Dị hợm

Hồi nào giờ, ông Tư thần tượng hình ảnh anh CSGT lắm nên luôn mơ ước cho thằng con sau này trở thành người giữ trật tự giao thông mẫn cán. Nhưng đọc cái tin về CSGT Hà thành rằng chỉ tiêu giao cho mỗi đội là phải xử phạt 35-70 trường hợp, tạm giữ 6-20 xe vi phạm/ngày thì ông lo. Làm thế nào để… đẻ cho đủ số ca vi phạm? Hổng biết có còn chỗ nào đặt ra chỉ tiêu xử phạt như vậy không, hay người ta không công khai mà thỏa thuận ngầm?

Ông Tư lại được biết là có cái Thông tư 89 quy định trích phần trăm đáng kể cho lực lượng xử phạt. Cái này có ý nghĩa tích cực để duy trì trật tự an toàn giao thông, làm kinh phí tuyên truyền và bồi dưỡng lực lượng. Nhưng chẳng lẽ có ai đó vì cái gọi là bồi dưỡng mà đặt chỉ tiêu phạt?

Rồi ông Tư tưởng tượng thằng con mình là CSGT tại cái nơi bị gò ép chỉ tiêu, miệng tuýt còi vô tội vạ để phạt cho đủ số mà hổng lo dẹp đường sá trật tự, ôi thôi dị hợm không chịu nổi! Ba chỉ cho con làm anh CSGT đúng nghĩa thôi, con trai à, chớ cái thứ “35-70” quái đản ấy, coi hổng đặng!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm