Chùm ảnh: 101 kiểu người Hà Nội trốn nắng nóng kỷ lục

Một số hầm đi bộ được người lao động tận dụng nghỉ trưa tránh cái nắng kỷ lục ngoài trời.

Chàng trai trẻ sau khi ở ngoài đường vào hầm, ngồi thụp xuống nền gạch tỏ vẻ mệt mỏi.

Bên trên, nhiều người bán hàng rong, người lao động, học sinh, sinh viên cũng chui vào gầm cầu Vành đai 3 nghỉ trưa, tránh nắng.

Không khí oi bức không chịu được.

Vì quá nóng nực nên nhiều người cũng phải ngồi dậy không ngủ được, dùng mọi biện pháp hạ nhiệt cho cơ thể.

Những công nhân tranh thủ ngả lưng sau thời gian lao động mệt mỏi.

Nắng nóng oi bức không ai muốn ra ngoài trời vào lúc này, mọi người tranh thủ ngả lưng trong lúc tránh nóng dưới gầm cầu.

Tại các lối rẽ sang đường, nhiều lái xe ôm, xe ba gác cũng tranh thủ đỗ xe nghỉ ngơi trên những chiếc võng được chuẩn bị sẵn.

Một thanh niên ngả lưng dưới bóng râm của gầm cầu.

Có lẽ vì quá nóng nên hai người đàn ông cởi trần nhưng cũng không thể ngủ được.

Nắng chói chang trên những tán cây...

Một người phụ nữ tranh thủ dừng xe, nghỉ ngơi lấy sức trước khi tiếp tục một chặng đường dài.

Bên ngoài đường, nhiệt độ vào khoảng 40-41 độ C. Khẩu trang, áo chống nắng, kính là vật dụng không thể thiếu của người dân mỗi khi ra đường vào những thời điểm nắng nóng đỉnh điểm như vậy.

Phần làn đường ô tô cũng bị xe máy lấn làn, tận dụng để tránh nắng.

Dừng đèn đỏ thật xa để có chỗ trú nắng...

Một bác bảo vệ công trường đội chiếc khăn ướt lên đầu mong sao cho giảm bớt nhiệt.

Những ngày này, các quán trà đá vỉa hè có đông khách hơn.

Người phụ nữ bán hàng dạo cũng tranh thủ ngồi tạm vào gốc cây ven đường vì trời quá nắng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm