Hái lộc đầu năm làm hỏng môi trường

Sáng sớm ngày đầu năm mới, nhiều người nhìn thấy một phụ nữ đứng tuổi cùng cô gái tuổi mới lớn leo qua những bụi cây trồng làm hàng rào của một ngôi chùa có tiếng tại TP.HCM.

Họ tiến tới những hàng cây đang trổ hoa, tự nhiên chọn lựa những cành, chồi tốt nhất rồi ngắt, bẻ lung tung, mặc kệ tấm bảng “Xin đừng ngắt hoa, giẫm đạp lên cỏ” được nhà chùa đặt gần đó. Một hồi sau, cả hai bỏ đi để lại trên mặt sân nhiều bông hoa cùng những cành, nhánh ngổn ngang mà họ không vừa ý.

Niềm vui khi xin được lộc sẽ trọn vẹn hơn khi người ta không hủy hoại cảnh quan môi trường. Ảnh: THÁI HIẾU

Với tục lệ đi chùa hái lộc ngày đầu năm, nhiều người thường đến chùa hái một cành lộc nhỏ (thường là cành đa hay cành si) với ý nghĩa tượng trưng là mang mầm sanh chồi lộc, mang sự sinh sôi nảy nở về nhà.

Dần dà nhiều người cho rằng hái được nhiều lộc thì quanh năm sẽ được hưởng nhiều lợi lộc, được lên lương, thăng quan tiến chức, buôn may bán đắt... Thế là vào đêm giao thừa đến mùng một tết, thay vì bẻ cành, có người mang cả chậu hoa kiểng của chùa về nhà. Tệ hại hơn, một số người với quan niệm thực dụng hái lộc nhiều tức là “bao nhiêu lộc thiên hạ sẽ vào ta hết” đã mạnh tay bứt nguyên cành lộc lớn của chùa đem... tặng bạn bè, người thân. Ở nhiều nơi, người ta còn đến công viên, vườn hoa công cộng để tha hồ ngắt, hái cho được thuận tiện hơn. Hậu quả là cảnh quan chung tiêu điều, xơ xác.

Trong những năm qua, một số thành phố lớn thường tổ chức hội hoa xuân vào những ngày cận tết và kéo dài qua những ngày sau tết. Mặc dù có lực lượng bảo vệ luôn giữ gìn không cho người đến thưởng ngoạn hái hoa, bẻ cành nhưng sau giao thừa không bao lâu thì khu vực diễn ra hội hoa trở nên ngổn ngang, nhếch nhác. Cây cối bị giẫm đạp trơ cành trụi lá chỉ vì có quá nhiều người tranh giành hái lộc.

Ở Vĩnh Long quê tôi cũng có tục đến chùa xin lộc nhưng khi đi chùa người ta không quên cầm theo ít bông hoa và bánh trái để cúng vái. Sau khi cúng, họ lấy lại một nhánh hoa mang về nhà làm lộc để chưng vào bình cùng đĩa trái cây giữa nhà. Một số chùa còn được những người khá giả tặng hàng trăm ký cam, quýt để làm quà phát lộc đầu năm cho những người viếng chùa. Việc làm này đã góp phần bảo vệ tốt cảnh quan môi trường của chùa.

Xem ra, có nhiều cách để đem niềm tin tốt đẹp về nhà trong năm mới chứ không nhất thiết phải hái hoa, bẻ cành. Khi đó, người xin lộc cũng cảm thấy hài lòng hơn vì bản thân không góp phần tàn phá cảnh quan môi trường.

HỌ ĐÃ NÓI

Thay đổi cho phù hợp

Khi mùa xuân đến thì cây trái đâm chồi nảy lộc. Với quan niệm tâm linh phải được thụ hưởng lộc của trời đất nên con người đã có cách làm đi hái lộc đầu năm. Tuy nhiên, do dân số ngày càng đông đúc hơn nên lộc của tự nhiên ngày càng ít đi và phương thức bẻ hoa, ngắt cành để hưởng thụ cá nhân không còn phù hợp nữa.

Việc tổ chức các hội hoa xuân hay trang trí cảnh quan cho các đền, chùa để cùng chia sẻ lộc trời cho mọi người là những việc làm cần được phát huy trong tương lai.

TRẦN CƯỜNG (Giảng viên Trường ĐH Văn hóa TP.HCM)

THÁI HIẾU ghi

NGUYỄN NGỌC TRƯỜNG (Quận Tân Bình, TP.HCM)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới