Tiago nói về cái thua U-17 Indonesia

“Chúng ta thua vì là đội trẻ Đông Nam Á”

(PLO)-Giám đốc học viện Persis Solo, ông Jacksen Tiago, người Brazil nói về bóng đá Đông Nam Á

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Jacksen Tiago,người Brazil, “bén rể” ở Indonesia sau khi lấy vợ người xứ vạn đảo, ông được FIFA mời hợp tác phân tích kỹ thuật của World Cup U-17 đang diễn ra ở đó.

Sau khi đá bóng, rồi làm HLV nay làm giám đốc học viện bóng đá Persis Solo, Jacksen Tiago nói về đội tuyển chủ nhà vì sao thất bại khi đá bóng giỏi.

Indo-Morocco-2.jpg
U-17 Indonesia (trắng) ba lần bị U-17 Morocco chọc thủng lưới dù trước đó có hai trận hòa ấn tượng với Ecuador và Panama. Ảnh: Getty

Jacksen Tiago có nhiều trải nghiệm với bóng đá Đông Nam Á khi còn làm ngoại binh đến Indonesia chơi bóng, làm HLV rồi làm nhiện vụ “trồng người” cho bóng đá Indonesia, ông rút ra được những thế mạnh và điểm yếu của bóng đá Đông Nam Á.

U-17 Indonesia trải qua vòng bảng (bảng A gồm Indonesia, Ecuador, Panama và Morocco) với hai trận hòa và một trận thua, bị loại ngay sau vòng bảng.

Indo-Iraq-2.jpg
Đội tuyển Indonesia (đỏ) lại thảm bại trước Iraq 1-5. Ảnh: AFC

Chàng rể xứ vạn đảo khen lấy lấy khen để U-17 quê vợ rằng đó là một đội bóng hay, không dễ gì có được, một tập thể đồng đều, tư duy chơi bóng tốt, tinh thần thi đấu không chê vào đâu được, nhưng thua là ở sức vóc...vì chúng ta đến từ Đông Nam Á- Tiago kết luận.

Jacksen Tiago cho rằng, nếu cải thiện bóng đá Đông Nam Á ở sân chơi châu lục hay World Cup thì đó là một chính sách quốc gia, cải thiện giống nòi, tầm vóc, chứ không thể cách chơi.

U-17 Indonesia hòa Ecuador 1-1 và hòa Panama cũng 1-1, đó là điều họ chẳng thua kém thậm chí hay hơn nhưng cái chính là nền tảng sức vóc, sức mạnh không có nên ở trận cuối cùng thua Morocco 1-3 và bị loại ngay sau vòng bảng.

Tiago có một cái nhìn... độc lập rằng, về tư, cách thể hiện, cách thực thi đấu pháp của U-17 Indonesia là rất xuất sắc, ấn tượng hơn Ecuador và Panama, nhưng cũng chỉ có hai trận hòa vất vả mà cầu thủ tận hiến... hơn 200% sức lực. Nếu sức vóc của U-17 Indonesia tốt thì họ sẽ không chỉ đi tiếp vào vòng 16 đội và thậm chí còn lên ngôi nhất bảng.

Là giám đốc học viện, ông Jacksen Tiago đưa ra tầm nhìn chiến lược là bóng đá Indonesia phải quyết liệt cải thiện tầm vóc, sức mạnh thì mới có thể theo kịp bóng đá thế giới như cách mà Hàn Quốc và Nhật Bản đang làm nhiều thập niên qua và bây giờ họ đang dần rút ngắn khoảng cách.

U-17 Indonesia quá xuất sắc nhưng tầm vóc và sức mạnh, sức bền như hiện nay thì cũng chỉ thế thôi khó khác đi được, muốn đi lên phải có những chiến lược quốc gia, cải thiện tầm vóc. Không thể đòi hỏi U-17 Indonesia hiện nay làm hơn thế nữa. Họ đã quá xuất sắc rồi.

Ông Tiago nói tiếp hãy nhìn U-17 Hàn Quốc, thể hình đã gần bằng các cầu thủ Mỹ, Pháp, Burkina Faso nhưng họ toàn thua ba trận, còn Indonesia lại có đến hai trận hòa. Điều đó cho thấy U-17 Indonesia dù bị loại nhưng đã quá xuất sắc.

Khi sức vóc thua thiệt, thì đừng nghĩ bóng đá tốt lên được.

Bóng đá Đông Nam Á nói chung và Indonesia nói riêng “muốn nhanh thì hãy từ từ” phải có có những chiến lược phát triển tầm vóc con người thì mới mong bắt kịp bóng đá châu lục và thế giới như Nhật Bản và Hàn Quốc đang đạt được sau nhiều thập niên theo đuổi cải thiện tầm vóc con người.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm