Con trai 85 tuổi bật khóc khi nhận truy tặng "Mẹ Việt Nam anh hùng" cho mẹ

(PLO)-Ông Trần Đăng Sỹ đã bật khóc khi đại diện gia đình nhận danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" thay cho mẹ ruột của mình đã mất.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-7, UBND huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" cho mẹ Nguyễn Thị Khéc.

Huyện Đạ Tẻh tổ chức lễ truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng". Ảnh: VÕ TÙNG

Huyện Đạ Tẻh tổ chức lễ truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng". Ảnh: VÕ TÙNG

Mẹ Nguyễn Thị Khéc, sinh năm 1895, tại xã Hải Linh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Mẹ Khéc có 2 người con trai hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở Chiến trường Quảng Trị năm 1965 và Mặt trận phía Nam năm 1968.

Ngoài việc có 2 người con hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc, mẹ Nguyễn Thị Khét còn được ghi nhận là người nuôi giấu nhiều bộ đội, chiến sĩ du kích và giáo viên trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp giai đoạn từ năm 1947 đến 1954 tại Quảng Trị.

Ông Tống Giang Nam - Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh cho biết, sau rất nhiều nỗ lực trên tinh thần đền ơn đáp nghĩa, ghi nhận công ơn to lớn của mẹ dành cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước, mẹ Nguyễn Thị Khét đã được chủ tịch nước truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng.

Thay mặt gia đình nhận danh hiệu cao quý thay cho người mẹ đã mất, ông Trần Đăng Sỹ, 85 tuổi, là con trai út của mẹ Khéc đã bật khóc và xúc động cảm ơn lãnh đạo các cấp đã ghi nhận nhận những cống hiến, hy sinh của mẹ Khéc vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

"Mệ (mẹ - PV) tôi coi bộ đội, du kích và thầy giáo nuôi giấu trong nhà như con của mình. Mỗi ngày 4 mẹ con đem 4 phần cơm lên rừng nhưng để lại 3 phần cho các anh, 4 mẹ con chia nhau ăn phần còn lại" ông Sỹ xúc động chia sẻ thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm