Cụ ông 70 tuổi nhảy khỏi máy bay gặp nạn từ độ cao 1.300m

Ông Andy Preston đã phải nhảy ra khỏi tàu lượn của mình. (Nguồn: telegraph.co.uk)

Ông Andy Preston đã phải nhảy ra khỏi tàu lượn của mình. (Nguồn: telegraph.co.uk)

Những hình ảnh đã cho thấy chiếc tàu lượn của nông dân Andy Preston lao thẳng từ trên cao xuống trước khi ông mở dù với nhiều mảnh vỡ rơi xung quanh.

Chiếc tàu lượn trị giá 30.000 bảng của ông đã bị lật ngược, và ông phải nhảy ra khỏi buồng lái.

Chỉ vài giây sau đó, ông Preston đã "hạ cánh" trên một cánh đồng lúa mì ngay trước đường đi của một chiếc máy gặt đập liên hợp, và phải vội vàng tránh sang một bên để chiếc máy đi qua.

Ông Preston, với kinh nghiệm 20 năm lái tàu lượn, đã thoát chết với một chân bị xước và đốt sống bị rạn sau vụ tai nạn, và nghĩ rằng mình thật may mắn khi đã sống sót.

Vụ tai nạn xảy ra khi một chiếc tàu lượn khác va chạm với tàu của ông Preston trên không trung, trong một cuộc thi tàu lượn được tổ chức tại Cambridgeshire.

Ông Preston cho biết: "Khi đó tôi đang chuẩn bị đổi hướng tàu. Có một luồng gió ấm rất tốt, và tôi đang bay lên với tốc độ khoảng hơn 150 m/phút."

"Tôi không nhìn thấy chiếc tàu kia lao đến cho tới khi nó va chạm vào tàu tôi. Anh ta lao đến từ phía bên. Ai mà biết được chuyện gì đã xảy ra, nhưng không ai có lỗi cả. Đó chỉ là một tai nạn."

"Tàu của tôi bị lật ngược lại, và tôi biết là tôi đã gặp rắc rối. Thật may mắn, khi đó tôi đang ở độ cao 1.300 m, nên tôi có thời gian. Tôi nhận ra rằng tôi phải nhảy ra ngoài, vì thế tôi đã làm những gì cần thiết."

"Tôi mở dù và tháo đai an toàn, và bởi tôi đã bị lật ngược lại nên tôi cứ thế rơi xuống. Khi đó tôi chỉ nghĩ tới việc tự cứu mình nên không thấy sợ hãi. Tôi đã làm những gì cần thiết, và cảm thấy tương đối nhẹ nhõm."

Ông Preston nói thêm: "Những mảnh vỡ từ chiếc tàu lượn rơi xung quanh tôi. Khá khó khăn, nhưng thật may vì tôi không bị mảnh nào đập trúng. Tôi vừa kiểm tra lại chiếc dù 10 năm tuổi của mình vào tuần trước, xem nó còn hoạt động tốt hay không. Tôi mừng vì đã làm việc đó."

Nhưng ngay khi ông nghĩ mọi việc đã được giải quyết, thì bất ngờ lại xảy ra: "Tôi hạ cánh trên một cánh đồng lúa mỳ, và khi nhìn lên, tôi thấy ngay một chiếc máy gặt đập liên hợp đang tiến về phía mình."

"Tôi kéo chiếc dù và chạy nhanh sang bên, cách chiếc máy khoảng 4,5 m, và nó đi ngay qua mặt tôi. Tôi không rõ người lái máy không nhìn thấy tôi hay là anh ta cố tình làm thế nữa."

Ông Preston vẫn đang phân vân không biết có nên bay trở lại hay không.

Vụ việc diễn ra vào chiều thứ Bảy, khi các phi công đang tham gia cuộc thi Thử thách Hus Bos kéo dài 1 tuần.

Martin Boss, người đã chụp lại những bức ảnh từ vườn nhà mình, cho biết: "Có khoảng 6 đến 8 chiếc tàu lượn, và tôi đã chụp vài bức ảnh. Rồi sau đó hai chiếc tàu va vào nhau, một cánh tàu rơi thẳng xuống đất."

Hiệp hội Tàu lượn Anh đang tiến hành điều tra vụ việc.

Theo TTXVN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm