“Người mẹ nhí” Phương Trinh ấp ủ ước mơ thành Hoa hậu

Bắt đầu làm quen với vai diễn trưởng thành

Vừa hơn 10 tuổi, Phương Trinh - cô bé diễn viên có mái tóc dài và đôi mắt thông minh nhận lời vào vai Uyển Lan trong Người Mẹ Nhí. Dù khả năng diễn xuất vẫn còn nhiều khuyết điểm và có phần lép vế trước dàn diễn viên nổi tiếng như Thanh Thủy, Phi Phụng, Bảo Châu, Mai Dũng… nhưng đây cũng có thể xem đây là điểm nhấn đáng nhớ trong những năm theo đuổi con đường nghệ thuật của Trinh.

Phương Trinh chia sẻ: “Đến tận bây giờ, khi Trinh ra đường đều được gọi người yêu mến gọi là Người Mẹ Nhí, đây là sự động viên rất lớn khi có vai diễn được nhớ đến”.

“Người mẹ nhí” Phương Trinh ấp ủ ước mơ thành Hoa hậu ảnh 1

Những năm sau đó, Phương Trinh tiếp tục tham gia nhiều bộ phim khác, trong đó phải kể đến vai Vy (lúc nhỏ) trong Mùi Ngò Gai, Hân của Mùa Hè Sôi Động và Kiều Ly trong Thứ Ba Học Trò. Nhưng ngoài vai Vy, hai vai diễn còn lại không gây được nhiều sự chú ý.

Bẵng đi một thời gian, Phương Trinh trở lại màn ảnh nhỏ với vai cô sinh viên nhạc viện trong bộ phim sắp khởi chiếu mang tên Những Ông Bố Độc Thân. Trinh hy vọng đây sẽ là cơ hội để thể hiện một hình ảnh hoàn toàn khác với những vai có tính cách trẻ con trước đây.

Nhiều ý kiến cho rằng Phương Trinh đã quá vội vàng khi muốn “làm người lớn”, trong khi vốn sống chưa nhiều và khán giả vẫn muốn xem Phương Trinh “nghịch” trên màn ảnh nhỏ, cô bé vui vẻ nói: “Nhân vật Song Thư trong Những Ông Bố Độc Thân là sinh viên, tất nhiên sẽ trưởng thành hơn, nhưng vẫn có những phút giây nhí nhảnh, nghịch ngợm. Những rung động trong tình cảm cũng rất nhẹ nhàng trong sáng. Sự thật là nét khác biệt trong tính cách của một học sinh và cô sinh viên cũng không phải là quá nhiều, những gì Trinh thể hiện qua Song Thư vẫn có chút hình ảnh của những nhân vật trước đây”.

Được biết, sau khi Những Ông Bố Độc Thân đóng máy, Trinh sẽ tiếp tục rong ruổi trên phim trường bộ phim Cuối Đường Băng.

Thử sức với lĩnh vực ca hát

“Người mẹ nhí” Phương Trinh ấp ủ ước mơ thành Hoa hậu ảnh 2

Đang tiến nhanh trong lĩnh vực nghệ thuật thứ 7, Phương Trinh vẫn muốn thử sức mình với vai trò một ca sĩ. Không giấu diếm niềm đam mê mới của mình, Phương Trinh tiết lộ, cô đang tích cực luyện thanh và tập vũ đạo để chuẩn bị cho kế hoạch tấn công vào sân chơi mới này.

Như một sự tình cờ, quá trình đóng phim Những Ông Bố Độc Thân, Phương Trinh phải tập luyện và thực hiện một vài cảnh ca hát, và chính điều này đã giúp Trinh nhận ra niềm đam mê khác của mình và quyết định thử sức. Với Phương Trinh, đây không phải là cuộc dạo chơi mà thật sự là một sự đầu tư nghiêm túc.

Có thể nhiều người cho rằng, Phương Trinh đang liều lĩnh khi thị trường âm nhạc Việt Nam còn khá chật hẹp với nhiều gương mặt mới, nhưng được đứng trên sân khấu, được nhận những tràng vỗ tay của khán giả là ước mơ của Trinh, và không có gì hạnh phúc hơn khi có thể biến những điều này trở thành hiện thực.

Ấp ủ ước mơ trở thành Hoa hậu Việt Nam

“Người mẹ nhí” Phương Trinh ấp ủ ước mơ thành Hoa hậu ảnh 3

Hỏi lại Phương Trinh liệu còn giữ tham vọng trở thành Hoa hậu Việt Nam mà cô bé chia sẻ vài năm về trước không, cô diễn viên trẻ khiến tôi khá bất ngờ khi nó: “Đó không phải là ước mơ nhất thời đâu chị. Từ khi còn nhỏ, khi xem các cuộc hoa hậu, em đã bắt chước tạo dáng khiến cả nhà bật cười. Thấy vậy nên ba mới cho em vào học lớp người mẫu nhí. Đến bây giờ, em vẫn tin vào quyết định của bản thân, và đây là một trong những điều mà em muốn thực hiện nhất dù biết rằng có rất nhiều người thông minh, tài giỏi và xinh đẹp hơn mình. Nhưng những điều này không khiến em nản chí, mà còn là sự thúc đẩy mình tiến bộ hơn và ngày càng hoàn thiện”.

Nổi tiếng từ lúc bé nên Phương Trinh không thể tránh khỏi tai tiếng, nhất là thông tin Phương Trinh kiêu căng và tự mãn với thành công của chính mình, nhưng nếu có dịp trò chuyện với Trinh mới biết rõ đó đều là những tin đồn vô căn cứ.

Vẫn chưa thể biết chắc trong vài năm tới Phương Trinh có thật sự thành công với những dự án riêng hay không? Có mắc bệnh “ngôi sao” hay không? nhưng chắc chắn một điều rằng Phương Trinh của hiện tại vẫn có thú vui ngồi quán cà phê ven đường, vẫn thích thú ăn những món ăn vặt, vẫn mắc cỡ khi được hỏi về những rung động của tuổi học sinh… và nhất định vẫn giữ mãi niềm đam mê cho nghệ thuật, đặc biệt là ước mơ trở thành Hoa hậu Việt Nam.

Theo Phương Giang (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm