Hạ Myanmar, Việt Nam vô địch giải U-21 quốc tế

Trong hai hiệp đấu chính, U-21 Myanmar hai lần vượt lên dẫn trước. Đội chủ nhà có cơ hội giữ cúp vô địch ở lại Việt Nam nhờ “cú đúp” tỏa sáng đúng lúc của tiền đạo Trần Đức Nam.

Dù đặt mục tiêu học hỏi, cọ xát là chính nhưng U-21 Myanmar thi đấu xuất thần, lọt vào chung kết theo kịch bản không hoàn toàn bất ngờ giới chuyên môn.

Điểm lại đường vào chung kết, U-21 Myanmar bất ngờ loại ứng viên mạnh Malaysia và đối đầu U-21 tuyển chọn Việt Nam trong trận tranh chức vô địch.

Kết quả gây bất ngờ đối với giới chuyên môn bởi xét về thực lực, U-21 Malaysia do chiến lược gia chuyên đào tạo trẻ Ong Kim Swee dẫn dắt được xem là ứng viên hàng đầu cạnh tranh chức vô địch. Trong lịch sử cầm quân, HLV Ong Kim Swee từng đưa U-23 Malaysia vô địch SEA Games, đoạt quán quân U-21 quốc tế tại Pleiku.

Thế nhưng kịch tính xảy ra ở lượt đấu cuối vòng bảng. Trước đó các học trò HLV Kyi Lwin của Myanmar đã nhận hai trận toàn thua trước U-21 Việt Nam (thua 2-5) và U-21 Gymhae CFC Hàn Quốc (0-1) trong khi Malaysia và Gymhae CFC cùng “bỏ túi” một trận thắng.

Chức vô địch được các cầu thủ U-21 tuyển chọn Việt Nam mang về sau trận chung kết kịch tính. Ảnh: ANH HÒA

Hậu vệ Nguyễn Thanh Chung mới được gọi lên đội tuyển Việt Nam với chiếc cúp vô địch U-21. Ảnh: ANH HÒA

Thế nhưng khi đối đầu U-21 Malaysia lượt trận cuối, U-21 Myanmar (nòng cốt các cầu thủ vừa đoạt á quân U-19 Đông Nam Á) ở thế “kèo dưới” bỗng thi đấu quật cường, đánh bại U-21 Malaysia với kết quả không tưởng 3-0. Cục diện khiến U-21 Malaysia bị loại trong khi cơ hội đi tiếp của U-21 Myanmar và U-21 Gymhae CFC tùy thuộc vào sự định đoạt của U-21 Việt Nam.

Trận thua tệ hại mất cơ hội đi chung kết khiến HLV Ong Kim Swee nổi nóng trong phòng họp báo. Sau màn trút giận lên các cầu thủ trẻ, ông Swee hủy luôn buổi tập trước trận tranh hạng ba, kèm “tối hậu thư” buộc các học trò phải thắng U-21 Gymhae CFC trong trận tranh HCĐ.

Trong khi đó U-21 tuyển chọn Việt Nam do HLV Hoàng Hùng dẫn dắt đã bất bại sau ba trận vòng bảng. Trước lượt đấu cuối, U-21 tuyển chọn Việt Nam có 6 điểm, toàn quyền chọn đối thủ đá chung kết nhưng đội chủ nhà vẫn thi đấu đầy cống hiến. Họ “hủy diệt” U-21 Gymhae CFC ba bàn không gỡ, gián tiếp đưa U-21 Myanmar vào chung kết.

Bước vào chung kết ai cũng nghĩ chủ nhà sẽ dễ dàng vượt qua Myanmar, vào chung kết bằng cửa hẹp. Thế nhưng trận đấu lại không hề dễ dàng đối với U-21 tuyển chọn Việt Nam khi phải rơi vào thế rượt đuổi tỉ số trước U-21 Myanmar. Ở hai lần bị dẫn trước, chủ nhà may mắn có sự tỏa sáng đúng lúc của tiền đạo Trần Đức Nam.

Trong đội hình xuất phát, 3/4 tuyển thủ trẻ vừa được HLV Park Hang-seo gọi gia nhập đội tuyển Việt Nam gồm Nguyễn Thanh Chung, tiền đạo Đinh Thanh Bình, hậu vệ Ngô Tùng Quốc được tung vào sân ngay từ đầu. Riêng tiền vệ kiến thiết Phan Thanh Hậu chỉ được HLV Hoàng Hùng thay vào sân hiệp 2, thời điểm U-21 Việt Nam đang bị đối thủ dẫn trước 2-1.

Ngay lập tức, tiền vệ lò HA Gia Lai kiến tạo đường chuyền đẹp mắt ngay trong vòng cấm để Đức Nam đệm lòng gỡ hòa 2-2. Trước đó, lưới của U-21 Việt Nam hai lần rung lên sau các pha lập công của Win Naing Tun và Soe Lwin Lwin.

Bất phân thắng bại hai hiệp đấu chính, hai đội bước vào loạt đấu súng luân lưu. Thủ môn hai đội không cản phá được cú sút nào nhưng pha “bắn chim” của Myat Kaung Khant ở loạt sút thứ ba đã gián tiếp giúp U-21 Việt Nam giành chiến thắng 5-2, đăng quang chức vô địch sau nhiều năm an phận “vua” về nhì.

Ở trận tranh hạng ba, U-21 Malaysia đánh bại U-21 Gymhae CFC 2-0 đoạt HCĐ.

Các danh hiệu khác

+ Đinh Thanh Bình, giải Vua phá lưới với bốn bàn.

+ Nguyễn Thanh Tuấn, giải Thủ môn xuất sắc nhất.

+ Min Niang Tun (U-21 Myanmar), giải Cầu thủ xuất sắc nhất.

+ Đội Sinh viên Hàn Quốc Gymhae CFC, giải Fair Play.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm