Cô hồn đeo cà vạt

Thằng Bảy xe ôm vừa chở cô Ba vợ ông Ba hưu về, cô Phượng cave đã láu táu: Mày đưa cô Ba đi đâu vậy Bảy?

Thằng Bảy xe ôm: Đi sân bay chớ đi đâu?

Chị Gái hủ tíu đoán: Chắc cô Ba đi Hà Nội?

Ông Ba hưu lên tiếng: Tụi bay chỉ đoán mò, cô Ba đi nhận đồ Hà Nội gửi vào chứ đi đâu.

Thằng Bảy xe ôm trầm trồ:Í trời… năm nay cô Ba chơi bạo quá ta. Cổ đặt mua ngoài Hà Nội nào máy bay A380, ô tô Lexus, các loại xe tay ga, tivi, tủ lạnh, quần áo… gì cũng có hết chỉ thiếu một em “chân dài”. Nguyên đồ mã chắc cũng phải hơn chục triệu đồng…

Ông Ba hưu hãnh diện: Thì dương sao âm vậy, cúng lễ phải cho đủ.

Ông Tư Gà nướng lên tiếng: Vậy rồi mâm cúng cô Ba soạn những gì chú Ba?

Thằng Bảy xe ôm mau miệng: Hôm qua đã chở cô đi chợ An Đông mua con cá chép 3 ký rồi. Phải để phóng sinh không chú Ba?

Ông Ba hưu: Có, mà phóng vào nồi lẩu. Năm nay cúng cô hồn có mời mấy ông bạn tổ hưu tới nhậu nên chỉ có con gà luộc, heo sữa quay, bò nấu sốt vang…

Cô hồn đeo cà vạt ảnh 1

Chị Gái hủ tíu la chói lói: Í trời… cô hồn là ai mà cúng dữ vậy?

Vừa lúc đó cô Ba vào quán dẫn theo một người đàn ông trắng trẻo, mày râu nhẵn nhụi, mặc complet thắt cà vạt, đeo kính trắng, cắp cặp Samsonai, nom bảnh bao như doanh nhân. Cô Ba đon đả: Giới thiệu bà con đây là anh Bảy ở Công ty Anh bay tới thăm bà con…

Người đàn ông đeo kính mở cặp bày la liệt trên bàn nào kem đánh răng, nước rửa chén, kem dưỡng da, thuốc bổ: Xin chào hết bà con… các mặt hàng của công ty tôi chất lượng rất cao, bán giảm giá

Chị Gái hủ tíu láu táu: Hàng hạ giá à… hạ bao nhiêu tôi mua?

Ông đeo kính miệng dẻo quẹo: Kem đánh răng giá 120.000 đồng, hạ giá 90.000 đồng. Nước rửa chén 220 hạ giá 180.000 đồng. Dầu gội đầu 280 hạ giá 250.

Cả quán xúm lại coi. Bà Năm củ cải lắc đầu lè lưỡi: Ôi chết chết, giá cả trên trời vậy ai mua.

Ông đeo kính lại liến thoắng : Giá tuy hơi cao nhưng chất lượng trên trời. Mà chưa hết đâu, nếu bà con mua nhiều, lại giới thiệu thêm người mua thì được coi là nhà phân phối, tùy theo hạng vàng, bạc, đồng mà có lương từ 10 triệu tới 60 triệu…

Gã Ký Quèn la lớn: Coi chừng bà con bị lừa đó.

Ông đeo kính tái mặt rối rít thanh minh mà chẳng ai mua đành xếp đồ nghề lếch thếch theo cô Ba rời khỏi quán.

Cô Phượng cave nhìn theo ông ta, cười ngỏn nghẻn: Đó. Cô hồn đó chứ đâu?

Cả quán cười vui vẻ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm