Tính đến 11 giờ 30 đêm 13-10, 17/33 thợ mỏ đã lên mặt đất.
Không khí chào đón 33 thợ mỏ trên mặt đất thật rộn ràng và thân tình. Khoảng 2.000 nhà báo từ khoảng 200 cơ quan báo chí bận rộn đưa tin. Gia đình các thợ mỏ hát hò, trả lời phỏng vấn, mời các nhà báo dùng trà để chống chọi cái lạnh.
7 giờ 30: Lồng cứu nạn được đưa thử lên xuống giếng cứu nạn hai lần. Trong lồng có trang bị máy quay phim, thiết bị liên lạc, bình oxy, quần áo bảo hộ lao động và đèn. Nếu lồng bị kẹt giữa giếng, thợ mỏ trong lồng sẽ mặc đồ bảo hộ, mở lồng và đu dây cáp xuống lại hầm.
9 giờ 18: Nhân viên cứu hộ Manuel Gonzales vào lồng cứu nạn để xuống giếng. Anh bắt tay Tổng thống Sebastian Pinera rồi bình tĩnh bước vào lồng.
9 giờ 38: Hình ảnh từ lồng cứu nạn truyền lên mặt đất cho thấy lồng đưa anh Gonzales đã đến chỗ các thợ mỏ bị kẹt. Anh bước ra khỏi lồng. Các thợ mỏ hoan hô nồng nhiệt. Anh hướng dẫn họ cách sử dụng lồng cứu. Các thợ mỏ chụp ảnh cho nhau. Trên mặt đất, mọi người hô to: “Chile muôn năm”. Cờ Chile bay ngập trời. Người thân các thợ mỏ bật khóc.

Thợ mỏ Jimmy Sanchez (giữa)ra khỏi lồng cứu nạn khi lên mặt đất ngày 13-10. Ảnh: REUTERS
9 giờ 53: Anh Florencio Avalos, 31 tuổi là thợ mỏ đầu tiên bước vào lồng cứu nạn rời hầm. Anh đội mũ bảo hộ, đeo kính râm, mặc bộ quần áo đặc biệt giúp cân bằng nhiệt độ và đeo đai theo dõi nhịp tim, nhịp thở, huyết áp.
9 giờ 55: Lồng cứu nạn bắt đầu đi lên. Thời gian khoảng 20 phút.
10 giờ 04: Một hồi còi vang lên báo hiệu thợ mỏ Florencio Avalos sắp lên tới mặt đất.
10 giờ 10: Lồng đưa thợ mỏ Florencio Avalos trồi lên mặt đất. Tiếng reo mừng chói tai: “Chi chi chi, le le le!”. Hàng trăm quả bóng được thả lên trời. Anh Florencio Avalos cười hết cỡ, ôm chặt vợ con và Tổng thống Sebastian Pinera. Sau đó, anh được đưa vào khu vực riêng để chăm sóc y tế. Tổng thống Sebastian Pinera tuyên bố chuyến trở lên an toàn của thợ mỏ Florencio Avalos đem lại hy vọng lớn cho 32 thợ mỏ còn lại dưới hầm.
10 giờ 23: Lồng cứu nạn tiếp tục đưa nhân viên cứu hộ thứ hai Robert Rios Seguel xuống hầm.
10 giờ 45: Lồng cứu nạn đến hầm. Không khí dưới hầm vẫn bình tĩnh. Thợ mỏ thứ hai Mario Sepulveda, 40 tuổi bước vào lồng. Anh là người dẫn chương trình truyền hình về cuộc sống của các thợ mỏ bị mắc kẹt.
11 giờ 10: Anh Mario Sepulveda lên tới mặt đất trong tiếng reo hò vang dội. Quá vui mừng, anh ôm chầm Tổng thống Sebastian Pinera tới ba lần, tặng tổng thống và các nhân viên cứu hộ một số viên đá có vàng anh mang lên từ hầm mỏ. Anh hét to: “Chi chi chi, le le le!” trước khi đi kiểm tra sức khỏe.
11 giờ 43: Lồng cứu nạn đưa y tá Patricio Roblero xuống hầm.
