Chung kết Asian Cup: Jordan có làm nên hiện tượng 'Hy Lạp 2004' trước Qatar?

(PLO)- Đúng 20 năm trước Hy Lạp làm nên hiện tượng lên ngôi châu Âu khi đánh bại chủ nhà Euro-Bồ Đào Nha, lúc đó chiến lược gia Đức Otto Rehhangel của tuyển Hy Lạp được “phong” danh hiệu “Vua Otto”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

...22 giờ ngày Mồng 1 tết Nguyên đán, nhằm ngày 10-2, Asian Cup 2023 sẽ khép lại với trận chung kết giữa chủ nhà, nhà đương kim vô địch Qatar gặp “hiện tượng” Jordan trên sân Lusail có sức chứa 88.800 chỗ ngồi.

Liệu có một vị vua mới ra đời, đó là “vua Hussein”, HLV Hussein Ammouta, người Morocco và học trò của ông?

Jordan
Tay săn bàn Akram Afif đứng trước cơ hội ẵm hai giải cá nhân-cầu thủ xuất sắc và vua phá lưới Asian Cup 2023. Ảnh: AFC

20 năm về trước, trước thềm Euro 2004, Hy Lạp được tính toán tỉ lệ vô địch 1/80, thấp nhất giải, nhưng rồi lần lượt, họ hạ gục những đối thủ lớn từ Đức, Czech, Pháp....rồi vào trận chung kết đánh bại chủ nhà Bồ Đào Nha để trở thành vị vua mới châu Âu.

Đó là nét độc đáo và trùng hợp với Jordan trước trận chung kết này khi họ chạm trán với chủ nhà ở chung kết.

Qatar thì như “thế nước đang lên”, với cả một đội xuất sắc, trong đó tay săn bàn Akram Afif đang có phong độ cực cao cùng sự hưng phấn, bên cạnh đó là người chơi cặp Ali Almoez cũng “lẩn khuất” nhưng có cơ hội là tỏa sáng và ghi bàn.

CK-Qatar-Jordan-1.jpg
Al Tamari của Jordan sẽ khiến sân Lusail....câm lặng? Ảnh: AFC

Trong khi đó, Jordan ngoài một ngôi sao đơn lẻ là Al Tamari thì còn lại “ngôi sao thứ hai” đó chính là tinh thần đồng đội, tính chiến đấu máu lửa không gì ngăn cản nổi.

Quan sát giải đấu này cứ đội nào hay, xuất sắc ở trận trước đó thì trận sau lại...xìu. Hàn Quốc xuất sắc ngược dòng đánh bại Úc thì sau đó bị Jordan tiễn về nước. Iran xuất sắc đánh bại ứng viên vô địch Nhật Bản thì sau đó đánh mất mình và thua Qatar 2-3.

Liệu Jordan đã xuất sắc loại thầy trò Klinsmann ở bán kết, nay họ có tiếp tục duy trì phong độ cao để trở thành “phiên bản Hy Lạp 2004”.

...Và cũng nỗi hoài nghi tương tự, Qatar lần đầu đánh bại Iran 3-2 ở bán kết, họ có duy trì phong độ cao để tiếp tục hay và bảo vệ thành công danh hiệu vô địch châu Á trước hiện tượng Jordan.

Về tính ngôi sao của đội, Jordan khó so bì với Qatar. Jordan cũng có mỗi Al Tamari đang đá cho CLB Pháp Montpellier còn Qatar thì ai cũng đã thấy một Akram Afif đang là ứng viên số 1 của danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải và thậm chí cả danh hiệu vua phá lưới khi hiện nay anh đã có năm bàn thắng và chỉ thua mỗi Aymen Hussein (Iraq, 6 bàn). Còn một trận chung kết nữa, chân sút Qatar như bản sao của Mohamad Salah có cơ hội đồng vua phá lưới hoặc nếu như Afif ghi hơn một để trở thành kẻ độc chiếm danh hiệu vua phá lưới.

Ngoài Afif, Qatar vẫn còn còn những cầu thủ ghi bàn khác như Almoez, Al Haydos...

Tuy nhiên, Jordan tuy chỉ có mỗi ngôi sao Al Tamari nhưng đó là một tập thể có tinh thần chiến đấu vô song. HLV Hussein Ammouta cho thấy sự xuất sắc, bản lĩnh của một nhà cầm quân lớn.

Nếu như Jordan làm nên hiện tượng, tức lên ngôi vô địch thì họ cũng xứng đáng vì cuộc hành trình từ vòng bảng của họ đến chung kết, nhiều đối thủ lớn đã gục ngã dưới chân họ.

Còn với Qatar, chủ nhà giải đấu với một nhánh đấu thuận lợi. Họ chỉ cho thấy sự xuất sắc và may mắn ở trận bán kết thắng Iran.

Dự đoán: Jordan sẽ là phiên bản “Hy Lạp 2004”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm