Theo phương pháp của thầy Cương thì thấy còn âm nhiều quá

Đừng nói bác sĩ nào cũng có phòng mạch tư. Ví dụ như bạn được phân công làm y tế dự phòng thì làm gì có bệnh nhân nào đến cho mà khám? Sống thế nào nhỉ? Theo phương pháp của thầy Cương thì thấy còn âm nhiều quá.

TRAN VAN HIEU (tranhieu...@gmail.com)

Tôi đọc bài "Giáo viên chỉ ở trình độ trung bình thì nhận lương thế đủ rồi", tôi thấy nực cười. Có những người không biết gì về khái niệm "giáo viên", mang một khái niệm "giáo viên" thật thanh cao để so sánh với một trình độ, kỹ thuật như sáng tạo một con rôbốt. Tôi xin nhắc lại câu thành ngữ của người Ấn Độ: "Đào tạo một người đàn ông thì sẽ được một con người, đào tạo một người phụ nữ thì được một gia đình, còn đào tạo một giáo viên thì sẽ được cả thế hệ". Đánh giá giáo viên thì phải đánh giá cái giỏi của những học trò chứ không chỉ đánh giá cái giỏi của người thầy.

Luật gia ĐẶNG HOÀNG VŨ (mailto:wiliam...@gmail.com

Mong bạn Cao Hồng Tân chỉ giúp thế nào là phương pháp giảng dạy hợp lý để có thu nhập cao? Mấy người có những đề tài cải tiến kỹ thuật hoặc các ứng dụng khoa học có phải học từ những trường lớp phổ thông để có kiến thức như hôm nay không? Đội ngũ giáo viên đông là do nhu cầu của xã hội, tạo ra những nhân tài cho đất nước cũng là nhờ giáo viên đấy bạn ạ. Bạn nên nhớ rằng "có thực mới vực được đạo".

TRẦN THẢO (tranthao...@yahoo.com.vn)

Ban Cao Hồng Tân ơi, có lẽ sự thành đạt của bạn ngày hôm nay không cần đến sự giảng dạy của người thầy?

VĂN DUYÊN (duyen...@yahoo.com.vn)

Thưa thầy Cương, con là một công chức nhà nước. Lương của con nếu tính ra chỉ bằng 2/3 lương của giáo viên thôi, và con thì một năm chỉ có 12 ngày nghỉ phép, hè không được nghỉ, tết được nghỉ 3 ngày. Vậy thầy cho con hỏi, con nên sống và chi tiêu như thế nào cho hợp lý?

MAI THANH (kissme...@yahoo.com)

Khi nghe anh Cao Hồng Tân phát biểu trong bài "Giáo viên trình độ trung bình thì lương như thế là đủ rồi" như vậy, tôi nghĩ anh ta không phải là giáo viên. Tôi đã trong nghề này hơn 25 năm. Đây không phải là nghề làm ra sản phẩm vật chất mà là con người. Bây giờ giả sử như anh là giáo viên dạy công dân thì có sáng kiến như thế nào đi nữa cũng chẳng có thêm tiền để mà lo cuộc sống bản thân, nói chi đến gia đình.

Nếu theo lời anh thì giáo viên trung bình là giáo viên như thế nào, xin vui lòng cho biết? Anh nên nhớ nếu không có những giáo viên dạy không phải những môn có thể dạy thêm thì sẽ làm gì ngoài thu nhập lương của nhà nước, xin anh chỉ cho? Nếu không chắc trường học phải đóng cửa, như anh đề nghị nên chuyển sang nghề khác. 

Tôi cảm thấy bị xúc phạm quá nhiều khi tôi cũng từng là giáo viên dạy giỏi nhiền năm liền mà cũng chẳng đủ sống, kể cả tiền thưởng cuối năm không đủ nuôi sống tôi vài ngày, mặc dù tôi sốn rất khắc khổ. Cám ơn anh đã có ý kiến mà tôi nghĩ không nên có. Và cũng đừng đỗ lỗi cho ngành này quá đông, đó là tại cơ chế chứ đâu phải tại giáo viên. 

BANG LE (bangle...@yahoo.com)

''Tiền nào của đó'', ta có câu nói rất hay. Nếu lương giáo viên vậy thì các vị đừng kêu chất lương giáo dục ngày càng đi xuống nhé. Học sinh hoc cấp 3 chưua thuộc bảng cửu chương, bạo lực hoc đường... các vị đừng kêu giáo dục nhé. Học sinh tới cấp 2 mà chưa đọc được tiếng mẹ đẻ rành thì đừng đổ cho các thầy cô dốt nhé, vì ăn để mà sống chứ không phải ăn để dạy.

HẢI ĐĂNG (kimyoung...@yahoo.com.vn)

Một tuần dạy 15 tiết (ba buổi), một năm nghỉ ba tháng vẫn có lương - lương trung bình 3 triệu đồng một tháng, kiếm nghề gì hơn nữa - quá sướng.

NGUYỄN TRƯƠNG VĨNH BÌNH (google...@yahoo.com.vn)

Công việc khó nhọc và lương thấp sao các thầy cô giáo không bỏ nghề sang làm công nhân cho sướng?

NGUYỄN VĂN THUẬT (vanthuat...@yahoo.com.vn)

Nhà tôi có ba tôi là giáo viên đã nghỉ hưu. Tôi không theo nghề ba vì làm quá ít tiền. Trong thời điểm kinh tế thị trường bây giờ mà lương có 2,5 triệu đồng thì làm sao mà sống nổi, phải lo cho gia đình, rồi tiền xăng, cơm nước, đủ thứ phải lo nữa. Mà nghề giáo viên ai nói là rảnh rỗi đâu. Ngày xưa ba tôi phải thức khuya dậy sớm để soạn bài, chấm thi, rồi còn đủ thứ chuyện phải lo cho học trò nữa. Chính vì vậy mà giờ về già, ba tôi mắc bệnh nghề nghiệp, năm nào cũng phải vô bệnh viện hết vì lúc dạy phải nói nhiều nên tiếng nói bị khan không nói rõ được.

Tôi nghĩ phải xem xét lại nghề giáo viên mới đúng. Chính những thầy cô là người dẫn dắt chúng ta nên người nên phải có sự đền ơn xứng đáng với những gì thầy cô đã bỏ ra.

KHANH (lonelylove...@yahoo.com)

Đúng, khổ thật vì đồng lương giáo viên.

VÕ ĐỨC SINH (sinh...@yaho.com.vn)

Các ý kiến trên là quan điểm của độc giả, không phải quan điểm của báo Pháp Luật TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm