U-23 đá V-League: Singapore và Lào từng có bài học đắt giá

(PLO)- Singapore có 20 năm đưa đội U-23 với tên Young Lions dự S-League, Malaysia từng có Young Tigers đá M-League, Lào có Young Elephants… U-23 của Việt Nam có là những phiên bản trên?
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Giới chuyên môn và dư luận đang bàn tán nhiều về gợi ý để U-23 Việt Nam tham dự V-League cùng các đội nhằm giúp các cầu thủ này có cơ hội cọ xát nhiều, thay vì đa phần bị “nhốt” trên ghế dự bị.

Giải pháp cho cầu thủ trẻ được thi đấu

Trong khi Việt Nam bắt đầu nghĩ đến việc để cả đội U-23 dự V-League với một cái tên nào đó và thi đấu như một CLB thì các quốc gia trong khu vực đã và đang làm. Thậm chí Singapore từng tồn tại đội Young Lions gồm toàn các cầu thủ U-23 Singapore đá S-League suốt 20 năm qua. Sau Singapore, Malaysia, Lào cũng thử nghiệm nhưng giống Singapore ở chỗ chưa hiệu quả và chưa có lối ra.

Cũng cần nói thêm về quốc gia đi đầu trong khu vực Đông Nam Á đưa đội U-23 đá giải vô địch quốc gia là Singapore với đội bóng mang tên Young Lions. Với chủ trương đi tắt đón đầu qua việc để cầu thủ trẻ có đội riêng đá như một CLB dự S-League, Young Lions từ những năm cuối 1990 được nhóm chuyên gia bóng đá Đan Mạch phụ trách trong “đề án 2010”. Đề án mà LĐBĐ Singapore làm chủ đầu tư với mục tiêu đưa bóng đá Singapore có mặt ở vòng chung kết World Cup 2010.

Đề án được các chuyên gia bóng đá châu Âu thực hiện phần chuyên môn nhưng đã phá sản, khi lứa U-23 mà Singapore ưu ái và “nuôi nấng” kỹ cuối cùng chỉ có vài tài năng trẻ và chẳng thấm vào đâu so với kinh phí lẫn công sức đầu tư và kỳ vọng.

Trăn trở với lứa U-23 Việt Nam mới vô địch SEA Games có được sân chơi và được cọ xát nhiều để phát triển. Ảnh: ANH DUY

Trăn trở với lứa U-23 Việt Nam mới vô địch SEA Games có được sân chơi và được cọ xát nhiều để phát triển. Ảnh: ANH DUY

Thậm chí vì thất bại mà giới chuyên môn Singapore đã có người chỉ trích và nhắc đến thời kỳ hoàng kim của bóng đá Singapore với bốn lần vô địch AFF Cup chẳng liên quan đến đề án lớn, mà đơn giản chỉ nhờ vào cầu thủ nhập tịch khoác áo tuyển Singapore.

LĐBĐ Malaysia (FAM) cũng tổ chức thành lập các tuyến trẻ mang tên Young Tigers đá giải M-League... tuy nhiên, không lâu sau thì Young Tigers tan đàn xẻ nghé, đặc biệt là sau lần dự SEA Games thua cả U-23 Campuchia.

Điều mà FAM rút ra sau thất bại đó là để một tập thể trẻ đá mãi với nhau sẽ không học được nhiều và hiệu quả bằng việc họ cạnh tranh và học từ các đàn anh, các cầu thủ ngoại…

Học lẫn nhau và học từ đàn anh, từ ngoại binh

Năm 2014, LĐBĐ Lào cũng làm chuyện tương tự Singapore, Malaysia. LĐBĐ Lào cho ra đời đội Young Elephants nhưng sau ba năm ngốn quá nhiều kinh phí cùng tính hiệu quả không cao nên đến năm 2017, LĐBĐ Lào tiến hành tư nhân hóa CLB Young Elephants và tỉ phú Jason Lim người Singapore đã “mua”, đầu tư đội bóng này thành một CLB chuyên nghiệp, tức có cầu thủ lớn tuổi và có cầu thủ ngoại như các đội bóng khác.

Bài học của bóng đá Singapore, Malaysia, Lào khi xây dựng một đội U-23 giống một CLB đá giải vô địch quốc gia rất đáng để những nhà làm chuyên môn bóng đá Việt Nam suy nghĩ và tính toán.

Việc gom các cầu thủ U-23 lại như một CLB đá V-League sẽ giải quyết được việc thường xuyên ra sân, thi đấu, cọ xát nhưng nghĩa vụ và bài toán của các cầu thủ trẻ đấy với CLB nuôi dưỡng họ là vấn đề khó dung hòa. Bên cạnh đó cũng nên lấy bài học trẻ hóa của HA Gia Lai sau này và Công An TP.HCM trước đây để tham khảo.

HA Gia Lai bê hết lứa U-19 vào đá V-League, sẵn sàng thanh lý hợp đồng với nhiều cựu binh, ngoại binh và kết quả là… vất vả trụ hạng. Trong khi đó, Công An TP.HCM trước đây tiếp nhận lứa Năng khiếu Nghiệp vụ về được các cầu thủ đàn anh kèm cặp và đã tạo nên một hiện tượng cùng chức vô địch quốc gia năm 1995, á quân năm 1996, góp nhiều cầu thủ cho đội tuyển quốc gia.

Bài học từ bóng đá Singapore, Malaysia, Lào là giải pháp cho các cầu thủ trẻ có điều kiện thi đấu nhưng tính hiệu quả thì thất bại và điều này cần nhiều phân tích về chuyên môn.

Với bóng đá Việt Nam thì để tìm hướng ra cho U-23 Việt Nam sẽ rất cần những nhà chuyên môn cùng ngồi lại phân tích những mặt tích cực, để tìm ra giải pháp tốt nhất trong việc tận dụng năng lực các cầu thủ trẻ mà nhiều CLB đã có công đào tạo.•

Đừng bỏ lỡ

Điểm tin ANTT: Báo án giả mong người yêu quay lại; Công an nói gì về tin đồn mẹ đoạt mạng con?

Điểm tin ANTT: Báo án giả mong người yêu quay lại; Công an nói gì về tin đồn mẹ đoạt mạng con?

(PLO)- Bé trai ngủ quên trên cây xoài khiến nhiều người đi tìm trong đêm; Công an thông tin về tin đồn mẹ đoạt mạng con ruột ở Quảng Nam; Nam thanh niên báo án giả để mong người yêu quay lại; Bắt kẻ giả danh cảnh sát hình sự cưỡng đoạt tiền của người đi đường; Bộ Công an kêu gọi 20 người liên quan vụ đánh bạc ở khách sạn Pullman ra trình diện.

Đọc thêm

HLV Kim Sang-sik mệt mỏi tìm “sát thủ” cho tuyển Việt Nam

HLV Kim Sang-sik mệt mỏi tìm “sát thủ” cho tuyển Việt Nam

(PLO)- Các tiền đạo tịt ngòi là nỗi lo lớn nhất của HLV Kim Sang-sik sau mùa FIFA Days tháng 3 và ông đang có gần hai tháng để mong mỏi các chân sút cải thiện hiệu suất ghi bàn ở các giải trong nước, trước khi lên tuyển quốc gia.

U-17 Việt Nam khó thở, Nhật Bản thảnh thơi

U-17 Việt Nam khó thở, Nhật Bản thảnh thơi

(PLO)- Đội tuyển U-17 Việt Nam đã xuất sắc cầm hòa đối thủ lớn Úc 1-1 nhưng ở trận còn lại bảng B, ứng viên Nhật Bản đè bẹp UAE 4-1 khiến cho cục diện rất khó lường.

CLB Công an Hà Nội quyết phục hận Makassar và chơi ổn tại V-League

CLB Công an Hà Nội quyết phục hận Makassar và chơi ổn tại V-League

(PLO)- Dù được đánh giá nhỉnh hơn về mặt lực lượng, thế trận lẫn cơ hội tạo ra, thế nhưng CLB Công an Hà Nội vẫn phải nhận thất bại tối thiểu 0-1 trước chủ nhà PSM Makassar trong trận bán kết lượt đi Cúp các CLB Đông Nam Á 2024-2025, trong khi cầu thủ hụt hơi tại V-League.

Bruno lãng phí thanh xuân ở CLB Manchester United

Bruno lãng phí thanh xuân ở CLB Manchester United

(PLO)- Cựu ngôi sao Aston Villa Gabby Agbonlahor khẳng định Bruno Fernandes đã lãng phí thời gian ở CLB Manchester United khi những năm tháng đẹp nhất của ngôi sao người Bồ Đào Nha trôi đi thật đáng tiếc.

'Bàn tay sắt bọc nhung' của HLV Kim Sang-sik

'Bàn tay sắt bọc nhung' của HLV Kim Sang-sik

(PLO)- Trong một cuộc trả lời phỏng vấn tờ Chosun Ilbo (Hàn Quốc), HLV Kim Sang-sik có những chia sẻ rất thẳng thắn về triết lý huấn luyện, tư duy quản trị đội bóng và những nguyên tắc nghiêm khắc mà ông đang áp dụng tại đội tuyển Việt Nam.