Chùa cầu duyên ở TP.HCM nhộn nhịp ngày lễ tình nhân 14-2

Chùa Ngọc Hoàng (tọa lạc tại đường Mai Thị Lựu, quận 1) có tên gọi khác là Phước Hải Tự, nổi tiếng là ngôi chùa cầu duyên, cầu con ở TP.HCM. Như thường lệ, ngày đầu năm là thời điểm rất đông người dân, du khách tìm đến đây lễ bái, thắp hương, cầu bình an, xin lộc cho gia đình, người thân.

Đặc biệt, ngày lễ tình nhân nơi đây còn đón tiếp khá đông các bạn trẻ đến cầu duyên với mong muốn sớm tìm được một nửa kia tâm đầu ý hợp.

Chùa Ngọc Hoàng đón tiếp hàng nghìn lượt khách trong ngày lễ tình nhân 14-2. Ảnh: TÚ NGÂN.

Ngày lễ tình nhân năm nay khác hẳn mọi năm vì TP.HCM đang trong giai đoạn khôi phục lại hoàn toàn các hoạt động sau một thời gian dài chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19. Vậy nên, nhà chùa cũng bố trí hai lối ra vào riêng biệt, có bảng hướng dẫn nhằm tránh tình trạng đông đúc, chen lấn.

Toàn bộ ghế đá đã được di chuyển khỏi khuôn viên chùa, tránh việc người dân ngồi tụ tập đông sau khi lễ bái. Được biết, năm nay chùa tiếp tục hủy hoạt động buộc chỉ tơ hồng cầu duyên để đảm bảo an toàn phòng dịch tối đa cho người dân.

Nhằm tạo điều kiện cho lượng lớn người dân đến lễ chùa, trong tháng Giêng, nhà chùa mở cửa 5 giờ-21 giờ, thay vì lịch mở 7 giờ-18 giờ. Ảnh: TÚ NGÂN.

Chị Kim Thanh (25 tuổi, quận 1) hào hứng chia sẻ: "Tôi nghe về chùa Ngọc Hoàng lâu rồi, nay chùa mở lại mình dâng lên chút lễ mong năm nay tìm được người yêu như mong muốn. Lễ vật mình mua tại đây cũng khá tiện, không tốn kém nhiều. Mong là mọi chuyện sẽ thuận lợi nhưng ý mình mong muốn".

Tương tự, anh Quốc Minh (27 tuổi, quận 3) cho biết. Anh và bạn gái đã quen nhau được 3 năm, lần này đến chùa lễ bái anh rất thành tâm. "Hy vọng công việc thuận lợi và ổn định, tôi thì sớm lấy được vợ hiền để còn xây dựng tổ ấm chứ ba mẹ ở quê trông lắm rồi".

Với niềm tin cầu tình duyên, nhiều bạn trẻ đã chọn nơi đây để gửi gắm tâm tư cùng hy vọng "khi đi lẻ bóng, khi về có đôi". Ảnh: TÚ NGÂN.

Đến chùa Ngọc Hoàng, người dân chỉ cần chuẩn bị lễ vật đơn giản, hoặc thắp hương, thắp nến. Ảnh: TÚ NGÂN.

"Mặc dù đã lập gia đình nhưng năm nào cũng vậy, chị đều đến đây để cầu bình an, mong muốn thuận vợ thuận chồng. Sau một đợt dịch bệnh chỉ mong mọi người đều có sức khỏe tốt, gia đình con cái vui vẻ hạnh phúc là tôi mừng lắm rồi"- Chị Kim Hưng (32 tuổi, quận Gò Vấp) bày tỏ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm