khai, đưa anh đi giám định thương tích rồi không hiểu sao hồ sơ khép lại đến nay.
Trần Hữu Hiệp (phải) đang kể lại sự việc với phóng viên.
Tiếp xúc với chúng tôi, Hiệp hoàn toàn tỉnh táo và khỏe mạnh. Trả lời câu hỏi tại sao Hiệp ra tay đâm chém người giữa tiệc cưới, Hiệp trả lời: “Anh Hoàng gọi em lên đưa dàn nhạc về. Đang quay về thì em bị ai đó đánh trên đầu, sau đó không còn nhớ gì nữa. Em không quen biết Sang và cũng không biết ai đánh mình”.
Trao đổi với chúng tôi, Trung úy Lê Ngọc, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh Bình Dương cho biết hồ sơ điều tra ban đầu xác định Trần Hữu Hiệp trên đường chạy trốn có cầm con dao phay dài 40 cm, nấp tại nhà vợ chồng anh Cường. Tuy nhiên, Hiệp cũng bị đánh với tỉ lệ thương tích 25%. Hiệp được tại ngoại sau khi điều trị tại bệnh viện.
Xác minh tại nơi Hiệp cư trú, ông Phùng Minh Lợi, Công an phường Hòa Phú, khẳng định: “Trường hợp của Trần Hữu Hiệp không có lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú”.
Trung úy Lê Ngọc, cán bộ thụ lý điều tra vụ án này, cho biết thêm: “Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án cố ý gây thương tích để thu thập chứng cứ nhưng chưa khởi tố bị can. Những người liên quan đều được thẩm vấn, trong đó có ông Hoàng và bốn người được ông Hoàng gọi đến vẫn chưa đủ chứng cứ xác định được hung thủ. Trong vụ án này cần thống nhất ý kiến giữa liên ngành công an, viện kiểm sát, tòa án để tìm hướng điều tra giải quyết vụ án”.
VÕ BÁ