Djokovic cân bằng kỷ lục giành danh hiệu với Nadal

(PLO)- Novak Djokovic đã bỏ túi danh hiệu thứ 92 trong sự nghiệp, cân bằng số lần vô địch các giải quần vợt với “đại kình địch” Rafael Nadal.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Cựu số 1 thế giới, Djokovic khởi đầu hoàn hảo trước thềm Grand Slam Úc mở rộng. Ảnh: GETTY

Cựu số 1 thế giới, Djokovic khởi đầu hoàn hảo trước thềm Grand Slam Úc mở rộng. Ảnh: GETTY

Để chạm tay vào chiến thắng, tay vợt người Serbia đã phải làm việc với chuyên gia vật lý trị liệu suốt đêm, nhằm khắc phục vấn đề về gân kheo. Trước khi anh thực hiện cú ngược dòng, đánh bại Sebastian Korda trong trận chung kết Adelaide International 1 - giải đấu trước thềm Grand Slam Úc Mở rộng.

Djokovic dính chấn thương chân trái sau một động tác căng kéo gân kheo quá mức để thực hiện một cú thuận tay trong chiến thắng ở trận bán kết với Daniil Medvedev. Tuy nhiên khi vào trận chung kết với Korda, tay vợt 35 tuổi vẫn lùi sâu để cứu một match point trước khi ấn định chiến thắng 6-7(8); 7-6(3); 6-4.

Clip trận chung kết chứng kiến danh hiệu thứ 92 của Djokovic. Nguồn TENNISTV

Djokovic nói với các phóng viên: “Tôi đã hoàn toàn bình phục. Tôi đã mất cả đêm để làm vật lý trị liệu. Tôi nói chuyện với các bác sĩ, về giải đấu... Trong trận đấu ngày hôm nay, có rất nhiều sự quan tâm về vấn đề gân kheo của tôi. Và đúng như thế. Vài lần trong trận đấu, tôi cảm thấy cơ bắp mình căng cứng nhưng không có gì khiến tôi lo lắng về màn trình diễn của mình”.

Tại giải quần vợt Úc Mở rộng diễn ra từ ngày 16 đến ngày 29-1, Djokovic sẽ hướng đến danh hiệu thứ 10, qua đó cân bằng kỷ lục với Rafael Nadal – tay vợt từng 22 lần vô địch Grand Slam.

Djokovic và Korda nhận giải thưởng sau trận chung kết Adelaide 1. Ảnh: GETTY

Djokovic và Korda nhận giải thưởng sau trận chung kết Adelaide 1. Ảnh: GETTY

Djokovic cho biết thêm: “Tôi không thể yêu cầu một sự chuẩn bị tốt hơn và hướng tới Úc mở rộng. Tôi mong chờ được đến Melbourne. Rod Laver có lẽ là đấu trường thành công nhất của tôi, nó chắc chắn là sân đấu thành công nhất trong sự nghiệp của tôi. Tôi thích chơi ở đó. Tôi mong đợi nó.

Hiện tại, tôi có một tuần nghỉ ngơi và hồi phục. Qua đó thực tập những bài tập bổ trợ liên quan đến lối chơi, cơ thể của tôi. Tôi hy vọng đầu óc mình ở vào trạng thái phù hợp nhất để chiến đấu suốt hai tuần lễ dài”.

Trong tổng số 59 trận đối đầu giữa Djokovic và Nadal, tay vợt người Serbia nhỉnh hơn một trận thắng so với “Vua đất nện”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm