Đội cứu hộ di chuyến đến điểm rơi của máy bay Indoneisa

Người thân của hành khách trên chuyến bay ngóng chờ tin tức (Ảnh: AP)

Chiếc máy bay ATR 42-300 hai cánh quạt, mang theo 44 hành khách trưởng thành, năm trẻ em và năm thành viên phi hành đoàn, đã mất liên loạt với kiểm soát không lưu vào lúc 3:00 chiều ngày 16-8.

Khi chỉ còn cách thị trấn vùng núi Okssibil khoảng 10 phút, chiếc máy bay đột ngột mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu, chỉ vài phút sau khi xin phép được hạ cao độ chuẩn bị đáp. Theo quan chức Bộ Giao thông Indonesia, dân làng đã phát hiện điểm rơi của máy bay trên núi.

 Người thân của hành khách trên chuyến bay tập trung tại sân bay Jayapura (Ảnh: AFP)

Giám đốc Hàng không của Bộ giao thông Indonesia, ông Suprasetyo, cho biết các cơ quan chức năng vẫn đang xác thực thông tin được người dân cung cấp.

Hiện chưa có thông tin liệu có nạn nhân nào sống sót hay không. Được biết, cảnh sát, lực lượng cứu hộ và quân đội sẽ tiếp cận điểm rơi trong ngày 17-8.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Ông Zelensky dịu giọng sau màn khẩu chiến với ông Trump

Ông Zelensky dịu giọng sau màn khẩu chiến với ông Trump

(PLO)- Sau màn “đấu khẩu” với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định rằng việc đạt được hòa bình lâu dài sẽ “gặp nhiều khó khăn” nếu không có sự hỗ trợ từ Mỹ.