12 giờ 10: Thợ mỏ thứ ba Juan Illanes, 52 tuổi lên tới mặt đất. Anh nói đùa vài câu với các nhân viên cứu hộ trước khi đi kiểm tra sức khỏe.
12 giờ 27: Lồng cứu nạn lại trở xuống hầm. Trong tích tắc, ròng rọc kéo lồng dừng lại như bị kẹt. Rất may là ròng rọc lại quay tiếp.
13 giờ 08: Thợ mỏ thứ tư Carlos Mamani, 23 tuổi lên mặt đất. Đây là thợ mỏ duy nhất người Bolivia trong 33 thợ mỏ. Chào đón anh trên mặt đất là vợ con anh và Tổng thống Bolivia Evo Morales.
Sau bốn lượt đưa thợ mỏ lên mặt đất tốt đẹp, tâm trạng căng thẳng và nỗi lo ngại về mức độ thành công đã giảm nhiều. Bộ trưởng Bộ Y tế Jaime Manalich nhận xét cuộc giải cứu diễn ra tốt đẹp hơn dự tính. Lồng cứu nạn không bị hư hại nhiều. Các thiết bị kèm theo hoạt động tốt.
Tất cả thợ mỏ được giải cứu đều có sức khỏe thể chất và tinh thần tốt cho dù nhiệt độ dưới hầm là 30oC trong khi trên mặt đất là 3oC. Nhiều thợ mỏ không cần dùng bình oxy hỗ trợ trong khi lên mặt đất.
| Báo chí trên thế giới đã không bỏ qua cơ hội đưa tin về sự kiện cứu nạn 33 thợ mỏ ở Chile. Đa số các báo mạng tường thuật trực tiếp bằng hình ảnh video. Báo Telegraph (Anh) đã sẵn sàng bài Giải cứu các thợ mỏ Chile: Tường thuật trực tiếp. Hãng tin BBC (Anh) giật tít: Niềm vui vỡ òa khi thợ mỏ đầu tiên được cứu thoát. Hãng tin Reuters(Mỹ) điểm lại diễn biến hơn hai tháng thử thách của các thợ mỏ. Tạp chí Forbes có bài Đây chỉ là điểm khởi đầu cho các thợ mỏ Chile trước vòng xoáy truyền thông. Báo Columbia Journalism Review (Mỹ) cũng có bài tương tự. Báo thống kê 17 tai nạn xảy ra khi các nhà báo di chuyển để đưa tin và dự báo câu chuyện này có thể sẽ được dựng thành phim. 69 ngày dưới lòng đất - 5-8: Bùn làm sập hầm. 32 thợ mỏ Chile và một thợ mỏ Bolivia bị mắc kẹt ở độ sâu 700 m dưới mỏ. Hơn 130 nhân viên cứu hỏa và nhân viên cứu nạn đến hiện trường. - 22-8: Tổng thống Sebastian Pinera thông báo 33 thợ mỏ còn sống sau 17 ngày dưới lòng đất. Họ đã gửi một mẩu tin cột vào ống thông tiếp tế lên mặt đất báo tin. - 26-8: Gia đình một thợ mỏ kiện chủ mỏ và Cơ quan địa chất và mỏ quốc gia. Tòa án phong tỏa tài sản trị giá 1,8 triệu USD của chủ mỏ để bảo đảm bồi thường. Cùng ngày, truyền hình phát những hình ảnh đầu tiên về 33 thợ mỏ. - 30-8, 5-9 và 19-9: Ba máy khoan lần lượt khoan ba giếng cứu nạn. - 25-9: Tòa án phong tỏa tài sản trị giá 9,7 triệu USD của chủ mỏ để bảo đảm chi trả chi phí cứu nạn thợ mỏ. - 30-9: Gia đình của 29/33 thợ mỏ đệ đơn kiện chủ mỏ đòi bồi thường 12 triệu USD. - 9-10: Giếng cấp cứu đầu tiên được khoan thông đến chỗ các thợ mỏ ở độ sâu 622 m. TNL |
ĐĂNG KHOA (Theo Telegraph, USAToday, AP)