Hàng trăm con bê bị giết thịt tại chợ 'bán rủi cầu may'

Con đường vào chợ Viềng người ra người vào tấp nập. Được biết, chợ Viềng là một nét đẹp văn hóa, hợp đầu năm. 

Khi tới đây,  người bán không hề nói thách và người mua cũng không hề mặc cả, miễn  là cả người bán và người mua đều vui và cảm thấy sẽ được may mắn trong năm mới.   

 Phiên chợ diễn ra vào đêm nay ngày 14/2 (tức ngày 7 tết). Dọc cả đường vào Chợ Viêng la liệt thịt bê được bày bán. 

Những chiếc đầu, chân bê được bày ra một phần là bán, phần để khách tin và mua.

Đuôi bê cũng được treo lên lủng lẳng rao bán

Rất đông khách tới mua,  

giá của thịt bê giao động từ 150 – 350 nghìn đồng/1kg. 

Một con bê được cột sẵn chờ khách mua thịt.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Thú vị chuyện làm ‘gia sư’ cho chó

Thú vị chuyện làm ‘gia sư’ cho chóLENS

(PLO)- Thay vì huấn luyện chó để diễn xiếc, học các lệnh như trong trại huấn luyện tập trung, anh Tạ Minh Phúc (ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) chọn huấn luyện chó ngay tại nhà để thú cưng khắc phục những vấn đề trong sinh hoạt, trở nên thân thiện, an toàn với gia đình và cộng đồng.