Đừng phạt em em!

Chị không nói rõ được tiếng Kinh. Trong lúc chờ HĐXX có mặt, vị luật sư được chỉ định bào chữa cho em trai chị đến gần và hỏi: “Xuống Hà Nội lâu chưa?”, chị không hiểu. Phải hỏi đến lần thứ ba, chị mới bập bẹ: "Cháu ngồi với em cháu" rồi chỉ tay lên vành móng ngựa.

Câu trả lời dường như chẳng liên quan gì đến câu hỏi, có lẽ chị đang muốn được lên ngồi gần em trai mình. Hiểu ý, vị luật sư phải giải thích rằng điều này là không thể. Một hồi sau, chị mới trả lời được câu hỏi trước đó, rằng đây là lần đầu xuống Hà Nội, chị đi bằng xe máy từ sáng sớm và nhờ đứa em họ chở đi.

Phiên tòa bắt đầu, chị ngồi im lặng, nghe chủ tọa đọc nội dung bản án sơ thẩm và tóm tắt lại quá trình phạm tội của bị cáo. Mỗi lần tên đứa em trai được nhắc đến, chị lại rơm rớm nước mắt rồi quay sang nói với mọi người: “Cháu xin lỗi”.

Thấy có người ngồi bên cạnh đang ghi chép (PV), chị vội xích lại gần để làm quen. Chị nhìn lên phía HĐXX, ghé tai thì thầm: "Ông ấy là bố chị à? Bảo ông đừng phạt em em!"...

Khi HĐXX quyết định hoãn lại phiên tòa, chị liền đứng phắt dậy, chạy đến ôm chầm lấy bị cáo vì tưởng em mình đã được thả tự do. Phải đến khi bảo vệ phiên tòa ngăn lại và giải thích nhiều lần chị mới buông tay và dần hiểu ra. Chị cuống cuồng chắp hai tay vái: "Cho cháu gặp Phong với".

Thế nhưng em trai chị vẫn bị dẫn đi. Chị lại hớt hải chạy theo. Bên ngoài trời mưa dầm và rất lạnh, chị chỉ biết nhìn em rồi nói với theo mấy câu bằng tiếng dân tộc mình. Chẳng ai hiểu chị nói gì nhưng chắc có lẽ là mấy câu dặn dò, lo lắng cho đứa em.

Chiếc xe chở phạm dần khuất sau cổng tòa để về trại giam, chị vẫn đứng đó, chiếc váy thổ cẩm nhiều màu sắc đã ướt đẫm vì mưa.

 

Phiên tòa phúc thẩm của TAND cấp cao tại Hà Nội được mở để xét xử bị cáo Hàng A Phong (33 tuổi, trú Mai Châu, Hòa Bình) về tội danh vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo bản cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, khoảng 3 giờ ngày 6-11-2011, Phong chở một đối tượng tên Hùng (không xác định được địa chỉ) bằng xe máy đi từ xã Pà Cò (Mai Châu, Hòa Bình), mang theo 20 bánh heroin, trọng lượng 6,9 kg xuống Hà Nội.

Khi đến cao tốc Bắc Thăng Long - Nội Bài, Phong và Hùng bị lực lượng công an kiểm tra. Lợi dụng trời tối, hai đối tượng bỏ trốn và để lại tang vật. Đến ngày 22-9-2014, Phong bị công an bắt theo lệnh truy nã.

Tại cơ quan điều tra, Phong khai nhận được Hùng thuê vận chuyển năm bánh heroin (không biết thực sự là có 20 bánh) với giá 2 triệu đồng/bánh, tới sân bay Nội Bài (Hà Nội) sẽ trả tiền. Khi bị công an kiểm tra, thấy Hùng bỏ chạy nên Phong cũng chạy theo và làm rơi ví.

Sau đó, Phong thay đổi lời khai rằng chỉ được Hùng thuê chở từ Mai Châu (Hòa Bình) xuống Hà Nội với giá 2 triệu đồng chứ không hề biết việc Hùng bỏ túi heroin vào cốp xe máy của mình.

Tuy nhiên, xác định hành vi trên của Phong đã phạm tội vận chuyển trái phép chất ma túy, tòa sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo mức án tử hình. Ngay sau đó, Phong đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên phúc thẩm, do sự vắng mặt của một số nhân chứng ảnh hưởng đến tính khách quan của vụ án, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm