Tập mới nhất của loạt phim Harry Potter mang tên Harry Potter và bảo bối tử thần -phần 1 đã thu về 24 triệu USD trong suất chiếu vào nửa đêm thứ năm 18.11 và 37 triệu USD trong ngày thứ sáu 19.11, nâng tổng số tiền mà bộ phim thu về trong ngày đầu tiên tại Mỹ lên tới 61 triệu USD.
Số thu nói trên là doanh thu ngày công chiếu đầu tiên lớn nhất trong toàn bộ 7 tập của loạt phim này, vượt qua số thu của Harry Potter và hoàng tử lai (58,2 triệu USD) vào năm ngoái. Bộ phim cũng ghi tên vào vị trí thứ 5 trong số những phim có doanh thu lớn nhất trong ngày chiếu ra mắt. Dự đoán sau tuần đầu công chiếu Harry Potter và bảo bối tử thần, con số này có thể lên tới 156 triệu USD.
Bộ phim, dựa trên tập truyện cuối cùng trong loạt truyện Harry Potter của nữ văn sĩ Anh J.K.Rowling, đã được chia làm 2 phần (phần 2 dự kiến sẽ được phát hành trong năm 2011). Trong phần 1 này, Harry Potter và các bạn thực thi sứ mạng đầy nguy hiểm: tìm kiếm và hủy diệt Trường Sinh Linh Giá - chìa khóa dẫn đến sự bất tử của Voldermort. Trong hành trình đó, Harry Potter đã khám phá huyền thoại về các bảo bối tử thần, và cậu bắt đầu chuẩn bị cho cuộc chiến cuối cùng với Chúa tể Hắc ám…
Đạo diễn David Yates, người đã thực hiện các tập phim Harry Potter và Hội Phượng hoàng, Harry Potter và hoàng tử lai, cũng là đạo diễn của tập phim này. Trả lời phỏng vấn của Vanity Fair, David Yates nhấn mạnh sự khác biệt của tập phim này so với những tập trước: “Trong tập này những nhân vật đã lớn lên, các diễn viên cũng trưởng thành hơn, và chúng tôi bỏ ngôi trường phù thủy Hogwarts lại đằng sau, như thể bạn rời khỏi ngôi trường của mình để bước ra thế giới thực. Đó là một động lực hoàn toàn khác biệt và đầy kích thích”.
Sau 9 năm gắn bó với Harry Potter kể từ năm lên 12 tuổi (2001), cậu học trò vô danh Daniel Radcliffe ngày nào giờ đã trở thành một ngôi sao. Vai diễn Harry Potter mang lại cho cậu hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới và khối tài sản lớn. Trả lời phỏng vấn trong chương trình của Oprah Winfrey vào tháng trước, nhà văn Rowling có nói bóng gió rằng có thể bà sẽ sáng tác tiếp những cuộc phiêu lưu mới của Harry Potter.
Khi được hỏi nếu điều đó trở thành sự thật thì liệu anh có muốn tiếp tục khoác áo phù thủy nữa không, Daniel Radcliffe dứt khoát lắc đầu: “Chúa ơi, bà ấy đã hứa như đinh đóng cột với tôi là sẽ không có cuốn sách nào liên quan đến Harry Potter nữa cơ mà. Tôi nghĩ 10 năm là khoảng thời gian dài dành cho một nhân vật rồi” (Guardian).
Bộ phim sẽ ra mắt ở VN từ ngày 26.11.
