Cựu cán bộ Đoàn bị oan mong tòa xin lỗi ở quê mình

Chiều 7-3, anh Bùi Minh Lý (sinh năm 1989, ngụ huyện Cần Giuộc, Long An) cho biết anh đang làm văn bản gửi TAND quận Bình Thạnh để phản đối việc tòa này sẽ xin lỗi oan ở trụ sở tòa.

Anh Lý là người bị oan trong vụ án oan "Cướp giữa đàng, bị quàng vào cổ" xảy ra từ hơn bảy năm trước mà PLO từng nhiều lần thông tin.

Người bị oan, cựu cán bộ Đoàn Bùi Minh Lý tha thiết mong TAND quận Bình Thạnh về địa phương tổ chức buổi xin lỗi oan.

Trước đó toà đã ấn định ngày sẽ về địa phương nơi anh Lý cư trú để tổ chức buổi xin lỗi oan đối với anh là ngày 24-3. Tuy nhiên, sau đó toà đã mời anh Lý đến thống nhất lại địa điểm tổ chức. Khi về nhà, anh Lý đã nhắn tin phản đối, đồng thời hiện đang làm văn bản khẳng định ý chí tha thiết mong toà về xin lỗi tại quê mình như đã nói ở trên.

PLO từng nhiều lần đưa tin, trước  khi vô cớ dính vào vụ án, anh Lý là đảng viên dự bị, bí thư chi đoàn ấp, ấp đội trưởng ấp Trung, xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc.

Anh Lý được xác định bị oan từ tháng 7-2018.

Từ tháng 12-2018, nữ luật sư đại diện cho anh Lý đã nhiều lần liên hệ làm việc và gửi nhiều đơn yêu cầu các cơ quan tố tụng quận Bình Thạnh tổ chức xin lỗi công khai và bồi thường oan cho Lý.

Trách nhiệm bồi thường oan cho Lý thuộc về TAND quận Bình ThạnhLuật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 và Nghị định 68/2018 quy định trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường..., cơ quan làm oan phải thông báo bằng văn bản cho người bị oan về việc tổ chức thực hiện phục hồi danh dự. 

Thế nhưng, anh Lý mòn mỏi chờ đợi một lời xin lỗi oan của tòa đã gần ba năm kể từ ngày vụ án được đình chỉ.

Trao đồi PLO, anh Lý cho biết việc anh bị bắt cả ấp, cả xã biết chuyện. Nay xin lỗi lại tổ chức ở trên đó thì ai biết ai hay.

"Tôi biết giải thích làm sao cho họ hiểu dù thông tin về việc tôi bị oan đã được đăng trên rất nhiều báo. Tôi có muốn đổi nghề, xin việc làm mới cũng gặp những kỳ thị. Chỉ cần TAND quận về quê tôi nói một lời xin lỗi thì người dân ở ấp, ở xã mới tin tôi vô tội” - anh nói.

Chiều 7-3, trao đổi với PLO, bà Đặng Thị Ngọc Yến, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, Long An, cho biết: Lãnh đạo tòa có về địa phương làm việc về khả năng xin lỗi anh Lý tại địa phương hoặc tại trụ sở tòa. Về phía địa phương, xã sẽ hết lòng hỗ trợ tòa nếu tòa về đây xin lỗi anh Lý.

Xã tuân thủ quy định 5K của Bộ Y tế về phòng chống dịch COVID-19. Anh Lý bị mất uy tín, danh dự, ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống. "Nếu anh Lý được xin lỗi ở trên kia thì làm sao dân ở đây biết được. Quan trọng vẫn là ý kiến anh Lý thế nào!" - bà nói.

Cướp giữa đàng bị quàng vào cổ

Tối 19-1-2014, chị Nguyễn Thị Tâm ở phường 25, quận Bình Thạnh bị giật sợi dây chuyền. Sợi dây chuyền rớt xuống chân chị Tâm. Kẻ cướp bị truy đuổi đến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh thì những người truy đuổi vồ được anh Lý.

Anh Lý bị ép xe, bị xông vào đánh, rồi bị khống chế và đưa về. Chồng chị Tâm gọi tổ trưởng dân phố và công an đến làm việc. Anh Lý kêu oan từ đầu rằng mình đang từ quê Cần Giuộc, Long An lên Sài Gòn đón vợ về nhà. Ai giựt của ai cái gì anh không biết.

Tuy nhiên, lời kêu oan của anh Lý rơi vào thinh không nên anh bị bắt tạm giam hơn 28 tháng.  

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm