Hai tăng sinh bị buộc nhúng tay vào nước sôi?

Ngày 24-3, chúng tôi tìm đến BV Đa khoa Vĩnh Châu để tìm hiểu về tình hình sức khỏe của hai tăng sinh tên Thạch Lộc (18 tuổi) và Thạch Mai (15 tuổi) đang tu tại chùa Tăng Du, xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng. Tuy nhiên, giám đốc bệnh viện từ chối thông tin về tình hình sức khỏe của hai tăng sinh với lý do liên quan đến thông tin nhạy cảm. Sau đó chúng tôi đã liên hệ với gia đình mời hai vị ra quán nước gần bệnh viện để hỏi thông tin. Do hai người nói tiếng Việt không rành nên có cậu ruột của tăng sinh Mai là Trương Lóch làm “phiên dịch”.

“Không nhúng tay vào nước sôi thì bị đánh”

Theo hai tăng sinh, khoảng 11 giờ trưa 14-3, tại chùa Tăng Du có chuyện sư L. bị mất tiền (1,1 triệu đồng) nên đánh kẻng kêu các sư lại họp. Không ai thừa nhận lấy tiền. Đến tối, khi không có sư trụ trì ở chùa thì sư L. cùng ba sư khác kêu hơn 20 người tập hợp lại hỏi về chuyện ai đã lấy tiền. Lúc này, mọi nghi vấn đổ dồn vào hai tăng sinh Mai và Lộc. Cậu của tăng sinh Mai thuật lại lời hai vị: “Lúc họp, các sư có chuẩn bị một bếp ga, một cái chảo và một thau nước nóng. Họ bắt thề “Nếu tôi lấy tiền thì tay tôi nhúng nước sôi sẽ bỏng hết, nếu tay không bỏng nghĩa là tôi không lấy tiền”. Nghe vậy, Mai thề: “Nếu tôi lấy tiền thì dòng họ tôi chết hết” nhưng các sư không chịu, họ bắt phải thề như họ nói nếu không sẽ bị đánh”.

Theo tăng sinh Lộc, việc thề này diễn ra trong phòng có rèm che, đến lượt người nào thì người đó bước vào phòng. Lộc và Mai không thấy các sư trước nhúng tay như thế nào nhưng đến lượt mình thì hai người được cho ngồi đối diện nhau, ở giữa là cái chảo nước đang sôi trên bếp. Người này nhìn người kia nhúng tay vô nước sôi nên rất sợ, tim đập thình thịch. Sau này hai tăng sinh nghe các sư kia nói lại là họ đều nhúng tay vào thau nước lạnh.

Chúng tôi hỏi: “Biết nước sôi như thế là sợ mà sao không chống lại các sư, không từ chối việc nhúng tay vào?”. Cả Lộc và Mai cho biết không được vì nếu không nhúng sẽ bị đánh. Cụ thể theo tăng sinh Lộc, họ yêu cầu nhúng tay vào nước ba lần nhưng vì quá nóng, tăng sinh chỉ nhúng tay vô nước sôi có hai lần thôi nên đã bị đánh tới chảy máu mũi, hai ngày sau đó không ăn được.

Theo anh Trương Lóch, sự việc lúc đầu được gia đình Mai báo cho chùa nhưng chùa nói rằng Mai có lỗi. Gia đình không đồng ý nên mới khiếu nại ra chính quyền xã. Ngày 23-3, công an xã đã đến gia đình lấy lời khai vụ việc. Anh Lóch cho biết sự việc đã như vậy thì gia đình muốn được giải quyết theo pháp luật. Gia đình Mai tính sau khi chuyện này được giải quyết xong sẽ tìm chùa khác tin tưởng hơn để cho Mai tiếp tục tu hành.

Tăng sinh Lộc (trái) đã xuất viện ngày 23-3 sau một tuần điều trị, tăng sinh Mai hiện còn điều trị tại BV Đa khoa Vĩnh Châu. Ảnh: N.NAM

Sau khi điều trị bỏng, bàn tay của tăng sinh Mai hiện đang lên da non, được cho là bỏng độ 2 với diện tích 6% cơ thể. Ảnh: N.NAM

Trụ trì chùa: Mai tự nhúng tay vô nước sôi

Đại đức Tăng Hoành Na, sư trụ trì chùa Tăng Du, cho biết hôm xảy ra sự việc ông không có mặt ở chùa. Hôm sau, ông ngoại của Lộc dẫn Lộc tới nói chuyện và chùa đã hòa giải theo hướng không làm lớn chuyện. Ông của Lộc đồng ý và xin cho Lộc ở nhà. Hôm sau nữa thì đến lượt gia đình Mai đến nói chuyện. “Tôi nói gia đình đưa Mai đi bệnh viện trị, chừng nào trở lại thì giải quyết chứ không làm to chuyện nữa” - sư trụ trì nói.

Theo sư trụ trì, hôm 20-3, tại chùa có cuộc họp với đại diện các ngành để giải quyết vụ việc. Tại buổi làm việc này, các sư kể lại: Sau khi phát hiện mất tiền thì các sư tổ chức họp, lấy một thau nước lạnh và một thau nước nóng. “Tất cả sư đồng ý đốt nhang trước Phật xong, ai muốn nhúng tay vô thau nào thì nhúng (?!). Đốt nhang xong các sư nhúng tay vô nước lạnh còn Mai nhúng tay vô nước nóng. Các sư còn kể: “Mai còn nói tôi tự làm tôi chịu, anh em đừng lo, tôi không báo cho gia đình tôi hay đâu”. Các sư còn nói khi thấy Mai nhúng tay vô nước sôi thì có ngăn nhưng không kịp. Sư L. có đến bệnh viện thăm hỏi và xin lỗi hai người, hỗ trợ tạm thời mỗi người 1 triệu đồng để điều trị nhưng gia đình hai tăng sinh không nhận. Sư L. nhận lỗi là vì do ông nấu ra nước sôi chứ không nhận lỗi buộc Mai nhúng tay vô” - đại đức Tăng Hoành Na cho hay.

Theo sư trụ trì, sư L. và ba sư tổ chức họp tìm người lấy trộm tiền là thầy dạy của các tăng sinh (trong đó có Lộc và Mai). Các sư này đã tu học được bảy, tám năm còn Mai mới tu học gần một năm, Lộc được hơn một năm.

“Chùa cũng như cơ quan chính quyền đều có luật pháp, giáo lý. Chuyện này chỉ là cá nhân con người làm. Tôi cũng như những người làm cha làm mẹ đều muốn dạy con mình những điều tốt chứ không ai muốn dạy điều xấu. Sau việc này, tôi có yêu cầu các sư sau này có chuyện gì trong chùa thì phải báo tôi giải quyết chứ không thể tự ý giải quyết” - đại đức Na nói.

Hòa giải không thành mới để ban, ngành làm tiếp

Vụ việc được giao cho Chi hội Đoàn kết sư sãi yêu nước thị xã Vĩnh Châu xử lý trước. Nhà chùa cũng thống nhất đợi hai người xuất viện rồi mời hai bên lại hòa giải. Trường hợp mà hai bên chưa hài lòng thì ngành chức năng sẽ phối hợp giải quyết tiếp. Theo tôi được biết công an chỉ mới nắm tình hình, thăm hỏi, lấy thông tin chứ chưa bênh ai, xử ai.

Ông LÂM DŨ QUANG, Phó Trưởng phòng Nội vụ
thị xã Vĩnh Châu

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm