Bảng H, AFC Cup Sabah FC - Hải Phòng 4-1

Cựu HLV tuyển Malaysia Ong Kim Swee khiến HLV Chu Đình Nghiêm tâm phục khẩu phục

(PLO)- Sau khi thua Hải Phòng 2-3 tại Lạch Tray, bây giờ cựu HLV tuyển Malaysia Ong Kim Swee phải khiến đồng nghiệp Chu Đình Nghiêm tâm phục, khẩu phục.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lượt đi lượt trận thứ ba, bảng H AFC Cup tại Lạch Tray, Hải Phòng đánh bại Sabah, đội bóng do Ong Kim Swee, cựu HLV tuyển Malaysia dẫn dắt. Ong Kim Swee đã “trả nợ” sòng phẳng với đại diện Việt Nam với chiến thắng 4-1 trên sân Laskin tại Kota Kinabalu, Malaysia trong trận lượt về vừa kết thúc.

Thực ra thì trận thua 2-3 tại Lạch Tray đã hứa hẹn một cuộc “trả thù ngọt ngào” ở lượt về của Sabah.

Hai-Phong-Sabah.jpg
Yuri Manute (trắng) có bàn danh dự cho Hải Phòng ở Kota Kinabalu. Ảnh: CTP

HLV Ong Kim Swee là một HLV cùng thời với HLV Chu Đình Nghiêm, Ong Kim Swee là thành viên của Ban phát triển bóng đá Malaysia thuộc LĐBĐ Malaysia, thậm chí có một thời gian ông còn ngồi ghế giám đốc kỹ thuật của LĐBĐ nước này, đây là vị HLV học nghề HLV tại Đức.

Điều đó thể hiện rất rõ qua cách cầm quân rất nhạy cảm, lanh trí và mưu mẹo của vị cựu HLV tuyển Malaysia này.

Ong Kim Swee từng dẫn dắt U-23 Malaysia tham dự các kỳ SEA Games lẫn đội tuyển quốc gia dự các kỳ AFF Cup và các vòng loại châu Á khác.

Sabah FC có những tuyển thủ quốc gia như Darren Lok, Saddil Ramdani (Indonesia) cựu thủ môn tuyển Malaysia vô địch AFF Cup 2010 Farmi Che Mat.

Lịch thi đấu dày của Hải Phòng rồi chuyến hành quân dài đến Kinabalu quả đã làm cho thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm mất sức nhiều. Từ trận gặp Hà Nội FC (Hải Phòng thắng 5-3), rồi đến Bình Dương thua chủ nhà 0-1, bây giờ họ bay sang Malaysia đá với Sabah cực mạnh.

Sabah FC mạnh đều từ nội binh đến ngoại binh, lối chơi lại giàu biến hóa và Ong Kim Swee lại hiểu Hải Phòng ở lượt.

Trận thua 1-4 này, hàng phòng ngự Hải Phòng chơi không tốt, thiếu tính ăn ý, đọc tình huống không nhạy cảm. Hải Phòng cũng có nhiều cơ hội ngon ăn, nhất là phút thứ ba, Hữu Sơn có pha sút chéo góc chệch cột trong gang tấc, tuy nhiên họ thiếu may mắn. Nếu Hữu Sơn có bàn sớm, mọi chuyện có thể diễn biến theo chiều hướng tốt cho Hải Phòng nhờ tinh thần hưng phấn.

Bốn bàn thắng của Sabah FC do công Daniel Ting ghi phút 20, Darren Lok (phút 34) và Gabriel Peres (phút 70) và Machado (90+5). Hải Phòng có bàn danh dự do công Yuri Manute đánh đầu từ pha đá phạt góc ở phút 84.

Thua Sabah FC 1-4, Hải Phòng mất ngôi đầu bảng G AFC Cup về tay thầy trò HLV Ong Kim Swee. Lượt trận thứ năm, Hải Phòng tiếp tục làm khách tại Makassaar, Indonesia trước đội bóng cùng tên vào ngày 30-11.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm