Lượt trận thứ ba bảng A AFF Cup 2022

Dù thua đậm Indonesia nhưng phải dành lời khen cho Brunei

(PLO)- Thua đậm Indonesia đến 0-7 ở lượt trận thứ ba bảng A AFF Cup 2022 nhưng “đội bóng lót đường” Brunei có gì tiến bộ so với trước đây?
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tuyển Brunei dưới thời HLV Mario Rivera, người Tây Ban Nha tạo nên một hình ảnh sống động, cầu thủ di chuyển liên tục giữ cự ly đội hình rất tốt, tuân thủ và thực thi ý đồ và đấu pháp rất rõ ràng. Cầu thủ biết phối hợp mảng miếng tấn công và có tạo bất ngờ dẫu họ không ghi được bàn thắng.

Egy Maulana (phải) góp một bàn trong chiến thắng 7-0 của Indonesia. Ảnh: CTP

Egy Maulana (phải) góp một bàn trong chiến thắng 7-0 của Indonesia. Ảnh: CTP

Một đội tuyển yếu ở một quốc gia ba năm qua hoàn toàn đứng hình về bóng đá do dịch bệnh COVID-19, không có điều kiện thi đấu quốc tế, song chiến lược gia Tây Ban Nha đã “thổi hồn” vào được tập thể này.

Nhìn cách thể hiện của cầu thủ Brunei không thấy họ co cụm, hạn chế bàn thua, hoảng hốt trước đối thủ mạnh mà ngược lại mỗi khi có bóng họ rất tự tin triển khai thế trận. Một điểm đáng nói là Brunei có những miếng phối hợp rất nhịp nhàng, rất ít đường chuyền ngang, thay vào đó là chuyền dọc giúp tốc độ tiếp cận cầu môn đối phương nhanh hơn và khó chịu hơn.

Indonesia thắng đậm Brunei 7-0 là điều không đáng nói, nhưng Brunei trông ra “dáng dấp” của một đội bóng, biết cầm nhịp, biết tăng tốc, biết dàn xếp và biết khai thác vào điểm yếu đối phương. Cầu thủ Brunei đã quái hơn, biết chơi cứng rắn trong những thời điểm, tình huống cần phải có.

Thực tế ngay những phút đầu trận nếu Brunei có chút may mắn thì họ có bàn thắng trước chứ không phải Indonesia.

Cũng xui cho Brunei từ phút 38 đến hết trận thì họ phải chơi 10 người do cầu thủ Alinur Jufri bị thẻ vàng thứ hai vì những pha vào bóng quá nhiệt.

Indonesia lại có “mưa gôn” vào lưới Brunei là điều không tránh khỏi nhưng để có được điều này, Brunei buộc thầy trò ông Shin Tae-yong phải tôn trọng mình họ mới có chiến thắng “7 sao” này. Bảy bàn thắng của Indonesia do công Abimenga (phút 20), Dendy (41), Egy Maulana (59), Spasojavic (61), Sannata (69), Klok (85) và Saddil Ramdani (90+2).

Brunei (xanh) thể hiện có nét hơn và biết tổ chức tấn công chứ không co cụm hạn chế bàn thua khi họ đối đầu đội bóng lớn. Ảnh: CTP

Brunei (xanh) thể hiện có nét hơn và biết tổ chức tấn công chứ không co cụm hạn chế bàn thua khi họ đối đầu đội bóng lớn. Ảnh: CTP

Cũng cần nói thêm, các chân sút của Indonesia ngoài việc ghi bảy bàn thì họ cũng bỏ lỡ cơ hội rất nhiều, trong đó đầu hiệp 2, Hasamu Yama có pha đệm bóng cận thành ngay giữa cầu môn và cách vạch vôi cầu môn chỉ hơn một mét, nhưng Yama lại “xúc” má trong vào quả bóng quá sâu khiến bóng bay bổng lên trời, một tình huống mà đá ra ngoài khó hơn rất nhiều so với đưa bóng vào lưới.

Dẫu thế này thì Indonesia cũng có một chiến thắng đậm không ngoài dự đoán, nhưng cần dành những lời khen tặng cho Brunei, một đội bóng bắt đầu định hình được lối chơi dưới cách cầm quân của HLV Mario Rivera.

Như vậy Brunei ra quân ba trận ở AFF Cup 2022 toàn thua (thua Thái Lan 0-5, thua Philippines 1-5 và thua và thua Indonesia 0-7).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm