Đá thế này U-23 Singapore sao đến Qatar được

(PLO)- Dù HLV Nazri Nasir của U-23 Singapore luôn nói cứng rằng các học trò của mình sẽ đánh bại U-23 Yemen và giành vé dự vòng chung kết nhưng ngay trận khai mạc, giới chuyên môn đã biết đấy chỉ là cách động viên tinh thần cho các cầu thủ trẻ Singapore.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

0-3, kết quả mà ít ai ngờ khi trái bóng chưa lăn khi hầu hết đều đánh giá U-23 Singapore là đội bóng ở cửa trên. Thế nhưng thực tế đã chứng minh điều ngược lại khi U-23 Yemen mới là đội bóng tạo ra những ưu thế và thực hiện ba bàn thắng vào lưới U-23 Singapore ngay trong hiệp 1.

U-23 Yemen mới là đội bóng tạo ra những ưu thế.

U-23 Yemen mới là đội bóng tạo ra những ưu thế.

Suy nghĩ trận khai mạc bảng C sẽ là trận đấu nảy lửa nhưng U-23 Singapore quá yếu và thiếu lửa đã khiến trận đấu chỉ còn là màn độc diễn của các cầu thủ trẻ Yemen.

Chỉ trong vòng 13 phút (từ phút 32 đến phút 45), các cầu thủ U-23 Yemen đã kết thúc số phận trận đấu với ba bàn chóng vánh.

Phút 32, từ pha tấn công bên cánh trái, bóng được chuyền vào cho Amed Maher và cú ra chân của đội trưởng U-23 Yemen đã mở tỉ số trong khi thủ môn U-23 Singapore không kịp phản ứng.

Đến phút 41, lần này là Hanash với cú đi bóng khá thoải mái đến sát khu 16,50 m rồi tung cú sút không mạnh nhưng trái bóng nảy rất khó chịu khiến thủ môn Aizil Yazid lần thứ hai phải vào lưới nhặt bóng.

Đến phút bù giờ hiệp 1 thì đội trưởng Amed Maher lập cú đúp cho riêng mình với bàn nâng tỉ số 3-0 sau pha thoát xuống dứt điểm hiểm hóc.

Hiệp 2, U-23 Yemen có tư tưởng co lại chơi phản công trong khi những pha hãm thành của U-23 Singapore không đủ gây nguy hiểm và có bàn danh dự.

Với kết quả của cặp đấu này, ngày 9-9, trận đấu giữa U-23 Việt Nam và U-23 Yemen sẽ mang tính quyết định trong việc tranh vé chính thức dự vòng chung kết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm