
Theo ông Nguyễn Bá Thanh, cư trú không đơn thuần là chuyện ở mà phải lo được cho dân chuyện đi lại, học hành, khám chữa bệnh





Đi thăm bệnh viện


Ông Nguyễn Bá Thanh đi thị sát. Ảnh: VTC

Thị sát công trình xây dựng cầu Rồng (Đà Nẵng) Ảnh: Hoàng Dũng/NLĐO

Thăm hỏi các nhà lão thành cách mạng . Ảnh: VTC

Trong phiên toà xét xử vụ án “bầu” Kiên cùng đồng phạm chiều 21, sáng 22 và chiều 29/5/2014), ông Nguyễn Bá Thanh - Trưởng Ban nội chính Trung ương đều xuất hiện lặng lẽ và nhanh chóng đi vào khu vực xét xử của toà án nhân dân thành phố Hà Nội.

Ông Nguyễn Bá Thanh (mặc áo đen) đến dự phiên tòa xử siêu lừa Huỳnh Thị Huyền Như chiều ngày 15/1/2014. Ảnh: NLĐO.

Ông Nguyễn Bá Thanh rời trụ sở TAND TP. Hà Nội chiều ngày 8/1/2014 sau phiên xử Dương Tự Trọng. (Ảnh: Báo Infonet)


Ông Nguyễn Bá Thanh tặng quà cho bà Trần Thị Minh Nguyệt, phụ nữ nghèo bị bệnh ung thư vú được Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh TP Đà Nẵng hỗ trợ chữa bệnh miễn phí

Ông Thanh húp thử cháo phát miễn phí tại bệnh viện xem ngon dở thế nào, từ đó ông đã có những chỉ đạo đối với bếp ăn tại bệnh viện ung thư miễn phí cho người nghèo

Ông Nguyễn Bá Thanh nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng động viên các em thiếu niên chậm tiến cố gắng phấn đấu để tiến bộ. Ảnh: baomoi

Ông Nguyễn Bá Thanh trực tiếp tham dự một phiên toà có tiếng kêu oan của người dân

Ông Nguyễn Bá Thanh trong lần chia tay Đà Nẵng ra Hà Nội nhận chức Trưởng ban Nội chính Trung ương

Trong một lần đánh cờ cùng người dân ngay bên đường

Ông Nguyễn Bá Thanh trực tiếp tham gia thi đấu bóng đá và quyên góp ủng hộ các nạn nhân cơn siêu bão Xangsane năm 2006 ở TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam
Ông đi bóng khá điệu nghệ

Ông Nguyễn Bá Thanh tại nghị trường

Ông Thanh cùng gia đình trong một lần du xuân

Gia đình ông Nguyễn Bá Thanh chụp hình lưu niệm tại biểu tượng của năm Quý Tỵ, bên cạnh là vợ ông và vợ chồng con trai Nguyễn Bá Cảnh

Vui vẻ chào hỏi hỏi người dân hai bên đường
