Chuyến tàu mùa Xuân: Sau 10 năm, tôi mới được về quê ăn Tết

(PLO)- "Chuyến tàu mùa xuân" giúp hàng ngàn người thực hiện ước mơ "đi về nhà".

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Video: Chuyến tàu mùa Xuân: Sau 10 năm, tôi mới được về quê ăn Tết

Tối 4-2, tức 25 tháng Chạp, những gia đình công nhân đầu tiên trong chương trình “Chuyến tàu mùa xuân” đã rời Ga Sài Gòn về quê đón Tết, sum họp gia đình.

Chương trình do Liên đoàn Lao động TP.HCM phối hợp với Công đoàn các Khu chế xuất – Khu công nghiệp TP.HCM tổ chức.

Chuyến tàu mùa xuân miễn phí dành cho những đoàn viên công đoàn có thành tích xuất sắc trong thi đua lao động, sản xuất kinh doanh, tích cực tham gia hoạt động công đoàn và người lao động nhiều năm liền không có điều kiện về quê ăn Tết.

IMG_2652.jpeg
Bà Trần Thị Diệu Thuý, Uỷ viên Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động TP.HCM, Chủ tịch Liên đoàn lao động TPHCM trao quà và lì xì cho những lao động về quê đón Tết. Ảnh: HUỲNH THƠ

Nhận tấm vé lên tàu và những món quà tết, bao lì xì trên tay, chị Ngô Thị Tuyền Giang, quê Quảng Ngãi xúc động cho biết từ hôm qua đến giờ ba mẹ con chị nôn nao không thể ngủ được, chờ được được lên tàu về quê. Từ lúc chồng mất đến giờ hơn 10 năm nay, chị đều đón Tết xa nhà.

"Khi công đoàn của công ty thông tin về việc nhận được những suất vé về quê, tôi vô cùng sung sướng. Nếu tính tiền vé tàu của cả 3 mẹ con là hơn 5 triệu đồng. Số tiền đó với tôi khá lớn nên không dám mơ. Sau 10 năm cũng được trở về quê, tôi rất biết ơn" - chị Giang chia sẻ.

IMG_2665.jpeg
Chị Ngô Thị Tuyền Giang, cùng con gái 10 năm chưa về quê. Ảnh: TRẦN MINH

Ba năm chưa được về quê đón Tết, anh Nguyễn Đoàn Công Duy và vợ không giấu nổi sự xúc động khi cầm trên tay chiếc vé tàu nghĩa tình để về quê Bình Định. Những năm trước, vì dịch bệnh Covid-19 và kinh tế khó khăn nên gia đình anh chưa được về quê sum họp với người thân dịp Tết.

"Nếu như không có chuyến tàu mùa xuân này vó thể tôi và vợ con tiếp tục sẽ không về quê. Tuy nhiên, năm nay, tôi may mắn nhận được sự hỗ trợ của Công đoàn công ty và Liên đoàn Lao động TP.HCM, gửi một cặp vé cho công nhân chưa có điều kiện về quê. Vì vậy, tôi quyết định cùng vợ con về quê. Tết năm nay sẽ là cái Tết vui nhất của cả gia đình tôi" - anh Duy bày tỏ vui mừng trong khi ngồi chờ chuyến tàu về quê.

IMG_2666.jpeg
Anh Nguyễn Đoàn Công Duy cùng vợ con vui mừng sau hơn ba năm cũng được về quê đón Tết. Ảnh: TRẦN MINH

Chương trình “Tấm vé nghĩa tình” trao tặng vé tàu hỏa đưa 567 hộ gia đình đoàn viên công đoàn với 2.006 người về quê, khởi hành từ Sài Gòn tới Hà Nội, trên 17 chuyến tàu được tổ chức từ ngày 4 đến ngày 7-2 (nhằm từ 25 đến 28 tháng Chạp).

Riêng trong chuyến tàu tối 5-2, có 162 hộ gia đình với 472 người, trong đó 230 cháu thiếu nhi, về quê ở các tỉnh từ TP.HCM ra miền Trung, điểm đến cuối là Ga Đồng Hới (Quảng Bình).

IMG_9923.jpeg
Chuyến tàu mùa xuân được tổ chức từ ngày 4 đến ngày 7-2 (nhằm từ 25 đến 28 tháng Chạp). Ảnh: HUỲNH THƠ
IMG_9892.jpeg
Hơn 21 giờ các công nhân chuẩn bị lên tàu về quê. Ảnh: TRẦN MINH

Ông Nguyễn Thái Thành, Phó Chủ tịch Công đoàn các Khu chế xuất – Khu công nghiệp TP.HCM, cho biết năm nay, số lượng vé tăng nhiều hơn so với mọi năm.

"Bởi vì chúng tôi thấu hiểu được là năm nay nhiều gia đình công nhân rất khó khăn, khi mà nhiều doanh nghiệp thì giảm đơn hàng, ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập của người lao động. Chúng tôi cũng có nhiều hoạt động khác tặng cho các công nhân tại khu nhà trọ. Năm nay, đơn vị chăm lo khoảng 30.000 công nhân, với đa dạng nhiều hoạt động, hình thức" - ông Thành cho hay.

chuyến tàu mùa xuân
Tính đến nay, các cấp Công đoàn của TP.HCM đã vận động, trao tặng hơn 26.000 vé tàu, vé xe, vé máy bay với số tiền hơn 16 tỷ đồng. Ảnh: HUỲNH THƠ
IMG_9937.jpeg
IMG_9928.jpeg
IMG_9935.jpeg
Nhiều gia đình vui mừng khi được lên chuyến tàu mùa xuân. Ảnh: TRẦN MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm