Chuyện mẹ Tăng Sâm

Chuyện xưa: Ông Tăng Sâm, học trò của Khổng Tử, nổi tiếng là người hiền đức. Một hôm có kẻ trùng tên với ông giết chết người ở chợ.

Một người hớt hải chạy đến báo với mẹ ông rằng: “Tăng Sâm giết người!”. Bà mẹ bảo: “Chẳng khi nào con ta giết người”. Rồi bà điềm nhiên ngồi dệt cửi. Một lúc lại có người đến báo: “Tăng Sâm giết người!”. Bà mẹ không nói gì vẫn điềm nhiên dệt cửi. Một lúc nữa lại có người đến báo: “Tăng Sâm giết người!”. Bà mẹ cuống lên, quăng thoi, trèo qua tường chạy trốn vì sợ liên lụy.

Chuyện nay: Chiều 23-2, mẹ Tăng Sâm ngồi dệt cửi. Có người mang “can” hớt hải chạy đến báo rằng: “10 giờ sáng mai xăng tăng giá!”. Mẹ Tăng Sâm bảo: “Lẽ nào lại thế! Mới qua tết giá cả thị trường còn leo thang ồ ạt, tăng giá xăng lúc này để mà kích giá hàng hóa tăng cao thêm à?”. Rồi bà điềm nhiên ngồi dệt cửi. Đúng 10 giờ sáng hôm sau quả nhiên xăng tăng thêm 2.900 đồng/lít. Mẹ Tăng Sâm không nói gì.

Sáng 29-3, mẹ Tăng Sâm ngồi dệt cửi. Có người xách thùng chạy đến báo: “10 giờ tối nay xăng tăng giá”. Mẹ Tăng Sâm bảo: “Lẽ nào lại thế! Sao lại tăng vào lúc đêm hôm mờ mịt? Vả lại đã tăng giá cách nay chỉ mới hơn tháng thôi mà”. Rồi bà điềm nhiên ngồi dệt cửi. Đúng 10 giờ tối hôm ấy quả nhiên giá xăng tăng thêm 2.000 đồng/lít. Mẹ Tăng Sâm không nói gì nhưng ánh mắt ra chiều đăm chiêu tư lự.

Trưa 4-4 mới đây, mẹ Tăng Sâm ngồi dệt cửi. Có người mang cả “can” lẫn thùng đến báo rằng: “12 giờ tối nay xăng tăng giá! Giá xăng sẽ lên tới 28.000 đồng/lít. Ở Thanh Hóa, Nghệ An… thiên hạ đang tụ tập đen kịt để mua xăng kia kìa!”. Mẹ Tăng Sâm cuống lên, quăng thoi, xách “can” ù chạy ra cây xăng để mua xăng dự trữ. Khuya hôm đó không thấy xăng tăng giá. Cả ngày hôm sau cũng vậy. Té ra chỉ là tin đồn thất thiệt. Tuy nhiên, từ đó mẹ Tăng Sâm luôn thủ sẵn bên mình một mớ “can” nhỏ to đủ loại. Có người bạn hỏi: “ Đã rõ là tin đồn thất thiệt sao còn sắm “can” chi cho lắm?”. Mẹ Tăng Sâm đáp: “Lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước của Bộ Công Thương cũng khẳng định đó chỉ là tin đồn thất thiệt bởi giá xăng chỉ mới vừa điều chỉnh vào cuối tháng rồi và phải 30 ngày sau nữa mới xem xét có điều chỉnh tiếp hay không. Cái hạn 30 ngày ấy rồi cũng sẽ tới và việc điều chỉnh lại có thể sẽ xảy ra. Tôi thủ sẵn mớ “can” này là vì lẽ đó”. Người bạn nhủ thầm: “Bà này mắc bệnh rối loạn tâm thần vì chuyện tăng giá xăng rồi!”.

BÌNH NHẤT CHỈ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm