Bị bắt nhúng tay vào nước sôi để chứng minh 'không ăn cắp'

Do hai sư nhỏ nói tiếng Việt không rành nên phải có người phiên dịch là cậu ruột của sư Mai tên Trương Lóch.

Theo lời kể của hai sư nhỏ này, tối ngày 14.3 các sư huynh tập hợp các sư vào phòng ăn mang theo thau nước, cái chảo, bếp ga rồi kêu các sư thắp nhang, thề nếu “nếu tôi lấy tiền thì tay tôi nhúng nước sôi sẽ phỏng hết còn không phỏng là tôi không lấy tiền”. Tuy nhiên, sư Mai thề “nếu tôi lấy tiền thì dòng họ tôi chết hết” nhưng các sư huynh không chịu. “Họ bắt phải thề đúng như họ yêu cầu, nếu không thề như vậy thì sẽ bị đánh. Vì vậy sư Mai mới chấp nhận nhúng tay vô chảo nước sôi ba lần” – Cậu của sư Mai thuật lại.

“Lúc đó sợ lắm, tim đập bình bịch”- sư Lộc kể. Theo sư Lộc, do nước quá nóng nên sư nhúng tay hai lần, không đủ 3 lần như các sư huynh yêu cầu nên còn bị đánh bằng tay đến chảy máu mũi.

Hiện sư Lộc đã được xuất viện ngày 23-3. Sư Mai vẫn còn nằm viện điều trị. Theo quan sát của PV, bàn tay sư Lộc bị tróc da nhẹ hơn sư Mai. Các ngón tay sư Mai đang ăn da non, lớp da cũ đen đang rộp để hở lớp da non đỏ hồng, các ngón tay chưa thể duỗi thẳng.

Tiếp xúc với PV, sư trụ trì chùa Tăng Du Tăng Hoành Na cho biết các sư trong cuộc họp hôm thứ 6 vừa rồi (20-3) cho biết sư Mai tự nhúng tay vào nước sôi và các sư có ngăn nhưng ngăn không được. Và theo như các sư tại cuộc họp nói thì sư Mai còn nói “tôi tự làm tôi chịu, anh em đừng lo. Tôi không báo cho gia đình tôi hay đâu”.

 Sư Mai (phải) và sư Lộc tiếp xúc với PV chiều 24-3 tại một quán nước bên ngoài bệnh viện đa khoa Vĩnh Châu. Ảnh: N.NAM

 Bàn tay sư Mai hiện chưa duỗi thẳng được như bình thường. Ảnh: N.NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm