Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng vừa bắt quả tang một cơ sở phù phép rau, củ, quả sấy khô không rõ nguồn gốc thành đặc sản Đà Lạt.
Cụ thể, ngày 31-10, cơ quan trên đã bắt quả tang cơ sở kinh doanh buôn bán hàng đặc sản (tọa lạc tại số nhà 66E/2 Hồ Tùng Mậu, phường 3, TP Đà Lạt) đang đóng gói hàng có nhãn mác đặc sản Đà Lạt để đưa đi bỏ mối.
Tại đây lực lượng chức năng phát hiện có trên 100 thùng sản phẩm là các mặt hàng rau, củ, quả sấy có trọng lượng hàng tấn được chất đống trong các nhà kho.
Trong kho còn có máy đóng gói sản phẩm, một tủ chứa hàng ngàn nhãn mác với dòng chữ “Đặc sản Đà Lạt”.
Bước đầu, ông Từ Bộ Lĩnh, chủ cơ sở, thừa nhận số hàng trên được thu gom từ các địa phương như Đồng Nai, Hải Dương, TP.HCM, Hà Nội. Sau đó đóng gói, dán nhãn mác là hàng đặc sản Đà Lạt rồi bỏ mối cho các quầy tại chợ Đà Lạt và nhiều địa phương khác.
Quá trình kiểm tra, ông Lĩnh chưa xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng hóa trên. Mặt khác, ông Lĩnh kinh doanh mặt hàng thực phẩm, bắt buộc phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nhưng hiện cơ sở của ông Lĩnh chưa có giấy này.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành lập biên bản sự việc, niêm phong toàn bộ hàng hóa để xác định những lỗi mà cơ sở này vi phạm.
![](https://image.plo.vn/w1000/Uploaded/2025/lqvptwvo/2017_11_02/phu-phep_1_DUUV.jpg.webp)
Một số nhãn mác hàng đặc sản đang chờ dán lên sản phẩm. Ảnh: MK
![](https://image.plo.vn/w1000/Uploaded/2025/lqvptwvo/2017_11_02/phu-phep_2_WJSQ.jpg.webp)
Lực lượng Cảnh sát kinh tế kiểm tra một thùng hàng là khoai tây sấy. Ảnh: MK
Như Pháp Luật TP.HCMtừng thông tin, nhiều khách du lịch đến Đà Lạt (Lâm Đồng) muốn mua được đặc sản thứ thiệt của TP này nhưng lại rước phải “cục tức” vì mua phải đặc sản dỏm.
Lý do là không ít người bán vì hám lợi nên đã biến các sản phẩm bình thường thành đặc sản Đà Lạt hoặc nhập các mặt hàng giá rẻ từ Trung Quốc rồi dán mác “đặc sản Đà Lạt” bán với giá cao ngất ngưởng.
Ví dụ, chị Minh Hà nhà ở TP.HCM, đi du lịch bốn ngày tại Đà Lạt. Trước ngày về, chị mua 3 kg mứt, dâu tây để làm quà tặng cho người thân, bạn bè. Thế nhưng khi nhìn những sản phẩm này, giám đốc một công ty chuyên kinh doanh nông sản tại Đà Lạt khẳng định: “Chị mua phải đặc sản dỏm rồi. Đó là mứt, dâu Trung Quốc chứ không phải của Đà Lạt”.
“Không chỉ tôi mà nhiều người bạn của tôi cũng bị lừa. Đúng là mua đặc sản, không ngờ lại rước “cục tức” vào người. Tôi mong các cơ quan chức năng dẹp bỏ tình trạng kinh doanh gian dối này để người tiêu dùng không bị lừa, đồng thời cũng là để bảo vệ đặc sản Đà Lạt chính hiệu” - chị Hà bức xúc nói.