Giai điệu mùa thu: Đưa nhạc hàn lâm đến thật gần công chúng

(PLO)-  Đêm khai mạc Giai điệu mùa thu, khán đài chật kín người im phăng phắc và vang dậy những tràng vỗ tay không ngớt sau màn biểu diễn ấn tượng của mỗi tiết mục.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 10-9, rất đông người dân đã đến Nhà hát TP từ sớm để được thưởng thức buổi trình diễn khai mạc chương trình Liên hoan nghệ thuật Giai điệu mùa thu lần thứ 13. Liên hoan năm nay được tổ chức hoàn toàn miễn phí.

Khán giả vỡ òa cùng buổi khai mạc

TP những đêm đầu tháng 9, tiết trời se se lạnh. Tết Trung thu, nhiều tuyến đường kẹt cứng nhưng cũng chẳng ngăn được dòng người nô nức đổ về Nhà hát TP để theo dõi chương trình nghệ thuật âm nhạc đặc sắc hai năm mới có một lần.

Chị Trần Phương Lê (31 tuổi) chia sẻ dù đã rất nhiều lần đi xem hòa nhạc nhưng chị vẫn mong chờ buổi biểu diễn này. “Trong khung cảnh thời tiết se lạnh, đất trời chuyển sang thu, chúng tôi lại được đi nghe Giai điệu mùa thu, gồm những bản nhạc Việt Nam và opera nước ngoài, tôi cảm thấy rất thú vị. Sự kết hợp này tôi chưa bao giờ được trải nghiệm, tôi rất háo hức để xem”.

NSND Tạ Minh Tâm biểu diễn cùng dàn hợp xướng. Ảnh: BTC

NSND Tạ Minh Tâm biểu diễn cùng dàn hợp xướng. Ảnh: BTC

Phần 1 của buổi hòa nhạc giống một nốt lặng khơi dậy niềm tự hào trong mỗi người dân về Tổ quốc, về Bác Hồ, về con người Việt Nam qua những ca khúc như: Tổ quốc gọi tên mình, Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người, Thành phố tôi yêu, Khát vọng... Tiếp đó, phần 2 mở ra khung trời mới với những giai điệu phong phú, từ vui tươi đến trầm lắng, bay bổng của các trích đoạn nhạc kịch nổi tiếng như Ah, mes amis, O sole mio, Queen of the Night aria, Largo al factotum...

Liên hoan Giai điệu mùa thu là chương trình do Nhà hát Giao hưởng, Nhạc - Vũ kịch TP (HBSO) chủ trì thực hiện theo chỉ đạo của Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM, Thường trực Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP. Liên hoan năm nay diễn ra từ ngày 10 đến 17-9 tại Nhà hát TP.HCM.

Cô Trần Thị Ngọc Dung (53 tuổi) đến từ rất sớm. Ngồi lặng yên trên hàng ghế khán giả, đắm mình trong những bản nhạc, cô nói rằng cô đặc biệt ấn tượng với tiết mục opera Largo al factotum do nghệ sĩ Đào Mác thể hiện.

“Những bài hát Việt Nam được biểu diễn tôi đều yêu thích. Hôm nay các nghệ sĩ biểu diễn rất xuất sắc. Chương trình này được tổ chức hai năm một lần, khán giả phải chờ đợi quá lâu. Tôi mong muốn ban tổ chức rút ngắn thời gian giữa các chương trình liên hoan lại, để mỗi năm sẽ tổ chức một lần” - cô Ngọc Dung trải lòng.

Một điểm nhấn văn hóa, thương hiệu nghệ thuật

Phát biểu trong buổi khai mạc, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM Trần Thế Thuận khẳng định: “Liên hoan nghệ thuật giao hưởng, nhạc vũ kịch Giai điệu mùa thu là một hoạt động âm nhạc đỉnh cao, được tổ chức hai năm một lần, đã trở thành nét văn hóa đặc biệt đối với giới nghệ sĩ và người yêu nhạc ở TP.HCM. Đồng thời, nó cũng là điểm nhấn văn hóa trong đời sống thưởng thức nghệ thuật của TP và là một thương hiệu nghệ thuật được mong đợi đối với công chúng TP”.

Một cảnh trong vở múa Kiều tại Giai điệu mùa thu. Ảnh: BTC

Một cảnh trong vở múa Kiều tại Giai điệu mùa thu. Ảnh: BTC

Theo Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM, Liên hoan nghệ thuật Giai điệu mùa thu lần này gồm chuỗi chương trình nghệ thuật đặc sắc, mới mẻ, phong phú nhằm mục đích đưa nghệ thuật hàn lâm đến gần với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Bên cạnh đó, ông Thuận nhấn mạnh liên hoan cũng tạo cơ hội cho các nghệ sĩ trong nước học hỏi, giao lưu, từng bước nâng tầm nghệ thuật hàn lâm của TP, sánh vai với các nước trong khu vực châu Á cũng như trên thế giới.

Liên hoan lần này quy tụ nhiều nghệ sĩ xuất sắc của Việt Nam và các nghệ sĩ khách mời uy tín của Nga, Hàn Quốc trong lĩnh vực âm nhạc và múa hàn lâm. Có thể kể đến các gương mặt sáng giá như giọng nam cao người Nga Yury Rostotsky, nhạc trưởng Lê Ha My, Trần Nhật Minh, NSND Tạ Minh Tâm, nghệ sĩ Nguyễn Tuấn Lộc, Phạm Khánh Ngọc, Nguyễn Thị Tuyết Minh...

Nghệ sĩ Yury Rostotsky: Thật tuyệt vời khi tổ chức hòa nhạc miễn phí

Sau đêm khai mạc, PV báo Pháp Luật TP.HCMtrò chuyện cùng nghệ sĩ Yury Rostotsky - một trong những giọng nam cao trữ tình hàng đầu thế hệ trẻ của Nga.

. Phóng viên: Buổi hòa nhạc khai mạc nằm trong chuỗi chương trình liên hoan nghệ thuật hoàn toàn miễn phí nhằm mục đích đưa nhạc hàn lâm đến gần vớicông chúng. Ông đánh giáthếnàovềmục tiêucủa chương trình này?

+ Nghệ sĩ Rostotsky: Thật tuyệt vời khi tổ chức hòa nhạc miễn phí. Ngoài ra, theo tôi được biết, chương trình này còn phát sóng trên tivi cho tất cả người Việt Nam thưởng thức.

Buổi hòa nhạc khai mạc lần này gồm nhiều thể loại âm nhạc như nhạc cổ điển châu Âu, các bài hát trữ tình của Việt Nam, các bản nhạc của những nhà soạn nhạc Nga và biểu diễn nhạc cụ. Như vậy, mỗi người có thể tìm thấy những bản nhạc nổi tiếng mà mình yêu thích và cũng có thể khám phá ra những bản nhạc mới.

Tôi đã biểu diễn nhạc của nhà soạn nhạc người Ý Gaetano Donizetti và bài hát Ý O sole mio để mang đến cho khán giả thấy cách diễn giải của tôi về bài hát qua giọng ca của mình và cho khán giả thấy được vẻ đẹp của thể loại nhạc này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm