Chùm ảnh: TP.HCM đồng loạt ra quân gom xe ‘mù’ trên đường phố

Trong vòng hơn 30 phút buổi sáng 21-10, tại ngã ba đường Trường Chinh - Trương Công Định (quận Tân Bình), Đội CSGT Công an quận Tân Bình đã lập biên bản, tạm giữ hơn 10 chiếc xe  máy mù, mờ không đảm bảo an toàn. 

Chiếc xe này không có còi, không đèn, không kính chiếu hậu, đuôi xe mục, biển số gãy mất gần hết nhưng vẫn được dùng để chở các thùng hàng cao ngất. Ảnh: MP

 Người lái xe không xuất trình được giấy đăng ký xe nên CSGT lập biên bản tạm giữ xe. Ảnh: MP

Chùm ảnh: TP.HCM đồng loạt ra quân gom xe ‘mù’ trên đường phố ảnh 4
 

Thượng úy Đặng Xuân Lộc (Đội CSGT Công an quận Tân Bình) đang chỉ những “cái không” của một chiếc xe mù, xe mờ khác. Ảnh: MP

Dàn đồng xe này đã bị mục nặng vẫn được dùng để chở ga đi giao. Ảnh: MP

Sau đó, chủ chiếc xe “mù” chở ga có mặt nhưng cũng không xuất trình được cà vẹt nên CSGT đã tạm giữ. Ảnh: MP

Ngoài các chủ cơ sở, cửa hàng có điều kiện vẫn dùng xe mù, xe mờ thì thực tế có rất nhiều người do điều kiện kinh tế khó khăn đã chọn các xe không đủ điều kiện an toàn để mưu sinh. Trong trường hợp này, em Nguyễn Như Trung (tạm trú quận Bình Tân) đã dùng chiếc xe máy không cà vẹt, biển số có phần tự chế (thuộc diện cấm lưu thông) để chở than đi bán dạo. “Mỗi ngày, em bán được từ 50 đến 100 kg than với tiền lời mỗi kg chỉ vài trăm đồng. Xe này bị tịch thu rồi, em sẽ gom góp mua lại một chiếc xe ba gác đạp để tiếp tục đi bán” - Trung vừa nói vừa gom số than còn chưa bán được và chiếc cân trên xe để bắt xe ôm về nhà. Ảnh: MP

GIA NGHĨA

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Lá thư cuối cùng của chiến sĩ Gạc Ma

Lá thư cuối cùng của chiến sĩ Gạc Ma LENS

(PLO)- Cam Ranh ngày 6/3/88. Lời đầu tiên con chúc toàn thể gia đình luôn luôn mạnh khoẻ, sản xuất tốt thu nhiều thắng lợi. Qua thư cho con gửi lời kính chúc sức khoẻ đến toàn thể họ hàng thân thích xa gần trong gia đình...

'Chú Long quận 9' và hành trình 15 năm rong ruổi giúp đời

'Chú Long quận 9' và hành trình 15 năm rong ruổi giúp đờiLongform

(PLO)- “Xe con bị gì vậy? Hết xăng, đây chú Long cho xăng con. Thủng lốp phải không? Chú Long vá cho, chú Long thay ruột không có lấy tiền...”. Ông Đỗ Thành Long (55 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) hay còn gọi là 'Chú Long quận 9' đã giúp đỡ cả ngàn trường hợp như thế hoàn toàn miễn phí.

Toàn cảnh bán đảo Thanh Đa sắp được thay 'áo mới'

Toàn cảnh bán đảo Thanh Đa sắp được thay 'áo mới'LENS

(PLO)- Vừa qua, Sở QH-KT TP.HCM đã tổ chức trao giải thưởng “Thi tuyển quốc tế Ý tưởng Quy hoạch - Kiến trúc bán đảo Bình Quới - Thanh Đa”. Đây là tiền đề quan trọng cho bức tranh quy hoạch chi tiết giúp phát triển bán đảo Thanh Đa (quận Bình Thạnh) thành khu đô thị sinh thái, bền vững và hiện đại trong thời gian tới.

Chiến sự Nga - Ukraine tuần qua: Nóng ran trên các mặt trận

Chiến sự Nga - Ukraine tuần qua: Nóng ran trên các mặt trậnLENS

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tuần qua: Ngày 28-2, cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng đã kết thúc trong căng thẳng sau khi hai nhà lãnh đạo tranh cãi nảy lửa trước truyền thông liên quan xung đột Nga-Ukraine, theo hãng tin Reuters.

Thú vị chuyện làm ‘gia sư’ cho chó

Thú vị chuyện làm ‘gia sư’ cho chó

(PLO)- Thay vì huấn luyện chó để diễn xiếc, học các lệnh như trong trại huấn luyện tập trung, anh Tạ Minh Phúc (ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) chọn huấn luyện chó ngay tại nhà để thú cưng khắc phục những vấn đề trong sinh hoạt, trở nên thân thiện, an toàn với gia đình và cộng đồng.