Coi trời bằng vung, cứ tưởng "nén bạc đâm toạt tờ giấy"

Trong vụ "đại gia" lùi xe cán cho chết người, đúng là coi trời bằng vung, cứ tưởng "nén bạc đâm toạt tờ giấy" nên mới ngang ngược, xem thường pháp luật đến mức không thể chấp nhận được.

Gia đình chú Hồ không nên sợ trả thù, pháp luật xử nghiêm ông Minh thì chỉ có kẻ "ngu" mới làm liều.

HÀ NGUYỄN (hanguyen...@yahoo.com.vn)

Cần phải làm sáng tỏ lý do tại sao tòa sơ thẩm lại tuyên tội cố ý gây thương tích khi sự thật quá ràng rành?

Bạn đọc (anhchang...@yahoo.com)

Tỉnh ủy Bình Thuận cần quan tâm đến công tác điều tra, xét xử vụ án này để chỉ đọa làm rõ trách nhiệm của những cán bộ, lãnh đạo tham gia giải quyết vụ án. Có thế mới làm tốt công tác chống tham nhũng trong các cơ quan này, tạo niềm tin trong lòng nhân dân.

NAM (nam...@yahoo.com.vn)

Thật tuyệt vời. Kẻ ác đã bị trừng trị theo đúng người, đúng tội. Cảm ơn báo Pháp Luật TP.HCM.

NGUYỄN TẤN ĐẠT (Nguyen...@yahoo.com)

Hoan hô. "Đại gia" vẫn không "mua" được Viện phúc thẩm 3, công bằng vẫn còn...

Bạn đọc(phong...@yahoo.com)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới