Gần 2.000 học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu 'quẫy' cùng Đen Vâu trong ngày khai giảng

(PLO)- Đen Vâu cùng với những bản rap của mình khiến gần 2.000 học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐHQG TP.HCM) tại Nhà hát Hòa Bình bùng nổ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Hoà chung không khí khai giảng năm học mới của cả nước, sáng 5-9, Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học (ĐH) Quốc Gia TP.HCM, đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới tại Hội trường Trần Chí Đáo (TP Thủ Đức) và Nhà hát Hoà Bình (quận 10).

Tại lễ khai giảng, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Hiệu trưởng trường Phổ thông Năng khiếu chia sẻ năm học vừa qua là một cột mốc đáng tự hào của tập thể giáo viên, công nhân viên và học sinh nhà trường.

pho-thong-nang-khieu.JPG
GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Hiệu trưởng Trường phổ thông Năng khiếu.
vu-hai-quan2.JPG
vu-hai-quan1.JPG
vu-hai-quan.JPG
Trường trao học bổng cho các học sinh khó khăn, học sinh có thành tích cao trong kỳ thi tuyển sinh, xét tuyển.
le-khai-giang.JPG
vu-hai-quan5.jpg
GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai đánh trống khai giảng.

Tham dự lễ khai giảng, PGS.TS Vũ Hải Quân, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM xúc động khi nhắc nhớ về thời điểm thành lập khối chuyên phổ thông của nhà trường.

Nhân đây, PGS.TS Vũ Hải Quân thay mặt ban lãnh đạo ĐH Quốc gia TP.HCM gửi lời chúc mừng đến các em đã trở thành học sinh của trường trong ngày khai giảng.

"Có 3 từ "hơn" thầy muốn gửi đến các em. Thầy chúc các em thành công hơn; cha mẹ, thầy cô các em hạnh phúc, tự hào hơn và thầy mong đất nước phát triển hơn trong đó có sự đóng góp đặc biệt quan trọng các em" – PGS.TS Vũ Hải Quân bày tỏ.

Vũ Hải Quân
PGS. TS Vũ Hải Quân, Giám đốc ĐH QG TP.HCM

PGS.TS Vũ Hải Quân cho rằng để đạt được 3 từ "hơn" này thì có 3 từ “bớt" đó là bớt tự mãn, bớt đố kị, bớt sử dụng điện thoại.

"Ganh đua để trở thành một học sinh giỏi nhất lớp, để có được một vị trí trong đội tuyển điều đó không sai nhưng nếu ganh đua thái quá vì những tham vọng cá nhân thì đó là đố kị.

Cần có hoài bão lớn hơn, tốt hơn để đất nước Việt Nam tươi đẹp hơn thịnh vượng, dân chủ hơn và để thực hiện được khát vọng đó, chúng ta không thể không thể đi một mình.

Các em hãy bớt đố kị để có thêm những người bạn tốt cùng đồng hành với mình trong hành trình chinh phục những đỉnh cao. Đạt được điểm số cao là tốt nhưng đừng lấy đó làm mục tiêu để rồi tự mãn....

Các em cần bớt tự mãn để học tập và rèn luyện chăm chỉ hơn, chấp nhận thách thức và thất bại, học cách vượt qua chúng ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường.

Sử dụng điện thoại để tìm kiếm phục vụ học tập là tốt nhưng đừng để điện thoại âm thầm biến học sinh trở thành tù binh của mạng xã hội và game. Các em nên bớt dùng điện thoại - những cám dỗ thông thường để dồn tâm trí cho những công việc phi thường. Thầy muốn Trường Phổ thông Năng khiếu phải là nơi không có điện thoại di động" – PGS.TS Vũ Hải Quân cho hay.

Trường Phổ thông Năng khiếu

Khép lại buổi lễ, gần 2.000 học sinh của trường Phổ thông Năng khiếu phấn khích khi tham gia Ngày hội Chào mừng năm học mới tại Nhà hát Hoà Bình.

truong-pho-thong-nang-khieu6.JPG
Đen Vâu tại Nhà hát Hòa Bình

Bên cạnh những tiết mục do học sinh tự tổ chức thì điều khiến gần 2.000 học sinh đợi chờ chính là những tiết mục của rapper Đen Vâu.

"Việc mời Đen Vâu đến trình diễn trong Ngày hội Chào năm học mới xuất phát từ những nguyện vọng ban đầu của các bạn học sinh sau khi đề Ngữ văn tuyển sinh lớp 10 năm 2024 được công bố.

Nhận thấy Đen Vâu là một ca sĩ hướng đến sự tử tế, lan tỏa các thông điệp rất bình dị mà sâu sắc qua những bài hát, nên trường cũng mong Đen Vâu sẽ đến giao lưu cùng học sinh" - Th.S Trần Vũ, phó hiệu trưởng trường Phổ thông Năng khiếu nói.

Đen Vâu trong bài Đi về phía Mặt trời

Ngay từ lúc xuất hiện, Đen Vâu khiến 2.000 học sinh trường trường Phổ thông Năng khiếu tại Nhà hát Hoà Bình bùng nổ khi đem đến loạt bản hit như Nấu ăn cho em, Mang tiền về cho mẹ, Đi về nhà, Đi theo bóng mặt trời...

Đặc biệt, Đen Vâu cũng kết hợp rap với học sinh của trường Phổ thông Năng khiếu trong bài hit Ngày lang thang.

"Qua bao nhiêu thế hệ học sinh, các thầy cô vẫn luôn cần mẫn truyền đạt kiến thức. Và bằng một sự kỳ diệu nào đó Đen và các thế hệ học sinh đã được thụ hưởng những kiến thức cao quý đó. Vì vậy Đen cảm thấy vinh dự và hồi hộp khi được đứng ở đây bởi Đen cảm thấy mình được trở lại ngày xưa.

Cảm ơn các thầy các cô đã luôn cần mẫn và mong các thầy cô luôn dồi dào sức khoẻ để tiếp tục đem tri thức đến cho các em học sinh.

Các bạn học sinh ơi, mình là Đen học sinh lớp 9A, mình biết ở đây toàn là trai xinh gái đẹp, các bạn học và chơi cũng giỏi nên năm sau mình muốn vào trường học được không ạ" - Đen Vâu hài hước chia sẻ.

truong-pho-thong-nang-khieu3.jpg
truong-pho-thong-nang-khieu2.jpg
truong-pho-thong-nang-khieu1.jpg
truong-pho-thong-nang-khieu.jpg
truong-pho-thong-nang-khieu9.JPG
Khép lại chương trình, Đen Vâu bày tỏ bản thân sẽ đóng góp ủng hộ 20 triệu vào quỹ khuyến học của trường Phổ thông Năng khiếu ĐHQG TP.HCM.
truong-pho-thong-nang-khieu8.JPG
Đen Vâu và Minh Khang lớp 12 XH3

Tại nhiều trường học ở TP.HCM, sau phần lễ khai giảng năm học mới, phần hội được các trường đầu tư tổ chức với mong muốn tạo không khí phấn khởi, vui tươi cho học trò trước khi bước vào năm học mới.

le-khai-giang3.jpg
Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Trường Tiểu học Đặng Trần Côn, quận 4.

Tại Trường Tiểu học Đặng Trần Côn, quận 4, bà Phạm Thuý Hà, Hiệu trưởng nhà trường cho hay sau phần lễ khai giảng, nhà trường khánh thành và đưa Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của trường vào hoạt động. Điều này có ý nghĩa hết sức to lớn đối với đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Đặng Trần Côn. Qua đó nhà trường mong muốn công trình sẽ là nơi tổ chức để đội ngũ có thể tìm hiểu về những tư liệu liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như những cột mốc lịch sử của tổ chức Đảng và của đất nước, góp phần tuyên truyền không gian văn hóa Hồ Chí Minh đến tất cả mọi người.

Ngoài Không gian văn hoá Hồ Chí Minh đã được xây dựng ở thư viện từ năm học trước, năm học này nhà trường xây dựng thêm một không gian mở ở ngoài sân trường. Đó là một bức tường dài được vẽ tranh như một câu chuyện kể về cuộc đời hoạt động của Bác.

le-khai-giang1.jpg
le-khai-giang2.jpg
Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm thích thú khi thấy iron man và các chú hề khổng lồ.

Trong khi đó, tại Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, "Iron man"; (siêu anh hùng hư cấu xuất hiện trong truyện, phim), robot và 4 chú hề khổng lồ xuất hiện trước cổng trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1) đón học sinh thích thú.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm