Chùm ảnh: 3 cha con cùng lên đường ứng thí

Từ mấy ngày nay, căn nhà lụp xụp, rộng chừng 40 m2 nằm sâu trong con hẻm thuộc ấp 5 (xã Xuân Thới Sơn,  huyện Hóc Môn, TP.HCM) rộn ràng không khí ôn thi của ba cha con cùng nuôi ước mơ vào giảng đường ĐH.

Không cần phải đến trung tâm luyện thi, chỉ với một chiếc máy tính nối mạng, ông Thọ kê thêm tấm bảng đen để cùng con ôn thi tại nhà. Cha dạy con, con bổ sung kiến thức cho cha, cả  ba cùng quyết tâm hoàn thành tốt kỳ thi quan trọng này.

Trong kỳ thi lần này, ông Thọ và con trai út Thiên Tường sẽ dự tuyển vào ĐH Y dược TP.HCM, nuôi ước mơ làm thầy thuốc để cứu giúp người khác, còn con trai đầu Văn Bá Chương vẫn quyết tâm vào Đại học Công nghiệp thực phẩm sau một năm lỡ hẹn vì thiếu 1 điểm.

Cùng nhìn lại hình ảnh ba cha con ông Thọ miệt mài bên sách vở để chuẩn bị hành trang tốt nhất cho kỳ thi.

Chùm ảnh: 3 cha con cùng lên đường ứng thí ảnh 1
Trước ngày thi, ba cha con cùng nhau ôn lại một lần nữa những kiến thức của tất cả các môn.

Chùm ảnh: 3 cha con cùng lên đường ứng thí ảnh 2
Người cha hướng dẫn hai đứa con những lỗi cần tránh khi làm đề thi toán.

Chùm ảnh: 3 cha con cùng lên đường ứng thí ảnh 3
Ông Thọ và con trai Bá Chương xem những cách giải đề thi toán trên mạng.

Chùm ảnh: 3 cha con cùng lên đường ứng thí ảnh 4
Hai đứa con ngủ trưa, ông Thọ tranh thủ đọc thêm sách để chuẩn bị tốt cho ngày thi đầu tiên.

Chùm ảnh: 3 cha con cùng lên đường ứng thí ảnh 5
Hai cậu con trai tranh thủ coi lại bài trước khi đi ngủ.

Chùm ảnh: 3 cha con cùng lên đường ứng thí ảnh 6
Ông Thọ tranh thủ ủi đồ để mặc đi thi.

Chùm ảnh: 3 cha con cùng lên đường ứng thí ảnh 7
Người cha dậy từ 4 giờ sáng chuẩn bị từng cây viết, thước kẻ cho cả ba cha con đi thi.

Chùm ảnh: 3 cha con cùng lên đường ứng thí ảnh 8
Ông Thọ nán lại hướng dẫn con trai Bá Chương mấy công thức chưa rõ trước khi lên đường đi thi.

Chùm ảnh: 3 cha con cùng lên đường ứng thí ảnh 9
5 giờ sáng, ba cha con bắt đầu lên đường 20 km đến điểm thi.

Chùm ảnh: 3 cha con cùng lên đường ứng thí ảnh 10
Ông Thọ được sinh viên tình nguyện tại điểm thi hướng dẫn đến phòng thi.

Chùm ảnh: 3 cha con cùng lên đường ứng thí ảnh 11
Ông Thọ một mình đến phòng thi.

Chùm ảnh: 3 cha con cùng lên đường ứng thí ảnh 12
Ông Thọ xem danh sách thí sinh dán tại phòng thi.

Chùm ảnh: 3 cha con cùng lên đường ứng thí ảnh 13
Ông Thọ xuất trình giấy tờ cho cán bộ coi thi.

Chùm ảnh: 3 cha con cùng lên đường ứng thí ảnh 14
Cán bộ coi thi hướng dẫn ông Thọ làm thủ tục thi.

Chùm ảnh: 3 cha con cùng lên đường ứng thí ảnh 15
Ông Thọ ghi thông tin trên giấy bài làm.

Chùm ảnh: 3 cha con cùng lên đường ứng thí ảnh 16
Ông là thí sinh đầu tiên và lớn tuổi nhất phòng thi.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

'Đến dân mến, ở dân thương, làm dân tin, đi dân nhớ'

'Đến dân mến, ở dân thương, làm dân tin, đi dân nhớ'LENS

(PLO)- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại đại lễ 30-4, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ diễu binh rời TP.HCM trong sự lưu luyến. Những chiếc khăn rằn, nón tay bèo và cả cái nắm tay của nhân dân TP.HCM khiến người tiễn lẫn người đi cùng vỡ òa cảm xúc.

Chiến sĩ diễu binh kỷ niệm 30-4 trong vòng tay nhân dân

Chiến sĩ diễu binh kỷ niệm 30-4 trong vòng tay nhân dânLENS

(PLO)- Hàng ngàn chiến sĩ các khối diễu binh kỷ niệm 30-4 tham gia buổi sơ duyệt cấp Nhà nước nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ người dân TP.HCM. Giữa rừng cờ rực rỡ, những tràng vỗ tay vang dội tiếp thêm động lực để các chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cho ngày lễ trọng đại của đất nước. 

Khoảnh khắc đẹp của tình quân dân hướng về đại lễ 30-4

Khoảnh khắc đẹp của tình quân dân hướng về đại lễ 30-4LENS

(PLO)- Không ít người dân đã lặn lội từ các tỉnh xa về TP.HCM, thậm chí một số người xin nghỉ làm để kịp có mặt từ sớm trên đường Lê Duẩn (quận 1). Ai nấy đều rạng rỡ trong màu áo cờ đỏ sao vàng, mang theo niềm tự hào và háo hức được tận mắt chứng kiến buổi tổng hợp luyện diễu binh 30-4.