Vai Bảo Trang của Lục Diệp là một cô gái xinh đẹp với khát khao tiến thân bằng mọi giá và rồi càng thành công, cô càng cảm thấy ân hận, trăn trở và cô đơn...
- Lý do nào khiến một nữ diễn viên đắt “sô” ở thị trường phim ảnh phía Nam lại quyết định ra Bắc đóng phim?
- Đó cũng là một cái duyên. Cùng với lời mời tham gia “Phía cuối cầu vồng”, đạo diễn muốn mình ra Hà Nội khoảng ba tháng rưỡi để quay. Lúc đó, tôi cũng hơi phân vân, vì chưa từng nghĩ sẽ gác việc ở Sài Gòn để ra Hà Nội đóng phim vài tháng, bởi tôi rất ngại đi quay xa trong thời gian dài.
- Và rồi điều gì đã giúp chị vượt qua những ngại ngần đó?
- Thật ra, tôi cũng rất tò mò không biết vai diễn thế nào mà đoàn phim lại muốn mời một diễn viên miền Nam tham gia, vì khán giả phía Bắc không nhiều người biết tới cái tên Lục Diệp, ngoài hai bộ phim “Nữ bác sĩ” và “Sóng tình”. Sau khi đọc qua kịch bản, tôi thực sự rất thích vì đây là một kịch bản hay, đề tài hiện đại, đặc biệt là vai Bảo Trang rất thú vị với nhiều cung bậc cảm xúc, nội tâm phức tạp và có nhiều đất diễn. Tuy nhiên, vì lịch quay bộ phim tôi đang tham gia “Ở lại thế gian” còn gần 2 tháng nữa mới xong nên tôi không thể đi Hà Nội sớm. May thay, tôi đang tiếc vì phải từ chối một vai diễn như vậy thì cả hai đoàn phim đã ưu ái và sắp lịch để tôi ra Hà Nội.
|
Lục Diệp (trái) hoá thân rất ngọt vào nhân vật Bảo Trang có tính cách dữ dội |
- Có cảm giác gương mặt Diệp quá lành so với tính cách dữ dội của Bảo Trang, song càng về cuối phim, khán giả lại càng bất ngờ trước diễn xuất của chị. Đảm nhận vai “nặng ký” đó, bạn có lo lắng không?
- Là một diễn viên chuyên nghiệp thì mơ ước của mình là được thể hiện càng nhiều tính cách nhân vật phức tạp khác nhau càng tốt, từ hiền lành đến cá tính, hung dữ, độc ác… Càng có nhiều loại vai để thể hiện thì người diễn viên được thỏa sức tìm tòi, học hỏi và khám phá khả năng diễn xuất của mình và mang lại nhiều màu sắc nhân vật khác lạ tươi mới cho khán giả.
Nhiều người nói tôi có đôi mắt buồn, bù lại lúc cười thì lúm đồng tiền lại rất tươi, song gương mặt tròn phúc hậu chỉ hợp với những vai hiền thôi chứ khó vào vai ác. Sau một thời gian tập đi tập lại nhiều lần, cuối cùng tôi cũng làm mình trông lạnh lùng và… ác hơn.
- Chị còn thấy tiếc nuối điều gì ở vai diễn này không?
- Tôi đã cố gắng hết sức và rất tâm huyết với vai diễn này. Có hơi buồn một chút là vì thời điểm tôi tham gia phim này vào đúng dịp Hà Nội nắng nóng, sức khỏe hơi kém nên thích nghi không tốt, bị bệnh thường xuyên, nên có những hôm thời tiết oi bức đến nghẹt thở, dù cố gắng mấy vẫn không làm tốt hơn được, trong lúc diễn vẫn còn nhiều thiếu sót, rất mong khán giả bỏ qua.
- Sau vai diễn này, nhiều diễn viên có gương mặt hiền lành sẽ thử sức mình với vai cá tính như chị. Chị có nghĩ thế không?
- Có chứ, tôi tin thế. Các diễn viên trẻ hãy mạnh dạn tìm tòi khám phá đến cùng khả năng diễn xuất của các bạn, dành nhiều thời gian hơn để tập luyện khả năng diễn xuất của mình, để khi có cơ hội thể hiện các bạn sẽ làm được và không phải ngần ngại điều gì.
- Vậy còn ước mơ tiến xa hơn trong sự nghiệp diễn xuất của chị thì sao?
- Hơi tham lam một chút, tôi muốn được nâng cao nghề nghiệp của mình hơn, làm đúng với chuyên ngành đạo diễn điện ảnh mà tôi đã được học và đúng như ước mơ của mình từ bé, hy vọng trong tương lai tôi sẽ làm được một bộ phim điện ảnh “để đời”…
Theo Thụy An (ANTĐ)