Cứu cụ bà khỏi đường ray, người lái tàu nát chân

Khi Xu Qiankai, 29 tuổi đang lái chiếc tàu lửa vào vùng ngoại ô Trùng Khánh chiều thứ Năm tuần trước thì đột nhiên nhìn thấy một bà cụ băng qua đường ray. Nhanh như cắt, Xu kéo phanh khẩn cấp và liên tục bấm còi. Nhưng thay vì nhảy ra khỏi vị trí nguy hiểm, người phụ nữ dường như bị chôn chân lại đường ray.

Biết rằng nếu mình không hành động, bà cụ có thể sẽ bị nghiền nát. Không chần chừ, Xu liền nhảy xuống tàu, cố hết sức chạy thật nhanh bên cạnh chiếc tàu vẫn ầm ầm lao đến.

Chỉ trong 10 giây tích tắc, Xu đã kịp đẩy cụ bà thoát chết. Tuy nhiên, chân phải của anh đã bị đầu tàu nghiền nát. Xu nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, bác sĩ buộc phải cắt bỏ đầu gối và cẳng chân phải của chàng trai anh hùng.

"Mặc dù tôi bị mất chân nhưng tôi đã cứu được một mạng người" - Xu nói với tờ tin tức Trùng Khánh khi vẫn đang ở giường bệnh. "Nếu được làm lại, tôi vẫn chọn cách cứu bà ấy".

Người phụ nữ được cứu quỳ trước giường bệnh của Xu để tỏ lòng biết ơn cứu mạng. Ảnh: Chongqing Evening News


Cụ bà được cứu mạng đã quỳ trước giường bệnh của Xu để tỏ lòng biết ơn cứu mạng. Được biết cụ bà 68 tuổi này bị suy giảm thính giác nên bà đã không nghe được tiếng còi cảnh báo của Xu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm