Đang hoãn chấp hành án vẫn 'nổ' là phó phòng công ty bất động sản để lừa đảo

(PLO)- Được hoãn chấp hành án ở Hậu Giang, Hạnh lại đi đến Vĩnh Long và nổ mình là phó phòng công ty bất động sản để lừa đảo hàng trăm triệu đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-5, TAND tỉnh Vĩnh Long xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đinh Thị Tuyết Hạnh (34 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) 11 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Hạnh vốn sống ở tỉnh Hậu Giang. Năm 2018, Hạnh bị TAND huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang tuyên phạt hai năm sáu tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Trong thời gian tạm hoãn chấp hành án (do nuôi con dưới 36 tháng tuổi), Hạnh về gia đình cha mẹ ruột ở ấp Tân Lộc, xã Tân Lược, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long.

Trong thời gian này Hạnh có quen biết bà NTTP (ngụ tỉnh Đồng Tháp). Để có tiền tiêu xài cá nhân, Hạnh đưa ra thông tin gian dối là Phó phòng của một Công ty bất động sản ở TP.HCM và được tham gia vào nhiều dự án bất động sản bỏ tiền đầu tư ít nhưng thu lại lợi nhuận cao. Hạnh kêu bà P. hùn tiền đầu vào dự án.

lua-dao-vinh-long.jpg
Được hoãn chấp hành án, bị cáo Hạnh tiếp tục đi lừa đảo. Ảnh: HD

Ngày 29-3-2021, Hạnh gọi điện thoại cho bà P. nói sếp của Hạnh tên Trần Văn Khánh mua đất ở dự án xây dựng nhà xưởng tọa lạc tại TP.HCM đã được nhà đầu tư Nhật Bản mua lại. Hạnh có 1 suất kêu chị P. hùn tiền, khoảng một tháng sẽ thu lợi nhuận rất lớn. Tin tưởng Hạnh nên bà P. đã chuyển tổng cộng 460 triệu đồng.

Tiếp đó, Hạnh tiếp tục đưa ra thông tin gian dối là đã nhận được tiền bán đất vốn, lãi được (2 tỉ) có chụp hình cọc tiền gửi cho bà P. xem và nói sẽ dùng số tiền trên tiếp tục đầu tư vào dự án mua bán nhà đất, có lợi nhuận cao hơn. Hạnh còn nói dối rằng sắp tới sau khi công chứng xong hồ sơ thì số tiền bán được lên đến hàng chục tỉ đồng. Tin tưởng, bà P. tiếp tục chuyển cho Hạnh tổng cộng 286 triệu đồng.

Qua nhiều ngày chờ đợi không thấy Hạnh mang tiền về như đã hứa, bà P. liên lạc thì Hạnh nói công ty "bị bể hợp đồng" phải bồi thường mấy trăm tỉ, thậm chí phải đi tù hoặc bị tử hình. Biết mình bị lừa đảo nên bà P. đi trình báo công an.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm