Dượng uống rượu đâm chết cháu, lãnh án chung thân

Sáng 21-1, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt án tù chung thân đối với Lê Văn Hương (50 tuổi, trú xóm 1, xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) về tội giết người. Đồng thời Tòa buộc Hương phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 99 triệu đồng.

Bị cáo Lê Văn Hương đứng trước vành móng ngựa nghe tòa tuyên án phạt tù chung thân. Ảnh: ĐẮC LAM 

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An, Hương là em cọc chèo với ông Nguyễn Đại Dương (59 tuổi, trú xóm 1, xã Quỳnh Lộc). Đêm 28-8-2013, sau khi đi uống rượu về, Hương đang ngồi uống nước tại nhà, nghĩ đến chuyện Hương xin đất về đổ nền nhà nhưng ông Dương không cho nên rất bực tức.

Người thân của bị hại mang khăn tang đến tham dự phiên tòa và đề nghị HĐXX tuyên tử hình bị cáo Lê Văn Hương. Ảnh: ĐẮC LAM

Lúc này, Hương nói với vợ là chị Nguyễn Thị Xuân rằng: “Mi thích không tau lên nhà thằng Dương tau đánh cho nó chết”. Nghe vậy chị Xuân nói: “Động mồ động mả hay răng, uống rượu rồi mà còn sinh chuyện, chuyện qua rồi cho nó qua đi” và can ngăn nhưng Hương không nghe mà tiếp tục đi vào bếp lấy một con dao đi sang nhà ông Dương.

Sau khi tòa tuyên án, người thân phía bị hại mang di ảnh và đứng chặn trước xe bịt thùng của cảnh sát khóc, chưởi Lê Văn Hương và cho rằng cần tử hình Hương mới đúng tội. Ảnh: ĐẮC LAM

Hương đứng ngoài bờ rào gọi và khiêu khích, nói rằng “Anh rể mất dạy nghe lời vợ” đòi đánh chết ông Dương. Ông Dương nói: “Mày đừng có khiêu khích, tối rồi về nhà mà ngủ”. Thấy ông Dương không ra, Hương dấu con dao ở bờ rào rồi trở về nhà ngồi uống nước.

Khoảng 15 phút sau, Hương lại đi sang bờ rào vườn nhà ông Dương và lấy con dao. Lúc này con trai của ông Dương là anh Nguyễn Văn Nam (19 tuổi) đang khóa cổng chuồng gà. Hương nói với anh Nam rằng: “Tao đập chết bố mi”, đồng thời dùng dao đâm trúng tay phải ông Dương, ông Dương lùi lại bị vấp vào bờ giếng nên bị ngã. Thấy cha mình bị đánh, ngã, anh Nam dùng gậy đánh vào tay Hương. Hương cầm dao đâm liên tiếp vào ngực và lưng anh Nam, anh Nam bỏ chạy được 6 đến 7 m thì ngã gục. Ông Dương nhặt đá và dùng gậy đánh vào tay Hương, Hương dùng dao đâm vào lưng ông Dương.

Lúc đó, bà Nguyễn Thị Thích (vợ ông Dương) chạy ra thấy anh Nam nằm ngã ở mương nước lại ôm Nam và kêu lên: “Trời ơi, con tôi chết rồi”. Lúc này, Hương cầm dao ung dung đi về nhà mình. Còn anh Nam được mọi người đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Phong-Da liễu Quỳnh Lập (thị xã Hoàng Mai) nhưng do vết đâm quá nặng, anh Nam đã tử vong.

Tại phiên tòa, bị cáo Hương khóc xin lỗi gia đình ông Dương, bà Thích tỏ ra ân hận. Hương cho rằng vì đi nhậu, uống quá nhiều rượu nên đã không làm chủ được bản thân dẫn đến tước đi mạng sống người cháu và xin giảm nhẹ hình phạt.

Đại viện VKSND tỉnh Nghệ An đề nghị phạt Hương từ 18 đến 20 năm tù.

HĐXX cho rằng, hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, đã tước đi mạng sống của người khác, gây mất an ninh trật tự, có tính chất côn đồ nên cần xử phạt nghiêm minh.

Sau khi tòa tuyên án, cảnh sát dẫn giải bị cáo Hương về Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An thì người thân của bị hại bao vây trước xe bịt thùng của cảnh sát khóc, chửi Hương và cho rằng cần tử hình Hương mới đúng tội. 

ĐẮC LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm