Học sinh bây giờ coi thường thầy cô ra mặt khi thầy cô nghèo

Giáo viên chúng ta là những người phải tươm tất, đẹp, gương mẫu trước mặt học sinh nên phải tốn nhiều khoản tiền cho vấn đề này. Ngoài ra, chúng tôi phải tốn tiền cho việc tự làm đồ dùng dạy học, hội thi, giáo án điện tử... Không phải giáo viên bộ môn nào cũng có thể dạy thêm để kiếm sống.

Ngành dạy học chỉ có thể "ăn bụi phấn" mà thôi, các ngành khác họ có thể làm dịch vụ ngay trong 8 giờ vàng đấy thôi. Chỉ riêng khoản tiền tết, thành phố duyệt 500.000 đồng/giáo viên mà quận còn chưa muốn chi, làm sao so sánh với ngành khác được. Thật cám cảnh cho "nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý".

THƯ THƯ (tththu...@yahoo.com)

Tôi thật sự không thể tin được những điều mà giáo sư Văn Như Cương và các bạn đã nói. Nước ta chuẩn bị bỏ ra 56 tỷ USD để làm đường cao tốc thì làm gì có chuyện nhà giáo phải khổ cực thế? Và như thế thì làm sao các bạn đi tàu cao tốc được? Các bạn không đi thì ai đi?

PHAN VĂN MINH (pvminh...@gmail.com)

Đừng than vãn nữa quý vị ơi. Giáo viên chỉ dạy 4 giờ/ngày, lương như thế là đúng rồi. Quý vị phải làm thêm để kiếm sống cho thời gian không dạy chứ.

DH (nho...@yahoo.com)

"Thầy nói lương đã tăng, nhưng tôi xin hỏi đó có phải do những đợt điều chỉnh lương tối thiểu hay không? Vả lại, thầy hứa giáo viên đủ sống bằng lương chứ không phải hứa tăng lương. Vậy thầy đã làm cho giáo viên đủ sống bằng lương được chưa? Năm 2010 còn 6 tháng nữa để thầy công bố kết quả lời hứa của mình. Mong thầy sẽ có trả lời" - Câu hỏi dành cho Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân.

ZEN (Zen...@gmail.com)

Chuyện lạ có thật ở Việt Nam. Ngành nào sống được bằng đồng lương cơ bản? 'Dầu khí, điện lực, bưu chính, ngân hàng...? Vậy giáo viên chúng em cũng sống được nhưng ''trời sinh voi sinh cỏ'', chúng em mà dạy thêm thì cho là tiêu cực nên nhiều khi muốn xin đi làm ''ô sin'' thêm nửa ngày. Đã lỡ mang tiếng nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý mà còn đi giúp việc thêm thì xấu hổ, đành chịu. Sau này con cái chúng em có cho học thì không nên vào ''ngành cao quý'' này nữa.

KIM NGÂN (nga6npham...@yahoo.com.vn)

Thầy Cương ơi, thầy viết đúng quá. Em đã từng nghe một trưởng phòng nhân sự của một trường đại học danh tiếng rất tự hào về mức lương và phụ cấp của trường đó cho một giảng viên mới ra trường là 2,8 triệu đồng. "Ăn đâu cho hết", "mức sống khá ổn"...

Bạn đọc (...tramhuong@yahoo.com)

Thưa quý thầy cô và các bạn, ông bà ta đã dạy "Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm". Để sống với đồng lương mà nhà nước đã ưu tiên xếp vào loại "quốc sách hàng đầu" thì không có cách nào khác là phải chi tiêu thật khoa học và hợp lý như gợi ý của giáo sư Văn Như Cương. Thầy Cương cũng đã nhắc lại lời của ông cha chúng ta là: "Ăn để sống, chứ không phải sống để mà ăn".

Là đội ngũ tri thức, cái mà chúng ta cần nhất là tri thức - IQ cao, chứ không phải những thứ vật chất tầm thường, trong khi đất nước chúng ta còn nhiều thứ phải lo toan. Ngày nay chúng ta - đặc biệt là giáo viên, có thể ăn ngô ăn khoai, gói ghém sao cho phù hợp với đồng lương của mỗi người, để rồi một tương lai không xa - chừng hơn một thế hệ nữa (năm 2050, chúng ta sẽ có đường sắt cao tốc Bắc - Nam, khi ấy thu nhập bình quân đầu người sẽ là 20.000 USD/năm (tương đương 400 triệu đồng với thời điểm hiện tại, tức là khoảng trên 33 triệu đồng/tháng. Lúc đó các em học sinh sẽ sử dụng đường sắt cao tốc để đi học, các bà mẹ cũng sử dụng đường sắt cao tốc để đi làm, thì giáo viên đâu cần nghĩ tới mô tô hay ôtô làm gì cho tốn xăng, ô nhiễm môi trường, kẹt xe ... Hãy lạc quan lên các thầy cô giáo trẻ ạ.

ĐỖ ĐẠT (hailua...@yahoo.com)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm