Tổ chức phiến quân Azzam Brigades có quan hệ với Al-Qaeda cũng kêu gọi trên các diễn đàn Hồi giáo đẩy mạnh thánh chiến để trả thù cho Bin Laden.
Cùng ngày 11-5, báo Mirror (Anh) nhận định một người con trai của Bin Laden là Hamza Bin Laden 20 tuổi đã trốn thoát khi đội đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt Bin Laden sẽ trở thành mầm mống trả thù kinh hoàng. Hamza là người con Bin Laden tin tưởng và gần gũi nhất. Hamza đã được Bin Laden tẩy não bằng các hoạt động khủng bố từ nhỏ.
Năm 2005, Hamza xuất hiện trên một trang web Hồi giáo cực đoan và đọc thơ kêu gọi hủy diệt Mỹ, Anh, Pháp và Đan Mạch. Trong một đoạn phim khác, Hamza mặc quân phục chiến binh và đọc thơ ca ngợi chiến tích của cha. Năm 15 tuổi, Hamza đã tham gia quay phim tuyên truyền thánh chiến. Trong phim, Hamza cầm một khẩu súng bán tự động và cho biết vừa tham gia một trận chiến chống lại quân đội Pakistan. Nhiều thủ lĩnh khủng bố đã phong cho Hamza danh hiệu “thái tử khủng bố”.
Trong khi đó, ngày 10-5, các con trai của Bin Laden đã gửi thư cho báo New York Times (Mỹ). Thư được ủy quyền cho người con thứ tư là Omar Bin Laden gửi đến báo. Nội dung thư như sau:
- Yêu cầu Mỹ giải thích tại sao đội đặc nhiệm Mỹ thay vì bắt sống đã bắn chết Bin Laden trong khi Bin Laden không có tấc sắt trong tay.
- Yêu cầu LHQ mở cuộc điều tra.
- Mỹ đã vi phạm luật quốc tế khi bắn chết Bin Laden trong khi bắt giữ và đưa ra xét xử Tổng thống Iraq Saddam Hussein và Tổng thống Serbia Slobodan Milosevic.
- Yêu cầu Pakistan mau chóng thả những người trong gia đình Bin Laden đang bị cầm giữ và đưa về lại nguyên quán, đặc biệt là ba người vợ (một người Yemen và hai người Saudi Arabia) nhằm tránh bị Mỹ gây áp lực điều tra.
Trong phần cuối, thư cảnh cáo các con của Bin Laden đã tập hợp được nhiều luật sư quốc tế danh tiếng để chuẩn bị kiện chính phủ Mỹ ra tòa án hình sự và tư pháp quốc tế nếu Mỹ không có câu trả lời thỏa đáng trong vòng 30 ngày.
ĐỨC LONG (Theo New York Times, Guardian, AFP, Jerusalem Post, Mirror)