Chuyện "chạy án" giống như chuyện cảnh sát giao thông "làm luật" vậy

"Chạy án" là chuyện đã và đang tồn tại khắp nơi, cũng giống như chuyện mấy ông cảnh sát giao thông "làm luật" vậy, nhưng dường như người ta chỉ thừa nhận ở mức độ nào đó. Bệnh đã không dám xác nhận tới nơi tới chốn thì đương nhiên thuốc chữa cũng chỉ nhàn nhạt, chưa đủ liều đắng để đả tật.

NGUYỄN TÂM (mquoc...@yahoo.com)

Còn gì mà phải đặt vấn đề nữa, Tòa Bình thuận đã xét rồi. Có đến 95% là "cái gì đó" không nói ra được, 5% năng lực quá yếu không đủ lý lẽ viện dẫn để buộc tội bị can. Âu vẫn còn một chút niềm tin vào pháp luật, thế là đủ.

TRẦN QUANG (tranquang...@yahoo.com.vn)

Dù sao thì công lý cũng còn tồn tại đâu đó. Trong vụ việc này, nếu không nhờ báo Pháp Luật TP.HCMcan thiệp thì không hiểu người bị hại và bao nhiêu người khác có còn tin vào pháp luật không. Thay mặt gia đình và đông đảo bạn đọc theo dõi vụ việc này, cho tôi gửi lời cảm ơn đến những người tham gia xét xử ở phiên tòa cuối cùng.

NGUYEN THANH AN (an...@yahoo.com)

Cần tiếp tục theo dõi gia đình của "đại gia", khi có hành động tổn hại đến gia đình ông Hồ thì áp dụng hình thức tăng nặng đối với "đại gia".

Bạn đọc (nguyenphi...@yahoo.com)

Rất mong báo Pháp Luật TP.HCM làm rõ những hành động của bị cáo và người nhà của bị cáo vì đã có dấu hiệu "chạy án". Nếu đúng thì cho bị cáo tù chung thân luôn.

HO VAN THIEN (vanthien...@yahoo.com)

Đọc xong bài báo, tôi thực sự xúc động. Cuối cùng thì công lý cũng thắng bạo tàn. Mong rằng Tỉnh ủy Bình Thuận chỉ đạo điều tra những ai cố tình che giấu tội phạm. Xin cám ơn báo Pháp Luật TP.HCM.

PHAM MINH DUONG (...pham@yahoo.com.vn)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm